Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Hôm qua Hải nó chả đẳng cấp nhất trận, tính cả 2 đội, bị press nghẹt thở vẫn giữ dc bóng mà còn chuyền sắc vcl luôn.
 
Chiến đá dở tệ hại trời ơi em dở quá em ơi em chuyền như một hậu vệ và em thủ như một tiền đạo.
 
Trận Jordan - UAE sắp tới về lý thuyết hai đội có thể bắt tay nhau hòa 1-1 hoặc 2-2 nhưng ở đây cần xem kĩ một vài yếu tố:

- Thứ nhất là hai thằng này quan hệ thế nào, nếu ghét nhau như Iran - Iraq thì không bao giờ có chuyện bắt tay
- Thứ hai là mục tiêu của UAE/Jordan nếu là giành vé đi Olympic thì tụi nó sẽ cố nhất bảng để tránh Hàn Quốc, như vậy thì khả năng hòa nhau là thấp
- Thứ ba là còn tùy vào diễn biến trận đấu hôm đó, nếu hết hiệp 1 là 0-0 thì liệu hiệp hai hai thằng này có chấp nhận rủi ro chịu thủng lưới trước rồi sau đó gỡ hòa 1-1 (lỡ không ghi bàn mà bị loại thì còn nguy hiểm hơn nên không thằng nào dám tin thằng nào)

Nói chung là Việt Nam vẫn chờ cụ Rùa!
 
Với hàng công này ghi 1 bàn còn khó nói gì cách biệt.
Tôi dự trận UAE-Jordan có thắng thua ,nhưng VN vẫn bị loại
 
Hồi chưa đá tớ phán rõ to ở công ty hòa mẹ 3 trận bye bye. Bất bại.
00 00 11
 
Mấy bác tính toán làm gì cho sâu xa, tôi dự 3 trận của U23 VN sẽ là 0 bàn thắng, 0 bàn thua , được về sớm kịp đón Tết thôi ...
 
Team hết bài + sa thải bắt đầu gáy ròi :cuteonion37:
 
Trận Jordan - UAE sắp tới về lý thuyết hai đội có thể bắt tay nhau hòa 1-1 hoặc 2-2 nhưng ở đây cần xem kĩ một vài yếu tố:

- Thứ nhất là hai thằng này quan hệ thế nào, nếu ghét nhau như Iran - Iraq thì không bao giờ có chuyện bắt tay
- Thứ hai là mục tiêu của UAE/Jordan nếu là giành vé đi Olympic thì tụi nó sẽ cố nhất bảng để tránh Hàn Quốc, như vậy thì khả năng hòa nhau là thấp
- Thứ ba là còn tùy vào diễn biến trận đấu hôm đó, nếu hết hiệp 1 là 0-0 thì liệu hiệp hai hai thằng này có chấp nhận rủi ro chịu thủng lưới trước rồi sau đó gỡ hòa 1-1 (lỡ không ghi bàn mà bị loại thì còn nguy hiểm hơn nên không thằng nào dám tin thằng nào)

Nói chung là Việt Nam vẫn chờ cụ Rùa!
UAE và Jordan nói chung ngôn ngữ và chung 1 dòng hồi giáo
Hàn Quốc hay nhì bảng đó cũng đều khoai như nhau cả
 
Thôi kịch bản thắng đậm Triều Tiên nhưng vẫn bị loại là đẹp nhất rồi, ngẩng cao đầu về nước chứ có vào vòng sau mà ăn hành ngập mõm đi về thì lại bị ăn chửi :1onion75:
e thì nghiêng về phương án hoà 0 0 nốt trận cuối. Rời giải với thành tích bất bại
 
Hải nó lùi về thì công cùn, Hải nó ở trên thì đói bóng. Trăm sự Hải vẫn phải gánh do cái sự ngu đần của đám tiền vệ trung tâm =)) Giờ mới thấy kiểu Đức Huy nó chả trội cái gì nhưng cái gì làm cũng được quan trọng vãi =))

Không lẽ VN sẽ rời giải với thành tích bất bại, thậm chí là không để thủng lưới chăng? =))
 
VN cứ lo ăn anh ủn trước đi đã. Bắt tay nhau hay không thì cũng kệ tụi nó thôi. 2 thằng kia chắc đá cũng cầm chừng đợi kết quả của việt nam mới toan tính. Cứ ăn trước anh Un 2-0 đi là bọn kia éo dám bắt tay hoà có tỷ số đâu . Bởi éo thằng nào tin thằng nào hết. Thà hoà 0-0 thì dễ chứ 1-1 thằng nào dám chịu thua trước. và lại UAE đang có lợi thế nhất thì tội éo gì nó mạo hiểm .
 
Hải nó lùi về thì công cùn, Hải nó ở trên thì đói bóng. Trăm sự Hải vẫn phải gánh do cái sự ngu đần của đám tiền vệ trung tâm =)) Giờ mới thấy kiểu Đức Huy nó chả trội cái gì nhưng cái gì làm cũng được quan trọng vãi =))

Không lẽ VN sẽ rời giải với thành tích bất bại, thậm chí là không để thủng lưới chăng? =))
Không thắng, ko thua, ko bàn thắng, ko bàn thua =))
 
Lứa này chả bạn trung tâm nào bằng Huy Hung chứ đừng nói mấy chú còn lại.
 
Giải này ông Park cũng xuống phong độ nữa cơ, từ đầu giải mình đã khẳng định đá 2 tiền đạo Linh/Chinh thì không lên được bóng mà cứ cố, đây phải Seagames đâu, y như rằng công không nổi.

