Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Allison VVD TAA Robbo Fabinho Mane Salah ko phải siêu sao chứ chúng nó gọi là gì. Cái hay của Klopp là mua siêu sao về thì vẫn là siêu sao, mà mua cầu thủ khá giỏi về cũng train lên thành sao đc.
Ý là ko phải mua những thằng siêu sao ở đội khác về, kiểu Neymar Hazard Bale...

Chứ mua dạng khá giỏi như mấy ông kia rồi về nâng tầm lên thì chính là cái đang khen Klopp đấy thôi.
 
Liverpool bây giờ mạnh như Barca thời Messi Xavi Iniesta rồi. Thậm chí có thể mạnh hơn vì cặp hậu vệ cánh của Liverpool giờ còn mạnh hơn cặp cánh của Barca thời đó nhiều. Và Alisson thì sản xuất lên đầu Valdes.
Tôi ko đoán dc tương lai thằng Arnord prime nó thế nào nhưng bảo nó hơn Alves prime nhiều thì cá nhân ko tin đâu :|. Alves đỉnh cao cả công cả thủ ko thua bố con thằng nào cả
 
Tôi ko đoán dc tương lai thằng Arnord prime nó thế nào nhưng bảo nó hơn Alves prime nhiều thì cá nhân ko tin đâu :|. Alves đỉnh cao cả công cả thủ ko thua bố con thằng nào cả
Nếu so cùng độ tuổi thì Arnold quá đỉnh rồi. Ông không tưởng tượng được PRIME của nó ra sao cũng thể hiện cái trần của nó cao thế nào đấy.

Liverpool đang sở hữu thế hệ cầu thủ trăm năm mới có một...
 
Về con người thì nói thật Liv làm sao so được Barca với Real.

Nhưng cả cái đội hợp lại thì thành một trong những đội hay nhất lịch sử.
 
debuff ghê vại ???
 
Liverpool bây giờ mạnh như Barca thời Messi Xavi Iniesta rồi. Thậm chí có thể mạnh hơn vì cặp hậu vệ cánh của Liverpool giờ còn mạnh hơn cặp cánh của Barca thời đó nhiều. Và Alisson thì sản xuất lên đầu Valdes.

Liv bây giờ chưa chắc ăn đc MU luôn mà đòi bằng Barca thời đó à. Barca thời đó nó đá qua đá lại rội bất ngờ chọc khe. Lúc mất bóng thì chỉ ập vào như cá mập. Đá với Barca thời đó thì đội nào cũng phải chạy theo bóng thôi. Chỉ có dùng siêu phòng ngự và Ronaldo mới ăn được.
 
Liv bây giờ chưa chắc ăn đc MU luôn mà đòi bằng Barca thời đó à. Barca thời đó nó đá qua đá lại rội bất ngờ chọc khe. Lúc mất bóng thì chỉ ập vào như cá mập. Đá với Barca thời đó thì đội nào cũng phải chạy theo bóng thôi. Chỉ có dùng siêu phòng ngự và Ronaldo mới ăn được.
Liverpool của bây giờ sản xuất lên đầu Barca thời đỉnh cao cũng được nhé. Lôi Messi vào thì cứ nhìn mùa trước Barca bại trước Liv ở bán kết Messi có làm được gì ở lượt về trước Van Dijk không? Bị vả 4 phát nát mặt bởi cái đội hình Liverpool hao gần hết trụ cột tấn công kìa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Troll hay thật vậy bạn. So Barca bây giờ với ngày xưa à. :v Định debuff nó hay thế nào thì nói thẳng, ae đỡ cãi nhau
 
Mọe con đặc sản chym debuff ghê quá. Barca năm ngoái con Dembele ko bị ngu thì đóng hòm rồi đừng nói chi Barca xưa.
 
