Cái tháp có 333 tầng

️Đồ ăn được cung cấp duy nhất 1 lần trong ngày bắt đầu có lẽ tầm 6h sáng mỗi tầng bàn ăn sẽ được dừng lại tầm 4 phút và tiếp tục hạ xuống cho đến tầng cuối cùng mất tổng cộng khoản 22 giờ 12 phút là vừa đủ thời gian 1 ngày 1 cử

Và quan trọng là tầng thứ 333 này có lẽ bị lỗi khi gần cuối phim anh da đen giữ chiếc bánh lại vẫn ko bị ảnh hưởng tác động nóng lạnh suy ra => có thể căn phòng này không bị can thiệp từ mọi nguồn ( sẽ không bị chuốc mê để đổi sang căn phòng khác , sẽ không có thành viên thứ 2 , sẽ tích đồ ăn dự trữ được , và phòng này không hề bị giám sát cũng như ko hề có camera) có 1 số bạn bảo rằng có thể cô bé mới được chuyển xuống 2 ngày nên vẫn sống được vì từ trước đã ở những căn phòng có thức ăn cái việc này theo mình nghĩ là ko xảy ra được vì mỗi phòng khi lưu giữ đồ ăn cách phát hiện là ban điều hành xem bằng camera hoặc cứ đến cuối tháng nhân viên trong BĐH sẽ vào phòng mỗi tù nhân để thay vị trí phòng khác cũng sẽ bắt gặp được cô bé nếu cô bé ở căn phòng khác thì đã được BĐH đưa ra ngoài vì luật ở đây là cấm tuyệt đối trẻ em dưới -16
Đứa bé được sinh ra ở tầng 333 là 100% vì độ nghiêm khắc của cô gái ung thư khi xét duyệt cho main NVC và việc ông bếp trưởng bắt bẻ 1 cộng tóc rớt vào món bánh cotta là biết độ nghiêm ngặt của BĐH ko thể để lọt từ ngoài vào được
Cộng với việc là khi NVC lên được tầng 6 lúc đang ăn thì nghe tiếng 2 vợ chồng tầng 5 chịch nhau rên phê lòi luôn chứng tỏ có thai và đẻ ở đây là điều có thể xảy ra ví dụ mẹ của cô bé thật khi có bầu bụng hơi to thì bà ta lẻn xuống tầng 333 và cho chồng vác đồ ăn xuống nuôi đến khi đứa bé chào đời
Và còn 1 chi tiết nữa có đoạn cô gái ung thư nói đến cô gái sát nhân “cô ta muốn trong giống Marilyn monroe trong phim” tiểu sử của Marilyn Monroe rất bất hạnh cô bị xâm phạm tình dục từ nhỏ và sảy thai phá thai đến 11 lần có lẻ tác giả muốn gợi ý rằng là cô gái điên khi vào tháp đã bị cưỡng hiếp đến hàng tháng trời và bị xảy thai nhiều lần khiến cô trở nên điên dại và khi gặp được cô bé tầng cuối nó lại nhóm lên hi vọng về đứa con đã mất nên cô quyết tâm bảo vệ và nuôi lớn đứa bé
Và hành động cô gái điên luôn đi xuống tầng dưới bất chấp mỗi tháng là để nuôi cô bé này các tầng cuối khi NVC đi đến đều không có 1 ai có lẽ bị cô gái điên giết và ăn rồi( mình khá thích nhân vật cô gái điên này rất là chất chỉ tội cuối phim die )

