Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
![]()
Trong khi đó, trên Twitter của Geoff![]()

Go home man, you're drunkHôm qua cãi nhau đến hơn 3h sáng, buồn buồn ngồi viết cốt truyện cho RE 3 R luôn.
Trong RE 2 R trên bàn Jill có bức ảnh 1 con cẩu. Con cẩu đó bị nhiễm virus nên Jill định hóa kiếp cho nó. Ai dè con cẩu bỏ chạy, Jill chạy theo bắn thì ai dè trúng con chó của John Wick. Thế là vừa bị Nemesis rượt mà vừa bị Đấng rượt luôn. Trong lúc chạy thì gặp Thanos đang một mình một chợ đòi dẹp gọn 1/2 zombie vì nghĩ rằng như thế sẽ giảm tốc độ của dịch bệnh. Khi đến cái xe lửa thì bắt gặp Deadpool đang đòi chịch Mikhail vì muốn ổng tận hưởng sự sung sướng cuối đời. Mikhail rút luôn quả lựu đạn nổ banh chành toa xe. Jill nhảy ra khỏi xe cũng là lúc đến Clock Tower. Lúc này lại đụng một con dơi khổng lồ nhưng hóa ra đó là Batman bị đột biến do bị 1 con dơi nhiễm virus cắn phải trong lúc đang điều chế vaccine. Superman từ đâu bay đến muốn hóa kiếp cho Batman thì quản gia Alfred xuất hiện đấm phát xỉu luôn 2 tên một lúc, sau đó vác cả hai về hang dơi. Sau đó Jill đụng độ Nem-chan và bị chọt yêu như bản gốc. Trong lúc hấp hối thì Đấng xuất hiện giải cứu. Lúc Nem-chan nằm yên bất động thì Đấng cho Jill 2 viên vào đầu. Tỉnh dậy, Jill nhận ra tất cả chỉ là ảo giác trong lúc phê cần sau khi hít quá nhiều lá xanh lục, xanh biển và đỏ.
Chắc mình cần ngủ nhiều hơn.
Cốt truyện hơi buồn ngủHôm qua cãi nhau đến hơn 3h sáng, buồn buồn ngồi viết cốt truyện cho RE 3 R luôn.
Trong RE 2 R trên bàn Jill có bức ảnh 1 con cẩu. Con cẩu đó bị nhiễm virus nên Jill định hóa kiếp cho nó. Ai dè con cẩu bỏ chạy, Jill chạy theo bắn thì ai dè trúng con chó của John Wick. Thế là vừa bị Nemesis rượt mà vừa bị Đấng rượt luôn. Trong lúc chạy thì gặp Thanos đang một mình một chợ đòi dẹp gọn 1/2 zombie vì nghĩ rằng như thế sẽ giảm tốc độ của dịch bệnh. Khi đến cái xe lửa thì bắt gặp Deadpool đang đòi chịch Mikhail vì muốn ổng tận hưởng sự sung sướng cuối đời. Mikhail rút luôn quả lựu đạn nổ banh chành toa xe. Jill nhảy ra khỏi xe cũng là lúc đến Clock Tower. Lúc này lại đụng một con dơi khổng lồ nhưng hóa ra đó là Batman bị đột biến do bị 1 con dơi nhiễm virus cắn phải trong lúc đang điều chế vaccine. Superman từ đâu bay đến muốn hóa kiếp cho Batman thì quản gia Alfred xuất hiện đấm phát xỉu luôn 2 tên một lúc, sau đó vác cả hai về hang dơi. Sau đó Jill đụng độ Nem-chan và bị chọt yêu như bản gốc. Trong lúc hấp hối thì Đấng xuất hiện giải cứu. Lúc Nem-chan nằm yên bất động thì Đấng cho Jill 2 viên vào đầu. Tỉnh dậy, Jill nhận ra tất cả chỉ là ảo giác trong lúc phê cần sau khi hít quá nhiều lá xanh lục, xanh biển và đỏ.
Chắc mình cần ngủ nhiều hơn.
Đôi khi là chuyên sâu chất lượng 1 mảng ăn ko lại đa dạng số lượng content, dù mọi thứ đều ko xuất sắc.Có cảm giác DMC5 có vẻ bị snub quá. Mặc dù chưa dc thỏa mãn cơ mà vẫn là game rất hay mà thấy list goty nào cũng vắng mặt :(. Cá nhân e thấy dmc5 hay hơn nhiều con Control và Outer World
https://store.steampowered.com/app/943150/Nostos/game của Net Ease, chắc lại game di động thôi
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018157453
Có cảm giác DMC5 có vẻ bị snub quá. Mặc dù chưa dc thỏa mãn cơ mà vẫn là game rất hay mà thấy list goty nào cũng vắng mặt :(. Cá nhân e thấy dmc5 hay hơn nhiều con Control và Outer World
Game designer: campaign quá ngắn chỉ tầm 4 tiếng playtime, làm sao đây?Thật sự mình rất sung sướng khi thấy trailer RE2 remake xuất hiện. Và háo hức đón nhận nó với độ hype cao nhất. Và game đã làm mình thỏa mãn rất nhiều. Từng góc phố, từng căn phòng được tái hiện lại không thể chê vào đâu được.
Chơi miệt mài cho đến khi hoàn thành phần A bằng sự thỏa mãn cao độ. Mình đã chắc chắn rằng bản remake này đã hoàn thành xuất sắc việc làm lại tựa game kinh điển này.
Sẵn sàng dấn bước chơi tiếp phần B, với Claire ở 1 vị trí xuất phát khác, nói chuyện với Leon ở phía bên kia hàng rào. Tốt, phân đường khác biệt rồi đấy. Cho đến khi ..... Mr.X xuất hiện, nhấc đuôi máy bay lên lần thứ 2 ....