Barca bây giờ thua Liv vì ko có thủ lĩnh, Si lùn nó có thể làm mọi thứ trừ làm thủ lĩnh.
Chứ có 1 ng cỡ puyol thì ko hiểu Liv năm trc ăn nó kiểu gì. Đó là Barca ver cùi hiện tại chứ chưa kể 3 chú quái vật xavi ini bú quẹt, Liv giờ có gặp cũng chạy theo banh thôi
Tất nhiên nếu tiền đạo đủ bén thì t nghĩ vẫn thắng dc, nhưng t vẫn đánh giá Bar cửa trên
 
Chỉnh sửa cuối:
Mọe con đặc sản chym debuff ghê quá. Barca năm ngoái con Dembele ko bị ngu thì đóng hòm rồi đừng nói chi Barca xưa.
Barca bây giờ thua Liv vì ko có thủ lĩnh, Si lùn nó có thể làm mọi thứ trừ làm thủ lĩnh.
Chứ có 1 ng cỡ puyol thì ko hiểu Liv năm trc ăn nó kiểu gì. Đó là Barca ver cùi hiện tại chứ chưa kể 3 chú quái vật xavi ini bú quẹt, Liv giờ có gặp cũng chạy theo banh thôi
Tất nhiên nếu tiền đạo đủ bén thì t nghĩ vẫn thắng dc, nhưng t vẫn đánh giá Bar cửa trên
Bảo Barca thiếu thủ lĩnh hay vì thằng Dembele bỏ lỡ này nọ... Vậy chứ nhìn đội hình Liverpool lượt về mất bao nhiêu người? Origi đá cắm mà còn nhấn chìm Barca thì hiểu hàng công của Liverpool có đủ lực lượng khủng thế nào rồi đấy.

Còn về thằng Arnold thì nhìn quả này đi. Thách kẹo cả Zidane thời đỉnh cao hay Dani Alves nói trên có đủ nhãn quang lẫn kỷ thuật để dàn xếp quả này đấy. Và lúc làm quả này nó chỉ mới 20 tuổi thôi. Tiềm năng lên hàng hậu vệ cánh thế giới trăm năm có một chẳng phải nói chơi đâu.

 
Ok, hiểu. Mà nói nhỏ này, debuff làm gì tầm này nữa, năm nay sure là Liv year rồi, ít ra ở EPL =))
 
Barca bây giờ thua Liv vì ko có thủ lĩnh, Si lùn nó có thể làm mọi thứ trừ làm thủ lĩnh.
Chứ có 1 ng cỡ puyol thì ko hiểu Liv năm trc ăn nó kiểu gì. Đó là Barca ver cùi hiện tại chứ chưa kể 3 chú quái vật xavi ini bú quẹt, Liv giờ có gặp cũng chạy theo banh thôi
Tất nhiên nếu tiền đạo đủ bén thì t nghĩ vẫn thắng dc, nhưng t vẫn đánh giá Bar cửa trên
Liv bây giờ còn mạnh hơn Liv năm ngoái ăn C1 nữa cơ, và mình đánh giá là đánh giá cả một quá trình, Liv nó 2 năm vào chung kết C1 và năm nay thì vẫn đang lên form chứ k có dấu hiệu xuống.

Ngoài ra thì trận gặp Barca lượt đi tuy thua đậm nhưng Liv đá trận đó không hề tồi tí nào, thậm chí nhiều mặt vượt trội Barca. Còn nhớ năm ngoái vừa hết lượt đi lão trai quýt còn vào chê Liv thiếu đẳng cấp các thứ t còn phải vào cmt thanh minh là Liv đá k hề kém, chỉ là đen đủi một cách khó hiểu khiến dù có thế trận tốt hơn mà Liv vẫn thua đậm
 
Liv thiếu từa lưa ăn 4-0 chứ Liv full thì trắng khoái lạc song châu 3 quả ở Camp Nou đó thôi. Mà Barca đó năm trước cũng bị Roma cho 3 nhót, vậy Roma thứ 2 lịch sử?
 
