The Platform (2019 ‧ Thriller/Fantasy)

Nếu con điên đem đồ ăn xuống cho đứa bé thì làm sao lên dc ? Với tốc độ của cái bàn thì có nc bay lên tận 0 và bị đá vô lại mấy tầng dưới chăng :3cool_nosebleed:
Cuối phim anh main hy sinh vì đại cuộc à, phim có nói còn 1 tháng nữa ảnh ra, nếu 1 tháng nữa ảnh còn sống thì có dc thoát ko nhỉ ?
 
Nếu con điên đem đồ ăn xuống cho đứa bé thì làm sao lên dc ? Với tốc độ của cái bàn thì có nc bay lên tận 0 và bị đá vô lại mấy tầng dưới chăng :3cool_nosebleed:
Cuối phim anh main hy sinh vì đại cuộc à, phim có nói còn 1 tháng nữa ảnh ra, nếu 1 tháng nữa ảnh còn sống thì có dc thoát ko nhỉ ?

chắc là nhảy vào 1 tầng nào đó, ăn thịt linh tinh rồi chưa hết tháng bị reset lại thôi,
Anh main cũng phạm nhiều tội, ăn thịt đồng loại, ép bà kia tự sát, lúc đi xuống mang message cũng đập cả đống người, nên chọn kết cục cho mình phải ở lại để chết, để đền bù cho tội ác đã gây ra. Hình ảnh lão già đi chung vs ảnh ở đoạn cuối, là trong suy nghĩ của ảnh, anh cũng giống lão kia. Sát nhân.
 
Đạo diễn Galder Gaztelu-Urrutia chia sẻ với tờ Digital Spy về cái kết bộ phim The Platform do anh thực hiện:

"Đối với tôi, tầng cuối cùng trong bộ phim không tồn tại. Goreng đã chết trước khi anh tới nơi, và mọi thứ sau đó là lời giải thích cho những gì anh mong muốn được thực hiện.

Nhưng trên hết, chúng tôi muốn nó là cái kết mở để tùy ý mọi người giải thích, dù cho kế hoạch có có hoàn thành và những người ở trên cao có quan tâm đến số phận của những người bên dưới cái hố đi chăng nữa. Chúng tôi thực sự có quay một kết thúc khác khi cô bé đến tầng trên cùng, nhưng chúng tôi đã không sử dụng nó tron phim."

Vậy là bạn nào đoán cái kết trong phim là do trí tưởng tượng của nam chính là đúng rồi đó.
 
Về cơ bản là lại một niềm tin khẳng định vào chúa và "dân chủ" của xứ tư bản thôi.
Việc mang đứa bé lên với "hi vọng" là bọn điều hành nhận ra hệ thống lỗi là ảo tưởng về việc hệ thống (dân chủ-tư bản) hoạt động đúng chức năng (nấu ăn-phân chia của cải) nhưng lỗi của con người và hệ thống vẫn công bằng công chính để sửa đổi khi nhận sai.

Phải những người anh em cộng sản thì họ đã đoàn kết lại khoan từ tầng 333 đến tầng 0 để lột da bọn điều hành rồi :1onion33:
 
Chỉnh sửa cuối:
ta thì thấy nó ẩn dụ 2 anh như God, đem thức ăn từ thiên đàng (tầng 0 ) hy sinh xuống địa ngục cứu rỗi nhân loại, càng xuống sâu càng kinh dị, xác người la liệt, giết nhau, ăn nhau y như địa ngục, có cái khác là chúa ko cầm gậy phang người khác như 2 anh =))
 
Cũng may nhà tù này ko gặp anh Ray Brealin trong Escape Plan =))
 
phim qúa hay , dark deep cực kỳ

Trở lại với hình tượng con ốc sên. Ở Phương Tây, người ta quan niệm ốc sên là biểu tượng của sự lười biếng và đây là tội lỗi lớn cũng như căn bản nhất của loài người. Goreng vào tù cũng vì sự lười biếng của anh. Hầu hết thời gian trong tù anh cũng khá lười biếng, không muốn thay đổi cái hệ thống này. Mãi cho đến khi thấy Baharat bị phóng uế lên mặt khi đang cố gắng trèo lên tầng cao hơn, anh mới thức tỉnh và bắt đầu hành động. Sự hi sinh của Goreng ở cuối phim đã giúp anh cảm thấy mình không còn lười biếng, không còn tội lỗi nữa nên anh đã yêu cầu Trimagasi (trong tưởng tượng) hãy thôi gọi mình là ốc sên.
+ Goreng: Nhân vật chính của chúng ta là một người đặc biệt bởi vì anh tự nguyện vào đây để được nhận chứng chỉ và cai nghiện thuốc lá. Thay vì người khác mang vũ khí tự về vào nhà tù, Goreng lại chọn mang quyển tiểu thuyết Đôn Kihôtê – Một trong những tuyệt tác văn học nổi tiếng nhất của đất nước Tây Ban Nha.

