[Zing]Topic Covid-19 ở nước ngoài. US THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT

Lúc về là để ăn tết ta với gia đình chứ có biết gì về dịch khi ấy đâu :)). Trước hôm về đã bị viêm họng rồi nên lúc ngồi máy bay húng hắng ho suốt lại thêm 1 ông HQ ngồi cạnh cũng thi nhau ho. Bữa đó qua chỗ an ninh ở sân bay HQ thấy dân Tàu về quá trời. Ung dung về đến VN mới thấy cái tấm bảng ai đi từ Vũ Hán về thì kiểm tra sức khỏe mà cũng ko để ý mấy. Về đến nhà thì hôm sau ốm luôn. Nghĩ lại lúc đó cái dịch Covid này chưa lan rộng chứ giả sử giờ ngồi máy bay mà ho kiểu kia chắc bị tóm đi kiểm tra với cách ly luôn quá. T về từ 18/1, nằm nhà gần 3 tháng rồi.


Hôm trước ở CT có trẻ mới 6 tuần tuổi qua đời vì Covid
Đưa địa chỉ đây anh em qua giết nào. Siêu lây nhiễm đây rồi.
 
Ấy ấy , tôi xin phép hỗ trợ cách ly cùng , các ông xê ra .
 
Tôi bảo là giết, chứ có bảo cách ly đâu?
 
Nhận ra cái cảnh đám đông cuồng nhiệt, có tên cởi áo rồi quăng quăng kìa là đám đông xem live show của AC/DC bài "Highway to Hell" :))

Tầm này cả thế giới đang trên highway to hell thật =))

btw xem đến đoạn có jesus thì đúng là bản này, 2:19
 
Thuốc Có thể rồi thằng nào cho free ko ? Có thằng nào test đại trà hơn thuốc Nhật ko ?
Có thuốc thì thời gian điều trị sẽ rút ngắn còn 3-4 ngày chẳng hạn, nhanh chóng giải phóng giường bệnh cho ng khác, hiện tại VN dùng phác đồ điều trị là cho uống kháng sinh, trợ thở để tăng cường hệ miễn dịch chống lại virus với thời gian điều trị 1 ca chắc hơn 10 ngày. Tại sao thuốc free ng khác cho tội gì ko sài ? Cậu nghĩ hệ thống y tế VN mạnh lắm hả ?
Thuốc chứ có phải đồ ăn đâu mà được phát free thì cho ngay vào mồm luôn được =))

Thuốc này được test đại trà bao giờ? Bây giờ Nhật mới đang muốn test đại trà ở ... nước khác.
Nó cho free tức là nó muốn các nước khác lấy dân của mình ra để test thuốc cho nó chứ sao.

Cơ sở này để nói là dùng thuốc này sẽ rút ngắn thời gian điều trị xuống còn 3-4 ngày? Đừng có mà chẳng hạn.
Còn tác dụng phụ thì sao? Dùng thuốc xong xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?
Các nước đang bị quá tải nên họ mới phải tìm mọi cách để giảm tải. Mình ko quá tải thì liều để làm gì?
 
Thuốc chứ có phải đồ ăn đâu mà được phát free thì cho ngay vào mồm luôn được =))

Thuốc này được test đại trà bao giờ? Bây giờ Nhật mới đang muốn test đại trà ở ... nước khác.
Nó cho free tức là nó muốn các nước khác lấy dân của mình ra để test thuốc cho nó chứ sao.

Cơ sở này để nói là dùng thuốc này sẽ rút ngắn thời gian điều trị xuống còn 3-4 ngày? Đừng có mà chẳng hạn.
Còn tác dụng phụ thì sao? Dùng thuốc xong xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?
Các nước đang bị quá tải nên họ mới phải tìm mọi cách để giảm tải. Mình ko quá tải thì liều để làm gì?
Đọc bào báo thì thưốc này test ở tq rồi và cho hiêun quả khá tốt
 
Hãy để yên cho các nhà khoa học làm việc, nghe lời bọn báo chỉ tổ tổ trác. Việc đưa ra một thuốc mới chưa bao giờ là đơn giản và nhanh.
how-science-reporting-works-we-destroyed-ten-percent-of-cancer-24516168.png
 
Nói chung là giờ mình cứ ngồi xem người Tây thượng đẳng lấy thân mình ra test thuốc thôi, ko việc gì phải vội vàng cả :7onion51:
 
Nữ y tá bật khóc xin nghỉ việc vì bị cấm đeo khẩu trang N95 trong lúc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19
JAYDEN, THEO TỔ QUỐC 23:36 04/04/2020


BÌNH
LUẬN

Vera có những hóa đơn phải thanh toán và cô cũng rất yêu công việc ở bệnh viện. Nhưng ngày 30/3, nữ y tá vẫn quyết định từ bỏ mọi thứ để đổi lại sinh mạng của chính mình và người thân trong gia đình.

Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở Mỹ khi có hơn 290.000 người mắc bệnh và ít nhất 7.844 người tử vong. Trong đó, nhiều nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm virus ở tuyến đầu chống dịch.

Vào ngày 31/3 vừa qua, bác sĩ Frank Garbin đã qua đời tại nhà riêng ở bang New Jersey trong vòng tay của người thân, chỉ sau một tuần nhiễm virus. Sự ra đi của ông khiến người Mỹ vô cùng thương tiếc, ngoài ra còn cho thấy thực trạng nhức nhối rằng nhiều bệnh viện vẫn chưa có biện pháp cứng rắn để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ.

Trước tình trạng thiếu hụt như vậy, nữ y tá Imaris Vera ở Chicago đã tự mua cho mình khẩu trang N95. Tuy nhiên cô cho biết, cấp trên đã cấm sử dụng vì "dễ khiến mọi người nghĩ rằng phòng ICU (chăm sóc tích cực) của bệnh viện đang chuyên trách điều trị người mắc Covid-19".


Nữ y tá Imaris Vera, 30 tuổi

Vera đã có hơn 3 năm kinh nghiệm về chăm sóc chấn thương, hậu phẫu, tim mạch và chăm sóc tích cực toàn thời gian. Cô từng muốn gắn bó lâu dài ở bệnh viện để giúp ích cho cộng đồng, nhưng mới đây đã dứt khoát xin thôi việc. Sau đó, Vera bật khóc giải thích lý do cụ thể trong một đoạn clip đăng lên Instagram ngày 30/3:


Hôm nay, tôi đã chọn mạng sống của mình và các thành viên trong gia đình - những người mắc bệnh lý nền và chắc chắn sẽ không được thở máy nếu họ nhiễm Covid-19 từ chính tôi!

Tôi từng có suy nghĩ hoàn toàn khác khi đến phòng ICU sáng nay. Tôi kỳ vọng tất cả mọi bác sĩ và y tá sẽ được mang khẩu trang N95, nhưng chẳng ai đeo bất cứ loại khẩu trang nào.

Sau đó, một y tá đến và phát cho mỗi người một chiếc N95 duy nhất, kèm theo một túi giấy màu nâu để bảo quản và tái sử dụng hàng ngày. Tôi hỏi: "Vậy phải làm thế nào nếu khẩu trang đã bị nhiễm bẩn? Sự an toàn của chúng tôi thì sao?".

Quản lý đã nói: "Sức khỏe của các nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nếu có đủ nguồn cung cấp thì trong tuần tới mọi người sẽ được mang khẩu trang y tế".

Tôi phản đối rằng loại khẩu trang ấy không đủ để bảo vệ những người ở phòng ICU, tuy nhiên cấp trên chỉ đáp "đang làm theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ)".

Tôi trả lời rằng: "90% bệnh nhân của chúng ta đã được đặt nội khí quản, họ nằm đau đớn trên giường và dương tính với virus. Chúng ta phải đề phòng trường hợp tất cả mọi người trong bệnh viện đều có nguy cơ lây nhiễm virus corona".

Tôi còn kể với cấp trên về những y tá từng mang khẩu trang y tế, và giờ họ phải nằm trong phòng ICU, đặt nội khí quản và đang chiến đấu cho mạng sống của mình. Nói đến đây thì nước mắt rơi xuống và kính bảo hộ của tôi mờ nhòe đi…

Sau đó tôi tự hỏi mình: "Làm sao để trả hóa đơn, tiền nhà và thực phẩm hàng ngày bây giờ?".

Một lần cuối cùng, tôi cầu xin trong nước mắt: "Liệu tôi có thể mang khẩu trang N95 của mình hay không? Tôi hiểu là chúng ta đang thiếu hụt nhưng tôi đã TỰ MÌNH chuẩn bị sẵn rồi".

