Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đù đồng chí TA cá tính nghệ vãi.
 
Mấy ông cứ ngồi chửi nó sao ko về đội này đội kia. Clb nó mở mồm ra mua mới về chứ, hay tưởng nó là người mà cứ thích về đội nào là đội đó auto ký.
 
Mấy ông cứ ngồi chửi nó sao ko về đội này đội kia. Clb nó mở mồm ra mua mới về chứ, hay tưởng nó là người mà cứ thích về đội nào là đội đó auto ký.
Cái này tôi suy luận và phán đoán thôi nhé, bảo đưa hợp đồng ra tôi chịu đấy :d

Năm ngoái ngay trước khi về Hà Nội thì đã nhiều tin Dũng pee về Viettel rồi. Lúc đấy Hải Quế và Hoàng bò cũng vừa về, thủ môn của Viettel thì bắt dở ẹc, nên chuyện Viettel mời về là tin dc.
Năm nay Dũng pee chủ động xin đi chứ Hà Nội không đuổi, ông nội Tấn Trường thì bhl nào chịu được cũng tài, nên nếu nó mở lời trước thì Bình Dương chắc gật ngay, trwf khi Bình Dương đã có mối khác. Trong các thủ môn có thể hốt bây giờ chắc chỉ có Tuấn Mạnh ngon hơn nó, mà chưa nghe gì chuyện Tuấn Mạnh muốn ra đi.
 
Cái này tôi suy luận và phán đoán thôi nhé, bảo đưa hợp đồng ra tôi chịu đấy :d

Năm ngoái ngay trước khi về Hà Nội thì đã nhiều tin Dũng pee về Viettel rồi. Lúc đấy Hải Quế và Hoàng bò cũng vừa về, thủ môn của Viettel thì bắt dở ẹc, nên chuyện Viettel mời về là tin dc.
Năm nay Dũng pee chủ động xin đi chứ Hà Nội không đuổi, ông nội Tấn Trường thì bhl nào chịu được cũng tài, nên nếu nó mở lời trước thì Bình Dương chắc gật ngay, trwf khi Bình Dương đã có mối khác. Trong các thủ môn có thể hốt bây giờ chắc chỉ có Tuấn Mạnh ngon hơn nó, mà chưa nghe gì chuyện Tuấn Mạnh muốn ra đi.
Giờ lựa chọn giữa 1 thằng Tphcm tới chìa hợp đồng vào tận mồm, với thằng BD chưa mở lời gì cả, muốn ký hđ phải viết thư ngỏ lời hoặc xách ba lô tới thử việc các kiểu. Chưa kể tới chuyện như thế giống như 1 cái tát thẳng vào mặt đàn anh tấn trường: mày chụp như cc, tao quyết đến đây và giành suất của mày đấy.
Còn nói kiểu thuyết âm mưu thì nhiều thứ lắm, biết đâu em nó cũng ngỏ lời với BD rồi và bị từ chối thì sao. "Uh thì tấn trường nó ngáo đấy, nhưng thay nó bằng 1 thằng ngáo khác thì đây chả cần". Kiếm 1 thằng gôn top thì khó chứ thủ môn chụp tương đối ổn cũng chả phải quá hiếm.
 
Giờ lựa chọn giữa 1 thằng Tphcm tới chìa hợp đồng vào tận mồm, với thằng BD chưa mở lời gì cả, muốn ký hđ phải viết thư ngỏ lời hoặc xách ba lô tới thử việc các kiểu. Chưa kể tới chuyện như thế giống như 1 cái tát thẳng vào mặt đàn anh tấn trường: mày chụp như cc, tao quyết đến đây và giành suất của mày đấy.
Còn nói kiểu thuyết âm mưu thì nhiều thứ lắm, biết đâu em nó cũng ngỏ lời với BD rồi và bị từ chối thì sao. "Uh thì tấn trường nó ngáo đấy, nhưng thay nó bằng 1 thằng ngáo khác thì đây chả cần". Kiếm 1 thằng gôn top thì khó chứ thủ môn chụp tương đối ổn cũng chả phải quá hiếm.

mấy cái khác ông nói nghe còn có lý chứ vụ giành suất của tấn trường cũng có mẹ gì to tát đâu, ông suy diễn quá rồi, chứ ko lẽ bhl của BD rước 1 thằng Gk khác về thì lại nói kiểu "mày chụp như cc nên tao mua thằng khác về thế chỗ", chụp ngu đàn em nó ko cười thẳng vào mặt đã là nể nang lắm rồi
 
mấy cái khác ông nói nghe còn có lý chứ vụ giành suất của tấn trường cũng có mẹ gì to tát đâu, ông suy diễn quá rồi, chứ ko lẽ bhl của BD rước 1 thằng Gk khác về thì lại nói kiểu "mày chụp như cc nên tao mua thằng khác về thế chỗ", chụp ngu đàn em nó ko cười thẳng vào mặt đã là nể nang lắm rồi
Bác ko hiểu ý mình, vd đội bóng mời ký hđ, dũng về giành suất trường thì ko nói, thằng nào giỏi, tập luyện tốt thì dc bắt. Còn nếu như nó vác ba lô sang xin tập chung với đội để mong đội bóng ký hđ thì lại khác, Tấn trường nó sẽ nghĩ: bao đội sao mày ko sang tập, chắc mày thấy sang đây dễ hất cẳng bố chứ gì.
 
