Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lúc đầu còn đấu mưu trí, kế hoạch các kiểu về sau toàn siêu nhân đấu nhau coi phát chán, sử sách thì loạn hết lên chắc cha tác giả cũng ếu nhớ mình chém tới đâu nữa =))
Nhớ đọc ở đâu đó thì truyện đổi tác giả lâu rồi.
 
tầm vầy con hội tạch sớm rồi, tấm fanart này mãi k có ngày thành hiện thực
fchx2vdno7n21.jpg


thấy trên raw thì Tùng Tả với Khứ Hợi quăng Hội về dương thế theo Tín rồi, nên vẫn có cơ hội cho tấm fanart thành sự thật.
 
Có ai bảo tạch bây h đâu, nhưng chắc sau này đoản mệnh k theo thằng tín tới cùng được
 
tạch thế đéo nào đc, cứ tới cổng địa ngục là có người quen quăng trả về thì đến mùa quít cũng ko chết
 
tiếc @@ miẹ bà từ trước lúc hs đến h dù bà con xỉa tè le mình thấy bộ này vẫn theo được , h chơi pha hs nhảm lờ này vào thì thôi tạm biệt chim én , rãnh rãnh thấy thì đọc chứ chả trông mong gì :-(||>
 
tiếc @@ miẹ bà từ trước lúc hs đến h dù bà con xỉa tè le mình thấy bộ này vẫn theo được , h chơi pha hs nhảm lờ này vào thì thôi tạm biệt chim én , rãnh rãnh thấy thì đọc chứ chả trông mong gì :-(||>
ờ đi đi, vắng mợ chợ vẫn đông
 
Trận này hơi fail , vương tiễn vs lí mục mà chán quá , mong trận sau tác giả lấy lại phong độ
 
Arc này end chưa mấy bác :-? Dồn coi luôn một lần.
 
Tín và Hội lại fully recovered, leo lên ngựa đi như chưa hề có thương tích gì. Thế này thì trừ khi chém cho què cụt hoặc chặt đầu đi chứ không team Tần bất tử đi bắt nạt các nước ai chịu thấu :))

Đỏ mặt hơi nhiều, Hội chê Bihei và chính thức thừa nhận... sản xuất em bé đi thôi, team zombie thế này vô đối rồi còn ai đánh lại nữa, chuyển qua tình cảm cho Hội với Điêu thi xem ai lấy được Tín? Hoặc cho em cung nữ gia nhập giàn harem.
 
Truyện đuối thấy rõ rồi xây dựng Lý Mục như bồi, móc lốp Vương Kỵ, tele Bàng Noãn vào doanh trại tướng , ăn hôi, lén lút đưa quân đi trong khi liên minh đang đánh thấy mịa, gì gì mà khi vào nc Tần gặp Doanh Chính oẳng lên là: ai muốn solo với ta, hùng hồn ghê lắm mà éo thấy có chiến thuật gì ra hồn!!
 
Đm, hồi sinh xong còn full recover nữa chứ, nhìn mặt thằng Tín lúc dậy mặt tỉnh queo như vừa ngủ trưa dậy
Truyện đuối thấy rõ rồi xây dựng Lý Mục như bồi, móc lốp Vương Kỵ, tele Bàng Noãn vào doanh trại tướng , ăn hôi, lén lút đưa quân đi trong khi liên minh đang đánh thấy mịa, gì gì mà khi vào nc Tần gặp Doanh Chính oẳng lên là: ai muốn solo với ta, hùng hồn ghê lắm mà éo thấy có chiến thuật gì ra hồn!!
Sai nhé, ko phải "ai muốn solo với ta" mà là "mình bố mày cân hết cả nước Tần" :))
 
Thật ra làm thế này ta thấy cũng hợp lí mà, tạo drama để team PTQ đứng yên ko đuổi theo LM, chả qua nó boi ra cả chục chap nên bị ghét thôi, có thể sau đợt này ton tan của Hội giảm hiệu quả hoặc mất luôn càng tốt chứ ko thì team này quá bá ai chơi lại
 
Tín và Hội lại fully recovered, leo lên ngựa đi như chưa hề có thương tích gì. Thế này thì trừ khi chém cho què cụt hoặc chặt đầu đi chứ không team Tần bất tử đi bắt nạt các nước ai chịu thấu :))