Người quản lý cho biết tôi không thể làm như vậy. Cuối cùng, tôi nộp báo cáo rồi rời đi... Nước Mỹ đã không chuẩn bị sẵn sàng và các y tá không an toàn!


Điều đáng buồn nhất là những tình cảnh tương tự như Vera đang diễn ra ở nhiều bệnh viện khác trên nước Mỹ. Một y tá ở Missouri cũng từ chức do không thể mang khẩu trang N95 mà mình tự trang bị. Ở California, các y tá đã cáo buộc tập đoàn y tế Kaiser Permanente đe dọa sa thải nhân viên nếu họ vẫn "cứng đầu" đeo khẩu trang N95.

Đáp lại, ngày càng có nhiều người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đấu tranh cho sự an toàn của mình. Hôm 2/4, các y tá ở Trung tâm y tế Montefiore thuộc thành phố New York - tâm dịch của cả nước - đã cùng nhau đòi được cung cấp khẩu trang N95, đồ bảo hộ và các thiết bị y tế khác.



 
Các bệnh viện tây hiện nay đang là những phòng thí nghiệm lâm sàng khổng lồ , đợi họ uống thuốc trước cái đã , còn hiện nay vẫn có interferon để ức chế virus trong những trường hợp nặng , chính là lá bài chủ lực trong list thuốc của các nước XHCN và cũng được WHO đưa vào danh sách thuốc điều trị
 
Lúc về là để ăn tết ta với gia đình chứ có biết gì về dịch khi ấy đâu :)). Trước hôm về đã bị viêm họng rồi nên lúc ngồi máy bay húng hắng ho suốt lại thêm 1 ông HQ ngồi cạnh cũng thi nhau ho. Bữa đó qua chỗ an ninh ở sân bay HQ thấy dân Tàu về quá trời. Ung dung về đến VN mới thấy cái tấm bảng ai đi từ Vũ Hán về thì kiểm tra sức khỏe mà cũng ko để ý mấy. Về đến nhà thì hôm sau ốm luôn. Nghĩ lại lúc đó cái dịch Covid này chưa lan rộng chứ giả sử giờ ngồi máy bay mà ho kiểu kia chắc bị tóm đi kiểm tra với cách ly luôn quá. T về từ 18/1, nằm nhà gần 3 tháng rồi.


Hôm trước ở CT có trẻ mới 6 tuần tuổi qua đời vì Covid
Anh em biết phải làm gì rồi chứ :)]
 
tao tưởng nghị mẽo chỉ ngu trong phim thôi chứ ngoài đời cũng ngu thật à, đm mẽo quốc chết mẹ đến đít rồi mà vẫn còn ngồi cắn nhau :5cool_ops:

 
Nữ y tá bật khóc xin nghỉ việc vì bị cấm đeo khẩu trang N95 trong lúc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19
JAYDEN, THEO TỔ QUỐC 23:36 04/04/2020


BÌNH
LUẬN

Vera có những hóa đơn phải thanh toán và cô cũng rất yêu công việc ở bệnh viện. Nhưng ngày 30/3, nữ y tá vẫn quyết định từ bỏ mọi thứ để đổi lại sinh mạng của chính mình và người thân trong gia đình.

Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở Mỹ khi có hơn 290.000 người mắc bệnh và ít nhất 7.844 người tử vong. Trong đó, nhiều nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm virus ở tuyến đầu chống dịch.

Vào ngày 31/3 vừa qua, bác sĩ Frank Garbin đã qua đời tại nhà riêng ở bang New Jersey trong vòng tay của người thân, chỉ sau một tuần nhiễm virus. Sự ra đi của ông khiến người Mỹ vô cùng thương tiếc, ngoài ra còn cho thấy thực trạng nhức nhối rằng nhiều bệnh viện vẫn chưa có biện pháp cứng rắn để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ.

Trước tình trạng thiếu hụt như vậy, nữ y tá Imaris Vera ở Chicago đã tự mua cho mình khẩu trang N95. Tuy nhiên cô cho biết, cấp trên đã cấm sử dụng vì "dễ khiến mọi người nghĩ rằng phòng ICU (chăm sóc tích cực) của bệnh viện đang chuyên trách điều trị người mắc Covid-19".