Tại sao lại là Đôn Kihôtê? Nếu các bạn để ý thì tạo hình của Goreng khá là giống hình ảnh minh họa của vị quý tộc nghèo xứ Mantra. Bên cạnh đó, anh cũng rất hay tưởng tưởng ra nhiều thứ và một tấm lòng thích làm việc thiện, cứu giúp mọi người như chính Đôn Kihôtê. Anh xin vào nhà tù này với những mộng tưởng rất đẹp nhưng cuối cùng anh vỡ mộng, tương tự như kết cục của vị quý tộc trong truyện. Ngoài ra, phân cảnh Goreng và Baharat cầm gậy sắt đi xuống các tầng phân phát đồ ăn và đánh nhau với lũ người xấu trông rất giống thầy trọ Đôn KihôtêSancho Panza đi trừ gian diệt bạo.

https://ghienreview.com/review-va-giai-thich-phim-the-platform-ho-sau-doi-khat/
bọn này giải thích hay thật
Đạo diễn Galder Gaztelu-Urrutia chia sẻ với tờ Digital Spy về cái kết bộ phim The Platform do anh thực hiện:

"Đối với tôi, tầng cuối cùng trong bộ phim không tồn tại. Goreng đã chết trước khi anh tới nơi, và mọi thứ sau đó là lời giải thích cho những gì anh mong muốn được thực hiện.

Nhưng trên hết, chúng tôi muốn nó là cái kết mở để tùy ý mọi người giải thích, dù cho kế hoạch có có hoàn thành và những người ở trên cao có quan tâm đến số phận của những người bên dưới cái hố đi chăng nữa. Chúng tôi thực sự có quay một kết thúc khác khi cô bé đến tầng trên cùng, nhưng chúng tôi đã không sử dụng nó tron phim."

Vậy là bạn nào đoán cái kết trong phim là do trí tưởng tượng của nam chính là đúng rồi đó.
vậy ý ông đạo diễn tầng cuối là 333 hay là tầng tối thui
goering bị thương k hềnặng để mà phải chết

Cũng may nhà tù này ko gặp anh Ray Brealin trong Escape Plan =))
Ray Brealin tuổi gì với sư phụ michael scofield >:)
 
Phim này có cái bà mẹ là thấy bị vô lý quá.
Không hiểu đi lên đi xuống kiểu gì, để làm gì. Cũng có thấy mang được thức ăn gì trên đường xuống cho đứa con đâu? Mà có mang theo thì phải đi thẳng 1 lèo từ trên xuống dười, đằng này thỉnh thoảng lại còn phải dừng lại vì bị tóm lại hấp diêm, hoặc là bị thương nặng quá như lần ở lại tầng anh main ăn con chó.
Xong xuống dưới tầng dưới cùng thì lại trèo lên cái tấm đấy để bay lên à? Sao mấy người ở mấy tầng thấp ko trèo hết lên cái tấm đấy mà bay lên nhỉ? Còn hơn là nằm chờ chết
 
Phim này có cái bà mẹ là thấy bị vô lý quá.
Không hiểu đi lên đi xuống kiểu gì, để làm gì. Cũng có thấy mang được thức ăn gì trên đường xuống cho đứa con đâu? Mà có mang theo thì phải đi thẳng 1 lèo từ trên xuống dười, đằng này thỉnh thoảng lại còn phải dừng lại vì bị tóm lại hấp diêm, hoặc là bị thương nặng quá như lần ở lại tầng anh main ăn con chó.
Xong xuống dưới tầng dưới cùng thì lại trèo lên cái tấm đấy để bay lên à? Sao mấy người ở mấy tầng thấp ko trèo hết lên cái tấm đấy mà bay lên nhỉ? Còn hơn là nằm chờ chết
Bay lên pác nghĩ là thoát à, lên tới tầng 0 cũng bị nắm đầu quăng vô lại thôi, nhảy ra giữa chừng thì ko tưởng :3cool_nosebleed:
Còn vụ đi xuống đem đồ ăn thì con đấy hơi bá, 2 anh cao to còn bị quần thế, ẻm đi xuống tuốt dưới còn đem đồ ăn mà chả bị gì nặng :3cool_embarrassed:
 