Vì sao cô bé lại ở tầng 333 theo mình nghĩ cô bé là đại diện cho thế hệ sau người trẻ nhất phải chịu hậu quả của tất cả sự tham lam ,ích kỉ của những con người tầng trên ( thế hệ trước)
Và có 1 số bạn hỏi là sao mọi người không leo lên bàn ăn để lên tầng 0 thì mình xin nói luôn mấy người trong đó là tù nhân đấy chỉ có nhân vật chính là tự nguyện đi vào thôi ạ nếu trốn lên được tầng 0 thì bị nhân viên bắt và nhốt lại thôi
Và cái nguyên nhân thứ 2 là chuyện đi xuống đâu phải đơn giản ai cũng làm được đâu phải là 1 sát nhân máu lạnh như cô gái hoặc là 2 người đàn ông mạnh khẽo như NVC và anh da đen thì mỡi đủ khả năng làm đều đó nó có nhiều rủi ro gặp phải bọn không đồng tình hoặc bọn đói khát tầng 200+ gặp lúc nó đói nó chỉ muốn ăn thịt bạn thôi ạ nghĩ đến việc đi xuống thôi cũng đã là 1 nỗi sợ ko vượt qua được rồi

Và cuối cùng ý nghĩa của bộ phim nói về vấn nạn giai cấp trong xã hội những người tầng trên ( giới thượng lưu ) họ luôn xem thường những người tầng dưới ( tầng lớp lao động ) và những tầng cuối cùng ( tầng lớp bần cùng sinh đạo tặc )
Tầng lớp thượng lưu ( từ tầng 1 đến tầng 20) họ luôn tham lam , ích kỷ , tiêu sài phung phí và xem thường người khác không nghĩ đến hậu quả vô ý thức là nguyên nhân chính của xã hội ( giống như chị N17 vậy á )
Tầng lớp lao động ( từ tầng 21 - 100) họ chỉ biết lấy những gì dư thừa của tầng lớp trên bỏ lại an tâm cam chịu với số phận chỉ biết đổ lỗi cho những kẻ hơn mình không tìm cách khắc phục
Tầng lớp bần cùng ( 101- 333) ở những tầng này họ không còn là con người nữa họ chỉ biết 1 thứ duy nhất đó là sinh tồn bằng mọi cách cướp , giết ăn thịt đồng loại
Bộ phim còn phản ánh lên sự đố kị , ganh ghét nhau không có sự tha thứ , bao dung giữa con với nhau ( nếu bị ở tầng giữa hoặc tầng cuối 1 tháng thì những người này sẽ chỉ biết oán trách và ăn miếng trả miếng khi được lên lại tầng trên họ sẽ ăn uống vô tội vạ xem như 1 hành động trả thù với người đã từng ở trên họ như 1 vòng lập khốn khổ không hồi kết) lí do này là nguồn gốc cho bộ phim

Sự thay đổi ngẫu nhiên các tầng là ví dụ về cuộc sống con người có thể thay đổi bất cứ lúc nào lên voi xuống chó và là cách để hiểu rõ nhất cách con người bộc lộ tính cách con người thật của mình khi trải qua nhiều giai đoạn
Nhân vật chính đại diện cho tầng lớp trí thức muốn lập lại trật tự cho xã hội cuốn sách mà anh đọc là cuốn Don Quijote? tác phẩm nói về một nhà quý tộc muốn làm anh hùng và đánh nhau với cối xay gió. Nhiều người bảo ông ấy bị điên, thật ra thì ông ấy không điên, mà phần lớn con người đều điên, vì cũng giống như cách NVC lúc ban đầu và cô gái sau đó tìm cách thuyết phục người khác, chúng ta thấy họ chẳng khác nào đang nói với một thứ gì đó vô tri tựa như những cối xay gió, hoặc các tổ chức và tập đoàn trong xã hội cũng y như thế, ai nói mặc nói, “nó” vẫn cứ hoạt động theo ý của “nó”. Đó chính là sự bất lực khi tác giả của tác phẩm nhìn vào xã hội.
Hành động đưa đứa bé trở lên mình nghĩ cô bé là thông điệp nói về sự ngây thơ, trong sáng từ thế hệ sau này sẽ ở tầng 0 hoặc 1 và sẽ điều chỉnh lại việc ăn uống có ý thức của tất cả mọi người đưa cái tháp về đúng như những gì BĐH muốn và thực hiện được ý nguyện của NVC