Nữ y tá Imaris Vera, 30 tuổi

Vera đã có hơn 3 năm kinh nghiệm về chăm sóc chấn thương, hậu phẫu, tim mạch và chăm sóc tích cực toàn thời gian. Cô từng muốn gắn bó lâu dài ở bệnh viện để giúp ích cho cộng đồng, nhưng mới đây đã dứt khoát xin thôi việc. Sau đó, Vera bật khóc giải thích lý do cụ thể trong một đoạn clip đăng lên Instagram ngày 30/3:


Hôm nay, tôi đã chọn mạng sống của mình và các thành viên trong gia đình - những người mắc bệnh lý nền và chắc chắn sẽ không được thở máy nếu họ nhiễm Covid-19 từ chính tôi!

Tôi từng có suy nghĩ hoàn toàn khác khi đến phòng ICU sáng nay. Tôi kỳ vọng tất cả mọi bác sĩ và y tá sẽ được mang khẩu trang N95, nhưng chẳng ai đeo bất cứ loại khẩu trang nào.

Sau đó, một y tá đến và phát cho mỗi người một chiếc N95 duy nhất, kèm theo một túi giấy màu nâu để bảo quản và tái sử dụng hàng ngày. Tôi hỏi: "Vậy phải làm thế nào nếu khẩu trang đã bị nhiễm bẩn? Sự an toàn của chúng tôi thì sao?".

Quản lý đã nói: "Sức khỏe của các nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nếu có đủ nguồn cung cấp thì trong tuần tới mọi người sẽ được mang khẩu trang y tế".

Tôi phản đối rằng loại khẩu trang ấy không đủ để bảo vệ những người ở phòng ICU, tuy nhiên cấp trên chỉ đáp "đang làm theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ)".

Tôi trả lời rằng: "90% bệnh nhân của chúng ta đã được đặt nội khí quản, họ nằm đau đớn trên giường và dương tính với virus. Chúng ta phải đề phòng trường hợp tất cả mọi người trong bệnh viện đều có nguy cơ lây nhiễm virus corona".

Tôi còn kể với cấp trên về những y tá từng mang khẩu trang y tế, và giờ họ phải nằm trong phòng ICU, đặt nội khí quản và đang chiến đấu cho mạng sống của mình. Nói đến đây thì nước mắt rơi xuống và kính bảo hộ của tôi mờ nhòe đi…

Sau đó tôi tự hỏi mình: "Làm sao để trả hóa đơn, tiền nhà và thực phẩm hàng ngày bây giờ?".

Một lần cuối cùng, tôi cầu xin trong nước mắt: "Liệu tôi có thể mang khẩu trang N95 của mình hay không? Tôi hiểu là chúng ta đang thiếu hụt nhưng tôi đã TỰ MÌNH chuẩn bị sẵn rồi".

Người quản lý cho biết tôi không thể làm như vậy. Cuối cùng, tôi nộp báo cáo rồi rời đi... Nước Mỹ đã không chuẩn bị sẵn sàng và các y tá không an toàn!


Điều đáng buồn nhất là những tình cảnh tương tự như Vera đang diễn ra ở nhiều bệnh viện khác trên nước Mỹ. Một y tá ở Missouri cũng từ chức do không thể mang khẩu trang N95 mà mình tự trang bị. Ở California, các y tá đã cáo buộc tập đoàn y tế Kaiser Permanente đe dọa sa thải nhân viên nếu họ vẫn "cứng đầu" đeo khẩu trang N95.

Đáp lại, ngày càng có nhiều người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đấu tranh cho sự an toàn của mình. Hôm 2/4, các y tá ở Trung tâm y tế Montefiore thuộc thành phố New York - tâm dịch của cả nước - đã cùng nhau đòi được cung cấp khẩu trang N95, đồ bảo hộ và các thiết bị y tế khác.





vậy con Nấm Mẹ nói đâu có sai đâu nhỉ. nước mỹ ko vĩ đại như ta nghĩ =)). Ko chịu vệ sức khoẻ cho giai cấp lao động,
 
vậy con Nấm Mẹ nói đâu có sai đâu nhỉ. nước mỹ ko vĩ đại như ta nghĩ =)). Ko chịu vệ sức khoẻ cho giai cấp lao động,
1 tháng trước nếu tao mang khẩu trang đi làm cũng bị đuổi thôi, CDC ko kêu đeo, xấu hình ảnh công ty bla bla bla. May mà giờ nó cho nghĩ ở nhà :8cool_matrix:
 