Thực ra có 1 sự lựa chọn hoàn cmn hảo cho Dũng pee: HAGL. Vừa thừa thực lực để cạnh tranh suất bắt chính, vừa quen thuộc với đồng đội, vừa fame to, vẫn đc đi quảng cáo đều, fan k0 trọng thành tích và thương cầu thủ như bà thương cháu. Tuy nhiên đám hành héo với lưỡi cày vốn là kẻ thù truyền thông của HAGL nên lựa chọn này thậm chí còn k0 đc đặt lên bàn cân.
_______________________
Vụ Hùng Dũng nổi lên cạnh tranh với Quang Hải cho danh hiệu QBV rất thú vị với ta. HD xưa giờ vẫn đá với tâm thế của 1 thằng kép phụ, im lặng cần mẫn đóng góp vào lối chơi chung, có khả năng điều chỉnh (nhẹ) lối chơi và vai trò cho phù hợp với đối tác. Ngoài đời cũng thực tế, k0 xa hoa và nổi tiếng là chuyên nghiệp và kỷ luật (so với lứa cầu thủ chuyên nghiệp nhất từ xưa đến giờ).

Đợt này nó được truyền thông đối xử như 1 ngôi sao thì câu hỏi đc đặt ra là nó có bị ảnh hưởng mà thay đổi tâm thếthành 1 ngôi sao: đá cá nhân hơn, phô diễn hơn, thể hiện cá tính trong lối chơi nhiều hơn hay không?
 
Chỉnh sửa cuối:
nhà chú này cũng giàu vãi ra, lứa này hầu như toàn thanh niên có điều kiện:2cool_confident:41598615_563389120762296_4985691392605945856_n.jpg
 
Thực ra có 1 sự lựa chọn hoàn cmn hảo cho Dũng pee: HAGL. Vừa thừa thực lực để cạnh tranh suất bắt chính, vừa quen thuộc với đồng đội, vừa fame to, vẫn đc đi quảng cáo đều, fan k0 trọng thành tích và thương cầu thủ như bà thương cháu. Tuy nhiên đám hành héo với lưỡi cày vốn là kẻ thù truyền thông của HAGL nên lựa chọn này thậm chí còn k0 đc đặt lên bàn cân.
_______________________
Vụ Hùng Dũng nổi lên cạnh tranh với Quang Hải cho danh hiệu QBV rất thú vị với ta. HD xưa giờ vẫn đá với tâm thế của 1 thằng kép phụ, im lặng cần mẫn đóng góp vào lối chơi chung, có khả năng điều chỉnh (nhẹ) lối chơi và vai trò cho phù hợp với đối tác. Ngoài đời cũng thực tế, k0 xa hoa và nổi tiếng là chuyên nghiệp và kỷ luật (so với lứa cầu thủ chuyên nghiệp nhất từ xưa đến giờ).

Đợt này nó được truyền thông đối xử như 1 ngôi sao thì câu hỏi đc đặt ra là nó có bị ảnh hưởng mà thay đổi tâm thếthành 1 ngôi sao: đá cá nhân hơn, phô diễn hơn, thể hiện cá tính trong lối chơi nhiều hơn hay không?

Bác khéo lo Dũng chỉ chơi kiểu đồng đội đó mới toả sáng như một cá nhân thôi, thế mới hay.
Dũng là giàu sẵn mà lại tính kỷ luật, vậy là kiềm chế giữ mình khá.
Nói chung Dũng, giờ nói hơi tự tin, nhưng cậu này thì chả có gì để mà lo trừ chấn thương ra.

Giống Kane vậy.
 
Lứa U22 thấy bảo ku Tấn Sinh cũng thuộc nhà giàu thì phải
 
Lứa U22 thấy bảo ku Tấn Sinh cũng thuộc nhà giàu thì phải

Uhm nhìn mặt thằng ku công tử bột thật, trắng phếu phúng phính :)))
 
Ơ các ông quên vòng loại World cup Hùng Dũng có mấy quả thoát từ biên y như Messi à.
 
