Nói nhiều rồi mà. Quản trị nhân sự không tốt. Bán đi những cầu thủ có vẻ như không có ADN theo chủ quan của Ole. Thiếu tầm nhìn chiến lược cho cả mùa giải trên 4 mặt trận. Quan trọng nhất là bất tài. Cầm Cadiff xuống hạng, xuống hạng 2 xong bổ sung 10 nhân sự vẫn xếp thứ 17. Cầm MU thì tệ nhất lịch sử.
Sao cứ phải khổ sở với Ole nhỉ. Ngoài kia bao nhiêu hlv tốt, đẳng cấp được chứng tỏ qua bao nhiêu đội, bao nhiêu giải không lựa chọn. Chỉ vì Ole là tên bù nhìn của Ed, không đòi hỏi không thái độ với ban lãnh đạo. Với cặp đôi thảm bại này biết bao giờ mới khá nổi. Nhìn đội hình 2 năm trước và năm nay nó hạ cấp đến mức nào. Nghĩ có cay không. Kể cả không phải Mou mà là Potch hay Alegri cầm đội hình đó thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt hơn Ole nhiều.
Đặc biệt Ole còn là loại dẻo mồm, suốt ngày mị dân bằng bài đi đúng hướng với tái thiết. Thua xong vẫn cười. Có nhìn được một tia hi vọng gì từ con người này không. Không phải anti mù quáng, mà cái gì cũng có dẫn chứng cả. Điểm số, lối chơi, tất cả mọi thứ đều kém.