Ok, hiểu. Mà nói nhỏ này, debuff làm gì tầm này nữa, năm nay sure là Liv year rồi, ít ra ở EPL =))
Liver bá đến nỗi nhận xét về sức mạnh của nó cũng bị xem là debuff... :-(||>
 
Liv thiếu từa lưa ăn 4-0 chứ Liv full thì trắng khoái lạc song châu 3 quả ở Camp Nou đó thôi. Mà Barca đó năm trước cũng bị Roma cho 3 nhót, vậy Roma thứ 2 lịch sử?
Chừng nào Roma hạ Barca bằng 4 trái như Liverpool, với đội hình B hẵng nói chuyện. Chưa nói nếu không có MU siêu Giant Killer thì Liverpool đạt kỷ lục toàn thắng lượt đi Ngoại Hạng rồi. Roma còn không làm được chuyện tương tự ở Ý, đi so với thành tích thằng Liverpool ở Ngoại hạng? :-??
 
Mourinho

Đưa Porto ăn ba, đưa Chelsea trở thành ông lớn vô địch EPL 2 năm liên tiếp ngay từ khi đặt chân không cần bước đệm nào. Đưa Inter ăn 3. 2 cú ăn 3 với các clb tầm trung bình

Lật đổ Barca ( sau vụ này Mou cũng tẩu hoả nhập ma luôn )
Lật đổ Barca là bọn Đức với chính gegenpressing của Klopp khởi xướng mới đúng

Chứ Real của Mou đấm nhau với Barca Pep chí choé một hồi qua lại đâu ai lật ai. Barca bị Bayern vả lệch mồm sau đó tiki-taka mới thoái trào từ đó
 
Chừng nào Roma hạ Barca bằng 4 trái như Liverpool, với đội hình B hẵng nói chuyện. Chưa nói nếu không có MU siêu Giant Killer thì Liverpool đạt kỷ lục toàn thắng lượt đi Ngoại Hạng rồi. Roma còn không làm được chuyện tương tự ở Ý, đi so với thành tích thằng Liverpool ở Ngoại hạng? :-??
Đấy, Roma chả có mịa gì để so sánh với đội nào cả mà cũng bóp Barca 3 phát, đá đít đi luôn, hiểu hok?

Lượt đi Liv đủ hàng họ cả Firmino và Salah thì thua 3 trái đó thôi, lượt về Liv đá điên cuồng thế là vì không còn ai để bám víu nữa, là bày trận dựa lưng vào sông, đường cùng chỉ còn đường liều chết xông lên. Chứ còn siêu sao thì cũng tấn công ào ạt nhưng mà chắc gì đã đủ để ăn 4-0.
 
Đấy, Roma chả có mịa gì để so sánh với đội nào cả mà cũng bóp Barca 3 phát, đá đít đi luôn, hiểu hok?

Lượt đi Liv đủ hàng họ cả Firmino và Salah thì thua 3 trái đó thôi, lượt về Liv đá điên cuồng thế là vì không còn ai để bám víu nữa, là bày trận dựa lưng vào sông, đường cùng chỉ còn đường liều chết xông lên. Chứ còn siêu sao thì cũng tấn công ào ạt nhưng mà chắc gì đã đủ để ăn 4-0.
Lượt đi Liver gặp xui chứ thật ra thế trận nó vẫn rất ngon. Và thật sự nó vẫn còn lượt về để bắn phá sau. Nên có thể xem như nó chưa thèm tung hết sức vì biết chuyện thắng được Barca này 4 trái là có thể tính toán được.

Lượt về tưởng trời độ Barca khi Liverpool mất sạch dàn chính, phải cho cả Origi và Saqiri đá tấn công chính. Ai ngờ Liverpool nó bật sức mạnh thật sự lên thì đội hình B nó cũng rape được Barca có Messi. Không phải trận đấu C1 nữa mà hoá thành buổi tập dượt phô diễn sức mạnh của Liverpool cmnr. =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top