Thôi đợi đấy hết dịch anh sang nuôi cho, ko cần đi làm cho nguy hiểm:3cool_shame:
Nữ y tá bật khóc xin nghỉ việc vì bị cấm đeo khẩu trang N95 trong lúc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19
JAYDEN, THEO TỔ QUỐC 23:36 04/04/2020


BÌNH
LUẬN

Vera có những hóa đơn phải thanh toán và cô cũng rất yêu công việc ở bệnh viện. Nhưng ngày 30/3, nữ y tá vẫn quyết định từ bỏ mọi thứ để đổi lại sinh mạng của chính mình và người thân trong gia đình.

Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở Mỹ khi có hơn 290.000 người mắc bệnh và ít nhất 7.844 người tử vong. Trong đó, nhiều nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm virus ở tuyến đầu chống dịch.

Vào ngày 31/3 vừa qua, bác sĩ Frank Garbin đã qua đời tại nhà riêng ở bang New Jersey trong vòng tay của người thân, chỉ sau một tuần nhiễm virus. Sự ra đi của ông khiến người Mỹ vô cùng thương tiếc, ngoài ra còn cho thấy thực trạng nhức nhối rằng nhiều bệnh viện vẫn chưa có biện pháp cứng rắn để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ.

Trước tình trạng thiếu hụt như vậy, nữ y tá Imaris Vera ở Chicago đã tự mua cho mình khẩu trang N95. Tuy nhiên cô cho biết, cấp trên đã cấm sử dụng vì "dễ khiến mọi người nghĩ rằng phòng ICU (chăm sóc tích cực) của bệnh viện đang chuyên trách điều trị người mắc Covid-19".


Nữ y tá Imaris Vera, 30 tuổi

Vera đã có hơn 3 năm kinh nghiệm về chăm sóc chấn thương, hậu phẫu, tim mạch và chăm sóc tích cực toàn thời gian. Cô từng muốn gắn bó lâu dài ở bệnh viện để giúp ích cho cộng đồng, nhưng mới đây đã dứt khoát xin thôi việc. Sau đó, Vera bật khóc giải thích lý do cụ thể trong một đoạn clip đăng lên Instagram ngày 30/3:


Hôm nay, tôi đã chọn mạng sống của mình và các thành viên trong gia đình - những người mắc bệnh lý nền và chắc chắn sẽ không được thở máy nếu họ nhiễm Covid-19 từ chính tôi!

Tôi từng có suy nghĩ hoàn toàn khác khi đến phòng ICU sáng nay. Tôi kỳ vọng tất cả mọi bác sĩ và y tá sẽ được mang khẩu trang N95, nhưng chẳng ai đeo bất cứ loại khẩu trang nào.

Sau đó, một y tá đến và phát cho mỗi người một chiếc N95 duy nhất, kèm theo một túi giấy màu nâu để bảo quản và tái sử dụng hàng ngày. Tôi hỏi: "Vậy phải làm thế nào nếu khẩu trang đã bị nhiễm bẩn? Sự an toàn của chúng tôi thì sao?".

Quản lý đã nói: "Sức khỏe của các nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nếu có đủ nguồn cung cấp thì trong tuần tới mọi người sẽ được mang khẩu trang y tế".

Tôi phản đối rằng loại khẩu trang ấy không đủ để bảo vệ những người ở phòng ICU, tuy nhiên cấp trên chỉ đáp "đang làm theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ)".

Tôi trả lời rằng: "90% bệnh nhân của chúng ta đã được đặt nội khí quản, họ nằm đau đớn trên giường và dương tính với virus. Chúng ta phải đề phòng trường hợp tất cả mọi người trong bệnh viện đều có nguy cơ lây nhiễm virus corona".

Tôi còn kể với cấp trên về những y tá từng mang khẩu trang y tế, và giờ họ phải nằm trong phòng ICU, đặt nội khí quản và đang chiến đấu cho mạng sống của mình. Nói đến đây thì nước mắt rơi xuống và kính bảo hộ của tôi mờ nhòe đi…

Sau đó tôi tự hỏi mình: "Làm sao để trả hóa đơn, tiền nhà và thực phẩm hàng ngày bây giờ?".