Ủa? phần A đã gặp chỗ này rồi mà? Mà thôi kệ bỏ đi.
Tiếp tục hành trình, bước lò hơi, ủa Birkin vẫn đáp xuống đè mình ra dưới hình dạng này??? kì ta? Thôi giết nó vậy.
Rồi lần lượt, lần lượt, từng con boss với hình dạng y chang, tình huống y chang ở phần A bước ra. Gây cho mình 1 sự mệt mỏi đúng nghĩa. Không ngại vì phải đánh nhau với nó. Mà là mình đã trông đợi 1 cái gì đó khác biệt hơn ở phần B như bản gốc đã làm. Tất cả đều không có. Nó không đúng với cái lối dẫn dắt mà mình từng rất hứng thú khi chơi nó ngày xưa.
Thực sự, capcom đã có cơ hội làm bản remake này thành 1 siêu phẩm hoàn chỉnh, nhưng họ lại chọn 1 cách quá vội vàng để rồi kéo mình đến 2 thái cực. Ban đầu hưng phấn tuyệt đối để rồi trở nên thất vọng hoàn toàn.
Nothing good happens after 2 a.mHôm qua cãi nhau đến hơn 3h sáng, buồn buồn ngồi viết cốt truyện cho RE 3 R luôn.
Trong RE 2 R trên bàn Jill có bức ảnh 1 con cẩu. Con cẩu đó bị nhiễm virus nên Jill định hóa kiếp cho nó. Ai dè con cẩu bỏ chạy, Jill chạy theo bắn thì ai dè trúng con chó của John Wick. Thế là vừa bị Nemesis rượt mà vừa bị Đấng rượt luôn. Trong lúc chạy thì gặp Thanos đang một mình một chợ đòi dẹp gọn 1/2 zombie vì nghĩ rằng như thế sẽ giảm tốc độ của dịch bệnh. Khi đến cái xe lửa thì bắt gặp Deadpool đang đòi chịch Mikhail vì muốn ổng tận hưởng sự sung sướng cuối đời. Mikhail rút luôn quả lựu đạn nổ banh chành toa xe. Jill nhảy ra khỏi xe cũng là lúc đến Clock Tower. Lúc này lại đụng một con dơi khổng lồ nhưng hóa ra đó là Batman bị đột biến do bị 1 con dơi nhiễm virus cắn phải trong lúc đang điều chế vaccine. Superman từ đâu bay đến muốn hóa kiếp cho Batman thì quản gia Alfred xuất hiện đấm phát xỉu luôn 2 tên một lúc, sau đó vác cả hai về hang dơi. Sau đó Jill đụng độ Nem-chan và bị chọt yêu như bản gốc. Trong lúc hấp hối thì Đấng xuất hiện giải cứu. Lúc Nem-chan nằm yên bất động thì Đấng cho Jill 2 viên vào đầu. Tỉnh dậy, Jill nhận ra tất cả chỉ là ảo giác trong lúc phê cần sau khi hít quá nhiều lá xanh lục, xanh biển và đỏ.
Chắc mình cần ngủ nhiều hơn.
Đem hình ada ra ngắm điHôm qua cãi nhau đến hơn 3h sáng, buồn buồn ngồi viết cốt truyện cho RE 3 R luôn.
Trong RE 2 R trên bàn Jill có bức ảnh 1 con cẩu. Con cẩu đó bị nhiễm virus nên Jill định hóa kiếp cho nó. Ai dè con cẩu bỏ chạy, Jill chạy theo bắn thì ai dè trúng con chó của John Wick. Thế là vừa bị Nemesis rượt mà vừa bị Đấng rượt luôn. Trong lúc chạy thì gặp Thanos đang một mình một chợ đòi dẹp gọn 1/2 zombie vì nghĩ rằng như thế sẽ giảm tốc độ của dịch bệnh. Khi đến cái xe lửa thì bắt gặp Deadpool đang đòi chịch Mikhail vì muốn ổng tận hưởng sự sung sướng cuối đời. Mikhail rút luôn quả lựu đạn nổ banh chành toa xe. Jill nhảy ra khỏi xe cũng là lúc đến Clock Tower. Lúc này lại đụng một con dơi khổng lồ nhưng hóa ra đó là Batman bị đột biến do bị 1 con dơi nhiễm virus cắn phải trong lúc đang điều chế vaccine. Superman từ đâu bay đến muốn hóa kiếp cho Batman thì quản gia Alfred xuất hiện đấm phát xỉu luôn 2 tên một lúc, sau đó vác cả hai về hang dơi. Sau đó Jill đụng độ Nem-chan và bị chọt yêu như bản gốc. Trong lúc hấp hối thì Đấng xuất hiện giải cứu. Lúc Nem-chan nằm yên bất động thì Đấng cho Jill 2 viên vào đầu. Tỉnh dậy, Jill nhận ra tất cả chỉ là ảo giác trong lúc phê cần sau khi hít quá nhiều lá xanh lục, xanh biển và đỏ.
Chắc mình cần ngủ nhiều hơn.
, bởi vậy mấy cái giải thế này chưa bao giờ là dành cho thể loại như DMC trừ khi nó lòi ra 1 phiên bản nào đó quá xuất sắc vượt trội và sự thật là DMCV vẫn chưa phải
-> Spam nút -> Lặp lại. Ban đầu thì hay chứ về sau cơ bản dễ chán. Gamer bây giờ thời gian ít nên thường chỉ chơi 1-2 lần rồi chuyển game chứ ít đi sâu vào mechanic của game lắm
Thôi ngồi chờ State of Play