Cầu thủ bây giờ nhà giàu mà vẫn rất ngoan, không như mấy thiếu gia đời trước, toàn dân chơi khét tiếng
 
Thực ra có 1 sự lựa chọn hoàn cmn hảo cho Dũng pee: HAGL. Vừa thừa thực lực để cạnh tranh suất bắt chính, vừa quen thuộc với đồng đội, vừa fame to, vẫn đc đi quảng cáo đều, fan k0 trọng thành tích và thương cầu thủ như bà thương cháu. Tuy nhiên đám hành héo với lưỡi cày vốn là kẻ thù truyền thông của HAGL nên lựa chọn này thậm chí còn k0 đc đặt lên bàn cân.
_______________________
Vụ Hùng Dũng nổi lên cạnh tranh với Quang Hải cho danh hiệu QBV rất thú vị với ta. HD xưa giờ vẫn đá với tâm thế của 1 thằng kép phụ, im lặng cần mẫn đóng góp vào lối chơi chung, có khả năng điều chỉnh (nhẹ) lối chơi và vai trò cho phù hợp với đối tác. Ngoài đời cũng thực tế, k0 xa hoa và nổi tiếng là chuyên nghiệp và kỷ luật (so với lứa cầu thủ chuyên nghiệp nhất từ xưa đến giờ).

Đợt này nó được truyền thông đối xử như 1 ngôi sao thì câu hỏi đc đặt ra là nó có bị ảnh hưởng mà thay đổi tâm thếthành 1 ngôi sao: đá cá nhân hơn, phô diễn hơn, thể hiện cá tính trong lối chơi nhiều hơn hay không?
Dũng nó chính chắn lắm, tính cách như già trước tuổi vậy, nếu ai từng gặp cầu thủ bóng đá thì sẽ thấy Dũng nó...chả giống tí nào cả. Cứ nhàn nhạt, không có gì nổi bật, 1 cốc bia không uống, đi chơi chẳng đi, chẳng phải nghiêm túc ít nói, cũng hoà đồng nhưng cũng chẳng nói nhiều. Kiểu như trong 1 nhóm bạn chơi với nhau thì cái thằng giống cái bàn cái ghế nhất là Dũng, nhưng lạ cái là chẳng bao giờ thấy thiếu mặt.

Nhưng cũng chính vì tính cách già trước tuổi này mà ông già của Dũng mới đồng ý cho nó đi đá bóng, ngổ ngáo trẻ trâu thì còn lâu. Gia đình Dũng thì mọi người đồn thổi là đại gia này kia chứ cũng khó nói, kiểu gia đình gốc Hà Nội điển hình, tức là nhìn ngoài thì bình thường lắm, nhưng tài sản ông bà cất giữ thì có khi lên đến cả chục tỷ cũng nên. Kiểu biết làm biết giữ.

Khác với hầu hết cầu thủ bây giờ, Dũng nó tới cấp 3 mới vào đội trẻ Hà Nội (phần lớn các cầu thủ khác đều nuôi từ tấm bé cả). Trước cái khoảng đó là cái thời gian đen tối của bóng đá Việt Nam, không như bây giờ đâu, hễ cứ nhắc đến cầu thủ là người ta lại ngao ngán về ăn chơi về bán độ nên bảo muốn theo nghiệp đá bóng ông bà nào mà chịu cho con theo.

Sau đó thì Việt Nam vô địch Aff, bầu Hiển bắt đầu nổi lên với T&T Hà Nội, dạo đó lão Hiển mới đạt những thành tựu đầu tiên nên làm lớn lắm, ra sức làm bóng đá bài bản chỉnh chu, chú Dũng lại chính chắn, ông già tin tưởng nên mới chịu để con ở cái tuổi ngấp nghé thi đại học đó vào đội trẻ T&T.

Giờ giả sử giành QBV thì Dũng chắc vẫn thế thôi, bản thân Dũng khi vào đội trẻ cũng sinh tâm lý tự ti mình vào muộn thua thiệt bạn bè nên từ lâu sinh ra tư duy đá bóng mình làm nền cho người khác nổi bật, bao năm đá thế rồi chẳng thay được đâu
 
Ủa 2 thằng ku Phan Văn Đức với Huy Hùng Búsquét lặn sâu dữ ae
 
phan văn đức cưới vợ cmnr =)) cưới sớm vkl , sợ cưới xong lại đá đấm đụt hơn thì khổ
 
Chắc nghỉ chấn thương nhiều thời gian rảnh nên tranh thủ cưới luôn, mai mốt khỏi lăn tăn chọn ngày :2onion2: Còn Huy Hùng thì chắc do Tuấn Anh Hùng Dũng phong độ cao quá nên tranh không lại suất tuyển :2onion2:
 
Ủa 2 thằng ku Phan Văn Đức với Huy Hùng Búsquét lặn sâu dữ ae
Văn Đức nó chấn thương thấy bảo tới đầu 2020 mới quay lại à. Còn Huy Hùng thì chắc là bị mấy cháu khác cướp suất tuyển :))
 
Ai cướp được suất (dự bị) của Huy Hùng?
Vn làm gì sẵn CM thế cái hồi Dũng chưa up level Tuấn Anh mới què về tuyến giữa lại chả cùi bắp.
 
Back
Top