ATP & WTA World Tour: Tennis Discussion

Móm vẫn rất bản khi gặp đối thủ dưới tầm. Cơ mà hôm nay anh nóng vội quá, may mà trở lại kịp.
 
Hồi trẻ sau khi chết hụt thì móm thường vô địch,còn bây giờ sau trận cân não như vậy là trận sau ra đi dễ dàng!Giải này Nadal hay Hề ăn thôi,trẻ vẫn chưa được!
 
Roger quá hay hay quá may đây. Set 4 thằng kia toàn tự đánh hỏng là nhiều. Vòng sau gặp djoker dừng là đẹp.
 
Roger quá hay hay quá may đây. Set 4 thằng kia toàn tự đánh hỏng là nhiều. Vòng sau gặp djoker dừng là đẹp.
Trận đấu quá ảo. thằng ace nhiều hơn, winners nhiều hơn lại thua.
 
Nadal tạch rồi, dù sao AO cũng ko phải đất lành
Còn thằng Nole giờ đánh như robot, ko hiểu ai cản nổi nó đây, đáng lẽ chú medvedev triển vọng nhất mà tạch mie rồi :)), Fed thì chắc bị túm tóc tạt tai tát tới tấp quá =))
 
Nole đúng bá thật. Khả năng nole vượt cả rafa lẫn roger ấy chứ.
 
Vl Thiem oánh kinh vậy. K biết form đc bao lâu hay lại như warinka.
 
Thiem không ăn được Djo yếu nhất trong các trận ck AO thì tuổi gì so với Stan.
 
AO thứ 8, và Grand slam thứ 17!!!
2-2-2020 8-05-34 PM.png
 
Mình khoái Nole. Mình xem hắn đánh rất nhiều và vẫn chưa hiểu được tại sao Nole trả bóng kiểu cò cưa trông rất đơn giản mà bọn kia ko đánh khó được... Kiểu của Nole sẽ là đánh cò cưa và đợi đến cơ hội chín mùi là backhand quả chí mạng về hai mang. Mà rõ ràng nhiều quả hắn trả bóng trông ko có gì khó mà mấy chú kia ko dứt điểm được.
Dù sao nếu xem phê nhất thì vẫn là Nole năm 2011. Hồi đấy xem ấn tượng khủng khiếp mấy quả đối thủ phát bóng như sấm sét mà backhand một cái về mẹ dính dây mang cá. Xanh mẹ mặt luôn éo hiểu bóng bay 210km/h mà nó trả kiểu cc gì được như thế.
Nhưng nếu xem dạng bất lực nhất vẫn là Nadal ở Rolan cỡ 5 năm trước. Thề luôn là nếu mình là đối thủ của hắn thì cũng muốn đập mẹ nó vợt đi. Đánh nhiều quả khó không tưởng nó vẫn cứu được nản vãi cc đéo còn tinh thần mà đánh nữa
 
Tenis tầm 15 năm đổ lại đây cũng như bóng đá từ năm 2008 đến giờ vậy. Có sự phân cấp rõ ràng giữa các nhà vua và kẻ thách thức. Bóng đá là Messi và Cr7 vô đối còn tenis thì có ba bố thay nhau thống trị.
Lứa nextgen mới thực sự muốn hạ bệ ba ông này chỉ đợi buff sức mạnh nhất là thời gian bào mòn thôi. Chứ còn nếu tính ở đỉnh cao phong độ từng ông thì chả thằng nào lứa Nextgen đủ khả năng hạ bệ được cả. Ngày xưa có bố Murray chim bé lon ton chen được tí vào gọi là Bigfour nhưng thực tế vẫn kém một bậc. Gọi là big three hợp lí hơn
 
Nói thể lực thì chắc 2 năm nữa chứ giờ nadal vẫn trâu chó, nole thì khỏi nói, hắn mới 32 thôi. =))
 
Trận ck gs đầu tiên của next-gen hề vãi đái. không thằng nào xứng đáng vđ.
Đánh thế này thì bao giờ mới ngang tầm big 3 được.
 
Trận ck gs đầu tiên của next-gen hề vãi đái. không thằng nào xứng đáng vđ.
Đánh thế này thì bao giờ mới ngang tầm big 3 được.
vẫn nhớ năm ngoái xem trận Nole vs Fer. đỉnh của đỉnh. Fer thì quá hay ở cái tuổi gần tứ tuần còn Nole thì bản lĩnh vãi đái. cứu 3 match point khi mà ai cũng nghĩ là chắc mẻm Fer ăn cúp rồi. bản lĩnh. thế nó mới là bộ 3 thống trị hơn chục năm rồi
 
Trận ck gs đầu tiên của next-gen hề vãi đái. không thằng nào xứng đáng vđ.
Đánh thế này thì bao giờ mới ngang tầm big 3 được.

Ủa sao vậy? Tối qua không coi.
 
Thằng Zevrev bị ysl nặng giống kiểu anh Murray, cuối trận Thiem nó đuối như trái chuối, còn không bung trái được nữa mà không ăn nổi. Tie break quyết định mà còn làm 2 quả double fault thì đỡ sao được :-(||>
 
đạt được thành công đã khó. duy trì thành công kiểu big three còn khó hơn bội phần. như anh Warinca,Murray,hay sau này là lứa nextGen có thể thi thoảng vô địch GS,nhưng để đạt được đẳng cấp duy trì bền bỉ trong cả chục năm như ba anh kia thì thực tế chứng minh là các anh éo nổi. thi thoảng hoá chao bừng sáng tí thôi. rồi lại xịt.
nhớ năm ngoái Thái tử gặp quàng thượng bị nện cho sml. nện cho thấy rõ bản lĩnh của Quàng thượng và thái tử đang muốn được truyền ngôi nó vênh nhau thế nào
 
Back
Top