Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Đang ăn dở bát bánh đa ngoài quán, lướt điện thoại đọc cái này cười như điên làm ai cũng ngoái lại nhìn mình. :-(||>

1-D8-B2-B74-5-FE2-49-E8-8526-18-DCB6-D79-CB8.png
 
Đang ăn dở bát bánh đa ngoài quán, lướt điện thoại đọc cái này cười như điên làm ai cũng ngoái lại nhìn mình. :-(||>

1-D8-B2-B74-5-FE2-49-E8-8526-18-DCB6-D79-CB8.png

10 năm sau có lẽ sẽ ko ai nhớ Hazard là ai nhưng mà nhưng mà nhắc đến tài năng trẻ chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Lingard với chiến tích kì diệu 2 ko của anh trong năm 2019 (ko bàn, ko kiến tạo) :6onion17:
 
Lol me, Page của Mu cũng tấu hài theo =))

B586355-D-7-BD9-4687-ABB8-C44221-AB19-F1.png
 
Hồi xưa và nhất là ở Anh thì hậu vệ toàn thiên về phòng thủ thôi

Cho nên cặp này tấn công hay nhất mọi thời đại chắc rồi. Nhưng cũng phải lưu ý là cặp này đá ở Liverpool mới bật đc những điểm mạnh nhất lên, nếu nhấc TAA qua đội khác thì mình nghĩ cũng chỉ cỡ Zabaleta thôi
 
Hồi xưa và nhất là ở Anh thì hậu vệ toàn thiên về phòng thủ thôi

Cho nên cặp này tấn công hay nhất mọi thời đại chắc rồi. Nhưng cũng phải lưu ý là cặp này đá ở Liverpool mới bật đc những điểm mạnh nhất lên, nếu nhấc TAA qua đội khác thì mình nghĩ cũng chỉ cỡ Zabaleta thôi
How about Ashley Câu and Ivan đít to ???
 
Stand khác, kia là địa ngục chiến thần, kỹ năng giả lập lại 1 cá nhân nào đó nhờ tâm thần phân liệt :))
Địa ngục chiến thần là cả thằng chính lẫn thằng chiến thần lao vào đánh, đây Arteta đứng bỏ tay túi quần thì rõ ràng là Stand rồi=))
 
Ivanovic thấy thủ chắc nhưng lên công cũng bình thường , tạt ko bằng ku Trent hay Sơn chó điên dc .
 
Lý do si thuế ăn qbv
d9jw3gb95gr21.jpg
 
Địa ngục chiến thần là cả thằng chính lẫn thằng chiến thần lao vào đánh, đây Arteta đứng bỏ tay túi quần thì rõ ràng là Stand rồi=))
Thằng chính lẫn chiến thần lao vào đánh vì 2 bên đồng cấp không đánh là hẹo chứ lệch trình đứng đút túi quần cũng được. Hơn nữa địa ngục chiến thần là ultimate cần mới dùng chứ khi không cũng chả dùng. Lệch trình tới mức đút túi quần thì búng tay cũng hẹo cần gì tới địa ngục chiến thần.

Còn stand user bụp nhau không dùng stand bụp thì chả lẽ dùng sức trâu vật nhau.
 
Địa ngục chiến thần là cả thằng chính lẫn thằng chiến thần lao vào đánh, đây Arteta đứng bỏ tay túi quần thì rõ ràng là Stand rồi=))

Mình biểu rồi

Stand là gọi ra như kiểu thần hộ mệnh, có tính cách, hình dáng không giống ai, không đụng hàng

Còn địa ngục chiến thần là mô phỏng lại 1 nhân vật nào đó

Trong trường hợp của Arteta trên hình là mô phỏng lại Pep :))
 
Lý do si thuế ăn qbv
d9jw3gb95gr21.jpg
Nó có cả 1 cái subreddit gọi là top right Messi chuyên post mấy cái graphic kiểu này mà :))

Nếu chỉ nhìn bề mặt kiểu đếm cúp, đếm bàn thắng, đếm... số lần xuất hiện trên báo, thì còn cào bằng Rô với Si được.

Chứ dig deep stats kiểu này mới thấy Si riêng một góc trời.
 
Nó có cả 1 cái subreddit gọi là top right Messi chuyên post mấy cái graphic kiểu này mà :))

Nếu chỉ nhìn bề mặt kiểu đếm cúp, đếm bàn thắng, đếm... số lần xuất hiện trên báo, thì còn cào bằng Rô với Si được.

Chứ dig deep stats kiểu này mới thấy Si riêng một góc trời.
Ta nhớ giai đoạn khoảng 2016 đổ về trước Ronaldo cũng đứng riêng một khoảng không gian y như Messi về số cơ hội tạo ra.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top