Cách thay người và điều chỉnh của ông Park cũng cực kỳ rập khuôn và k có gì đặc biệt cả, vẫn biết cả 2 trận ông Park đều phải phí 1 quyền thay người vì hàng thủ bóp nhưng 2 sự thay đổi sau đó đều k cho thấy sự nhạy bén.

Ví dụ trận gặp UAE việc đưa Trọng Hùng vào mà không rút 1 trong 2 Linh hoặc Chinh ra khiến đội hình mất cân bằng ghê gớm, hậu quả là build-up vốn đã tàn lại càng tàn hơn, nếu Trọng Hùng được chơi với nhiều người bơm bóng cho bên dưới thì có lẽ đã khác, đằng này quá đói bóng nên phải chạy về dưới đá không theo sở trường nên mới thành quả tạ.

Trận gặp Jordan vừa qua thì lẽ ra Chinh nên được đá chính chứ không phải Linh, Linh không hợp chơi phản công khiến nguyên hiệp 1 nửa hiệp 2 phế hoàn toàn. Nếu đó là Chinh tốc độ thì đã khác. Ông Park thay Chinh vào hiệp 2 để tiếp tục tái lập cách đá 2 tiền đạo hoàn toàn bị vô hiệu trước điều chỉnh chủ động lui về thủ của Jordan.

Phương án đưa Thái Quý vào trong cả 2 trận để gia tăng chất lượng đường chuyền ở phần sân đối phương đều quá muộn màng, nó cho thấy ông Park đều nhận ra mình có sai xót và muốn sửa nhưng đều không kịp.

Cách thay người kiểu đưa tiền đạo vào trc tiền vệ vào sau nó rất ngược với thông thường, thường thì ngta sẽ đưa tiền vệ vào trước để tạo lập thế trận, khi thế trận ổn rồi cuối trận mới đưa tiền đạo vào kết liễu, ông Park làm ngược lại khiến chúng ta k tạo đc thế trận, phút cuối tạo được thế trận thì lại thiếu người kết liễu.
 
Kể cả nhì bảng vào vòng sau thì gặp HQ cũng toạch thôi.
Toang.
 
Kể cả nhì bảng vào vòng sau thì gặp HQ cũng toạch thôi.
Toang.
Nhì bảng thì cũng hơn là bị loại từ ngoài :))) Với lực lượng yếu như mình thì thế là ok rôi
Hi vọng bọn Jordan ko nghĩ thế
 
Park chơi cái đội hình Harry Kên gamevn suggest mới hay chứ lị :2cool_confident:
 
Nếu 2 thằng kia hoà 0-0 mình thắng Triều Tiên đậm 3-0 hay 4-0 mình nhất bảng ko ta?
 
Giải này ông Park cũng xuống phong độ nữa cơ, từ đầu giải mình đã khẳng định đá 2 tiền đạo Linh/Chinh thì không lên được bóng mà cứ cố, đây phải Seagames đâu, y như rằng công không nổi.

Cách thay người và điều chỉnh của ông Park cũng cực kỳ rập khuôn và k có gì đặc biệt cả, vẫn biết cả 2 trận ông Park đều phải phí 1 quyền thay người vì hàng thủ bóp nhưng 2 sự thay đổi sau đó đều k cho thấy sự nhạy bén.

Ví dụ trận gặp UAE việc đưa Trọng Hùng vào mà không rút 1 trong 2 Linh hoặc Chinh ra khiến đội hình mất cân bằng ghê gớm, hậu quả là build-up vốn đã tàn lại càng tàn hơn, nếu Trọng Hùng được chơi với nhiều người bơm bóng cho bên dưới thì có lẽ đã khác, đằng này quá đói bóng nên phải chạy về dưới đá không theo sở trường nên mới thành quả tạ.

Trận gặp Jordan vừa qua thì lẽ ra Chinh nên được đá chính chứ không phải Linh, Linh không hợp chơi phản công khiến nguyên hiệp 1 nửa hiệp 2 phế hoàn toàn. Nếu đó là Chinh tốc độ thì đã khác. Ông Park thay Chinh vào hiệp 2 để tiếp tục tái lập cách đá 2 tiền đạo hoàn toàn bị vô hiệu trước điều chỉnh chủ động lui về thủ của Jordan.

Phương án đưa Thái Quý vào trong cả 2 trận để gia tăng chất lượng đường chuyền ở phần sân đối phương đều quá muộn màng, nó cho thấy ông Park đều nhận ra mình có sai xót và muốn sửa nhưng đều không kịp.

Cách thay người kiểu đưa tiền đạo vào trc tiền vệ vào sau nó rất ngược với thông thường, thường thì ngta sẽ đưa tiền vệ vào trước để tạo lập thế trận, khi thế trận ổn rồi cuối trận mới đưa tiền đạo vào kết liễu, ông Park làm ngược lại khiến chúng ta k tạo đc thế trận, phút cuối tạo được thế trận thì lại thiếu người kết liễu.
Thực chất không phải là xuống phong độ mà là mục tiêu trong năm vừa qua với BDVN và ông Park là gì? Là Seagames và vòng loại wc. Vậy nên tất cả đều đã tập trung vào các giải đấu đó rồi. Nếu không đá Seagames thì Hậu vẫn có cơ đá giải này. Còn ông Park cũng có nhiều thời gian để fix lại hàng tiền vệ u23. Chúng ta hướng đến các mục tiêu vừa tầm thì cũng phải chấp nhận những giải này ta có kết quả tệ hơn thôi.
 
Back
Top