đứa bé ở tầng cuối sống đcquá phi lí
bà mẹ đi lên đi xuống, đem đc đồ ăn xuống và sống sót cũng quá phi lí
 
Cái nhà tù kiểu này tồn tại đc lâu vậy đã phi lý rồi
Coi thường IQ của tù nhân vãi =))
 
Cái nhà tù kiểu này tồn tại đc lâu vậy đã phi lý rồi
Coi thường IQ của tù nhân vãi =))
Thế ý thím thì tù nhân làm gì :| cả trại tù có 333 tầng tổng cộng 666 tù nhân, mỗi tháng tù nhân đều được thay phòng chứ tỏ là bọn quản lý có thừa nhân lực để đổi phòng cho 666 người bị hôn mê, lại còn nuôi cả hệ thống đầu bếp 5 sao ngày nào cũng làm cả đống đồ ăn chứng tỏ bọn quản lý có tiền của nhiều :)) khéo bên ngoài nhà tù là vài trăm anh lính đánh thuê súng ộng tận răng ấy


nhất là hành hạ cả đám tù sống dở chết dở mà chả được lợi ích tài chính gì, cũng éo sợ pháp lý khi tù nhân chết, thậm chí có người chả có phạm pháp gì cũng vào thì chứng tỏ bọn quản lý chúng nó ngoài lắm tiền ra còn có toàn quyền sinh sát chứ ko phải như trại giam thường đâu
 
Bị quăng vô đây đúng kiểu sống ko bằng chết, vô tầng ngon ngon còn đỡ, vô tầng trăm trở lên thì 1 là chết 2 là thành kẻ giết người ăn thịt người :9cool_too_sad:, ko một ai vô mà toàn thây trở ra cả :6cool_ah:
 
Chính xác thì thời gian ăn ở mỗi tầng là bao nhiêu nhỉ , đọc trên mạng chỗ thì bảo là 4 , chỗ thì bảo là 2p . Mà tôi nghĩ chắc chắn phải hơn 2p vì nhiều đoạn thấy cái bàn nó dừng lâu vãi nồi ra ấy !
Phim hay , cho 7/10 .
 
Chính xác thì thời gian ăn ở mỗi tầng là bao nhiêu nhỉ , đọc trên mạng chỗ thì bảo là 4 , chỗ thì bảo là 2p . Mà tôi nghĩ chắc chắn phải hơn 2p vì nhiều đoạn thấy cái bàn nó dừng lâu vãi nồi ra ấy !
Phim hay , cho 7/10 .
4ph thì phải
 
Anh main đếm được 4 phút ở mỗi tầng. Tầng nào chết sạch rồi thì pass qua luôn.


Mà có ai chú ý đến cái bàn ăn không? Nó không có gắn dây phần trên cũng như có trục ở dưới. Việc nó đi rồi dừng cứ như là trôi rồi bay lơ lửng vậy. Có khả năng là không riêng gì tầng cuối và đứa nhỏ là ảo mà toàn bộ, tất cả đều là phi hiện thực hết rồi.
 
Anh main đếm được 4 phút ở mỗi tầng. Tầng nào chết sạch rồi thì pass qua luôn.


Mà có ai chú ý đến cái bàn ăn không? Nó không có gắn dây phần trên cũng như có trục ở dưới. Việc nó đi rồi dừng cứ như là trôi rồi bay lơ lửng vậy. Có khả năng là không riêng gì tầng cuối và đứa nhỏ là ảo mà toàn bộ, tất cả đều là phi hiện thực hết rồi.
Mình cũng thắc mắc về cái bàn ấy

Phim hay, li kì nhưng cái kết ko trọn vẹn làm phim xem xong vẫn ko thấy thỏa mãn lắm zz
 
Chính xác thì thời gian ăn ở mỗi tầng là bao nhiêu nhỉ , đọc trên mạng chỗ thì bảo là 4 , chỗ thì bảo là 2p . Mà tôi nghĩ chắc chắn phải hơn 2p vì nhiều đoạn thấy cái bàn nó dừng lâu vãi nồi ra ấy !
Phim hay , cho 7/10 .
2 phút là đẹp, vì 333 x 2 = 666 :">
 
Cái nhà tù này như cái phòng thí nghiệm, đám tù nhân là chuột thí nghiệm thôi :-?
 
ý tưởng phim thì tốt nhưng lắm sạn quá nên thành ra thấy như kẹc
 
Back
Top