Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Tôi cũng nói rồi, đá pressing kiểu đó chả được bao lâu đâu.

Đá với đội đẳng cấp mà pressing kiểu đó là chết, Thái trận trước thắng 5-0 là do thằng Ba Ranh yếu sinh lý nên vỡ trận, thêm vào dứt điểm như hồ bách thảo nữa =))

Khen Nishino cho lắm vào, đá ko suy nghĩ cứ cấm đầu đá thể lực đâu cho đủ, nhìn VN đi ông Park đâu cho VN đá hưng phấn cả trận, trong 1 trận có lúc đá cầm trừng có lúc bung ra đá.
 
Trận Ả Rập nó cũng pressing Nhật và thành công đấy, chắc ổng Nishino cũng theo bài đó đánh Úc, ổng tưởng thằng Thái nào cũng pin trâu như mấy đứa qua đá J1 như Chanathip Theratoon :))
 
Trận Ả Rập nó cũng pressing Nhật và thành công đấy, chắc ổng Nishino cũng theo bài đó đánh Úc, ổng tưởng thằng Thái nào cũng pin trâu như mấy đứa qua đá J1 như Chanathip Theratoon :))
Ả Rập dù gì đẳng cấp và thể lực ko quá xa Nhật còn Thái mà đòi đôi công Úc từ đầu đến hết trận như trứng chọi đá =))
 
Lượt cuối nếu Ba Ranh thắng Úc 3-0 thì sẽ đi tiếp vì khi đó Ba Ranh 4 điểm hiệu số -2, Úc cũng 4 điểm hiệu số -2 nhưng thua đối đầu. Lý thuyết là thế nhưng Úc chắc sẽ thắng và lấy ngôi đầu bảng A.

Iraq 2 điểm nên chỉ còn nước thắng Thái mới đi tiếp. Thái sẽ đi tiếp nếu ko thua. Nhiều khả năng Iraq sẽ thắng và bắt tay Úc vào vòng sau.
 
Thái bữa qua chính là hình ảnh VN hồi Hữu Thắng chứ đâu, trận đầu bùng nổ cho cố, trận thứ 2 vẫn cố nổ nhưng trận trước nổ dữ quá xăng còn có nửa bình nên nửa trận hết xăng :1onion75:
 
Giờ mới thấy "bình luận viên" Miura đã sớm nhận ra vấn đề của bóng đá ĐNÁ là không đủ thể lực nên quyết tâm luyện thể lực cho Việt Nam có thể đá đủ 90 không đi bộ trước các đội ở Châu Á. Tiếc là sử dụng cầu thủ đầu đất và đấu pháp không hợp lý nên mới thất bại.

HLV Nhật của Thái sang đây gần nửa năm vẫn ảo tưởng thì tiếp tục thất bại thôi.
 
Nishino thì ở đợt WC cầm đội tuyển Nhật thua cũng vì thể lực đó
Úc nó mang tiếng Châu Á chứ thể chất tụi nó giống 1 đội bóng Châu Âu, cỡ Nhật hay Hàn đá với Úc còn bở hơi tai.

Nhật lúc đá WC thua Bỉ cũng bởi thể lực và thể chất, bọn Bỉ toàn chơi bài câu bổng cho Lukaku và đám trên 1m9 thì Nhật chống bằng nồi =))
 
Bọn Nhật nó lại là Africa killer đó, mấy đội Châu Phi gặp nó lại thua miết

Có sức nhưng phải thêm tí đầu óc như Châu Âu mới ăn được nó
 
Nhìn Iran đá với Hàn Quốc thấy trình khác biệt với phần còn lại vl:4onion25:. Mình phải cố né Hàn Quốc, Iran hay Uzb mình còn hi vọng có ngày đẹp trời:4onion25:
 
Hàn mạnh quá ae ơi, bằng mọi giá phải nhất bảng, chú gặp nó là bái bai Olympic luôn :(
 
^ Thì qua được thì phải ráng nhất bảng, còn ko qua được thì nói làm gì cha =)))
 
Vòng loại trực tiếp đội nào xui xẻo đụng phải Hàn là gg, đá thế sao đá lại nổi :))
 
muốn đầu bảng thì gần như là phải thắng cả 2 trận còn lại mà có khi hên xui nữa nếu uae cũng làm đc điều tương tự :)) một nhiệm vụ ko phải khó như lên trời nhưng mà cũng khoai sắn vcc, mà VN như tất cả đã biết, luôn khso khắn trong những trận đấu tính điểm phải giải quyết trong 90m, nếu bonus thêm khoản farm hiệu số nữa càng khó đá
 
Nhì cũng dc. Vô trong Súc hết. Nhà vô địch phải tự tin :2cool_confident:
 
trận sau Uzb giã Hàn 4 trái nhé
 
Đội hình này thì vào tđn được mà cứ lo >:)
 
Tầm này, VN có vào thì gặp nhất hay nhì bảng C (Hàn hay Uzbek hay Iran ) cũng khó vl cả, trừ phi đứng thứ 3 thì mới không gặp thôi ... ;))
 
Nhật và TQ ôm nhau về nc sau 2 trận toàn thua :)), kỳ này suất tranh 3-4 cũng ko khác gì đá ck
 
Back
Top