Đỏ mặt hơi nhiều, Hội chê Bihei và chính thức thừa nhận... sản xuất em bé đi thôi, team zombie thế này vô đối rồi còn ai đánh lại nữa, chuyển qua tình cảm cho Hội với Điêu thi xem ai lấy được Tín? Hoặc cho em cung nữ gia nhập giàn harem.

thời này hình như cho đa thê thì phải, nên chắc Tín đầu đất ôm cả 2 em :))
 
Nói chung cũng là Tín với Hội hợp sức mới đánh được pokemon chứ có phải là Tín solo thắng đâu, nên cũng miễn cưỡng chấp nhận được.Thực ra bảo đến tầm này thực lực của Tín có thể nói hơn Hội rồi.Nhưng sao cảm giác Tín mà chơi hội thì ra Tín ra đi trong 1 nốt nhạc thế nhỉ.
 
Hợp sức cái gì trời ...
Nhìn em Hội break limit mà ăn đc có 2 ngón tay rồi bị đập và quăng đi hơn cả cái mền rách trong có 1 chap
Trong khi ông Tín thì vốn vừa đập nhau xong rồi lại nhảy vào duel trực tiếp, đấm đá với pikachu túi bụi.
Pikachu mấy chap trc chém người như chém bùn, gặp Hội tác giả ép xài tay để đập. Thếmà gặp ông Tín thì chém giáp còn ko vỡ đc hết, chém mặt thì như tát yêu. Tín sau cùng summon lên 1 đống zombie buff tinh thần và finish pikachu.

Ông tác giả sida nerf Hội trong combat trc nhiều quá nên mới đẻ ra cái hồi sinh nhảm nhí.
 
Hội thực ra cũng là loại bá đạo trong đám class của nó rồi, nó đánh đổi thế đáng nhẽ phải gây thương tích nhiều hơn cho chú pokemon mới hợp với trình con hội
 
Lý Mục trong truyện này không bất khả chiến bại, thậm chí suýt mất mạng nhiều lần, có lẽ Mục trong lịch sử giỏi hơn Mục trong truyện Kingdom.
 
Cái arc này lão tác giả làm đẩy cliffmax lên cao quá nên đến khi giải quyết đéo thể thể nào thuyết phục được.
Đầu tiên ngay từ vụ lương thảo mà ở đây đã nói nhiều rồi. Đánh đến ngày cuối cùng mà lương thảo còn rồi cho thắng đi không chịu. Anh nhất định phải để nó hết lương rồi vẫn đánh tiếp mấy ngày cơ. Chưa kể đám trung quân đông nhất đợi đến "ngày hết lương" mà vẫn ăn uống no đủ nhưng không thèm đụng tay chân gì cả.
Rồi sau đó không kể đến đám zombie Tần từ quân đến tướng càng đói đánh càng khỏe, càng bị thương càng mạnh, nhưng đến đoạn thằng Tín win xong cũng phải để nó chết cho dramatic cơ chứ không phải dặt dẹo như mọi khi, thế nên mới có cái vụ hồi sinh nhảm nhí này.
Và giờ mình cũng éo biết các anh hết lương xong chiếm 1 cái thành cũng đã bị đốt sạch lương xong ăn gì để đánh tiếp trong khi giả thuyết vẫn là đã tiến sâu quá vào thành này nên quân lương không tiếp tế được thông suốt (các thành trên đường đánh xong toàn bỏ luôn chứ có giữ đâu).
Chung quy mình thấy lão tác giả này hầu như dùng đi dùng lại mỗi 1 bài là dàn trận đánh nhau làm màu tí rồi đến cuối cùng vẫn là tổ chức 1 đội cảm tử xông vào giết soái của địch thôi. Ngay cả các arc hợp tung thực ra cũng là làm màu dàn trận xong Lí mục tổ chức 1 đạo quân nhỏ đi vòng bí mật sọc vào Hàm Đan. Trận này khỏi nói, quân bên cánh đánh nhau chán chê thắng được rồi tạt cánh được trung quân nhưng cuối cùng 2 bên vẫn là tổ chức 1 đội nhỏ đi tắt đánh vào HQ của đối phương.
 
Back
Top