- 30/3/06
- 3,623
- 944
Xưa mình có lên 1 ý tưởng fan fic, diễn ra sau Advent Children.
Cloud cùng 1 nhóm lính Shinra đến điều tra hiện tượng quái vật gia tăng đột biến ở Nibelhelm. Trong số đám lính có 1 người vô cùng ngưỡng mộ Cloud. Tại đây, cả bọn lại giao chiến với các bóng ma của Sephiroth tại gần nơi mà Zack qua đời lúc trước. Cloud thất thế, các cây kiếm đều gãy. Lúc này, người lính trẻ vượt qua 1 rừng quái vật đang bủa vây, chạy đến rút thanh Buster Sword tại mộ của Zack ném cho Cloud để thực hiện Limit Break kết liễu Sep.
Đoạn kết, Cloud nhận được cuộc gọi từ Tifa. Anh suy nghĩ chặp lâu, quyết định không chôn lại cây kiếm nữa mà trao lại cho cậu lính trẻ, bảo rằng thế giới vẫn luôn cần người để bảo vệ, còn mình thì đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Huyền thoại lại tiếp tục.
Cloud cùng 1 nhóm lính Shinra đến điều tra hiện tượng quái vật gia tăng đột biến ở Nibelhelm. Trong số đám lính có 1 người vô cùng ngưỡng mộ Cloud. Tại đây, cả bọn lại giao chiến với các bóng ma của Sephiroth tại gần nơi mà Zack qua đời lúc trước. Cloud thất thế, các cây kiếm đều gãy. Lúc này, người lính trẻ vượt qua 1 rừng quái vật đang bủa vây, chạy đến rút thanh Buster Sword tại mộ của Zack ném cho Cloud để thực hiện Limit Break kết liễu Sep.
Đoạn kết, Cloud nhận được cuộc gọi từ Tifa. Anh suy nghĩ chặp lâu, quyết định không chôn lại cây kiếm nữa mà trao lại cho cậu lính trẻ, bảo rằng thế giới vẫn luôn cần người để bảo vệ, còn mình thì đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Huyền thoại lại tiếp tục.
.
.
. Clo sau này nó là thằng vừa đẹp trai, cool ngầu, vừa có danh 1st, gái nào gặp nó cũng đổ chứ ở đó mà chạy, gái bar cũng không ngoại lệ. Chỉ ngơ ngơ có một đoạn rớt xuống lifestream thôi.

, mà nhìn trailer đoán thì chắc ngay sau 1st bombing mission luôn nên tính ra là chỉ khoảng 2 tiếng? và là 15' ở bản gốc