Một lần cuối cùng, tôi cầu xin trong nước mắt: "Liệu tôi có thể mang khẩu trang N95 của mình hay không? Tôi hiểu là chúng ta đang thiếu hụt nhưng tôi đã TỰ MÌNH chuẩn bị sẵn rồi".

Người quản lý cho biết tôi không thể làm như vậy. Cuối cùng, tôi nộp báo cáo rồi rời đi... Nước Mỹ đã không chuẩn bị sẵn sàng và các y tá không an toàn!


Điều đáng buồn nhất là những tình cảnh tương tự như Vera đang diễn ra ở nhiều bệnh viện khác trên nước Mỹ. Một y tá ở Missouri cũng từ chức do không thể mang khẩu trang N95 mà mình tự trang bị. Ở California, các y tá đã cáo buộc tập đoàn y tế Kaiser Permanente đe dọa sa thải nhân viên nếu họ vẫn "cứng đầu" đeo khẩu trang N95.

Đáp lại, ngày càng có nhiều người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đấu tranh cho sự an toàn của mình. Hôm 2/4, các y tá ở Trung tâm y tế Montefiore thuộc thành phố New York - tâm dịch của cả nước - đã cùng nhau đòi được cung cấp khẩu trang N95, đồ bảo hộ và các thiết bị y tế khác.


 
Nữ y tá bật khóc xin nghỉ việc vì bị cấm đeo khẩu trang N95 trong lúc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19
JAYDEN, THEO TỔ QUỐC 23:36 04/04/2020


BÌNH
LUẬN

Vera có những hóa đơn phải thanh toán và cô cũng rất yêu công việc ở bệnh viện. Nhưng ngày 30/3, nữ y tá vẫn quyết định từ bỏ mọi thứ để đổi lại sinh mạng của chính mình và người thân trong gia đình.

Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở Mỹ khi có hơn 290.000 người mắc bệnh và ít nhất 7.844 người tử vong. Trong đó, nhiều nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm virus ở tuyến đầu chống dịch.

Vào ngày 31/3 vừa qua, bác sĩ Frank Garbin đã qua đời tại nhà riêng ở bang New Jersey trong vòng tay của người thân, chỉ sau một tuần nhiễm virus. Sự ra đi của ông khiến người Mỹ vô cùng thương tiếc, ngoài ra còn cho thấy thực trạng nhức nhối rằng nhiều bệnh viện vẫn chưa có biện pháp cứng rắn để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ.

Trước tình trạng thiếu hụt như vậy, nữ y tá Imaris Vera ở Chicago đã tự mua cho mình khẩu trang N95. Tuy nhiên cô cho biết, cấp trên đã cấm sử dụng vì "dễ khiến mọi người nghĩ rằng phòng ICU (chăm sóc tích cực) của bệnh viện đang chuyên trách điều trị người mắc Covid-19".


Nữ y tá Imaris Vera, 30 tuổi

Vera đã có hơn 3 năm kinh nghiệm về chăm sóc chấn thương, hậu phẫu, tim mạch và chăm sóc tích cực toàn thời gian. Cô từng muốn gắn bó lâu dài ở bệnh viện để giúp ích cho cộng đồng, nhưng mới đây đã dứt khoát xin thôi việc. Sau đó, Vera bật khóc giải thích lý do cụ thể trong một đoạn clip đăng lên Instagram ngày 30/3:


Hôm nay, tôi đã chọn mạng sống của mình và các thành viên trong gia đình - những người mắc bệnh lý nền và chắc chắn sẽ không được thở máy nếu họ nhiễm Covid-19 từ chính tôi!

Tôi từng có suy nghĩ hoàn toàn khác khi đến phòng ICU sáng nay. Tôi kỳ vọng tất cả mọi bác sĩ và y tá sẽ được mang khẩu trang N95, nhưng chẳng ai đeo bất cứ loại khẩu trang nào.

Sau đó, một y tá đến và phát cho mỗi người một chiếc N95 duy nhất, kèm theo một túi giấy màu nâu để bảo quản và tái sử dụng hàng ngày. Tôi hỏi: "Vậy phải làm thế nào nếu khẩu trang đã bị nhiễm bẩn? Sự an toàn của chúng tôi thì sao?".

Quản lý đã nói: "Sức khỏe của các nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nếu có đủ nguồn cung cấp thì trong tuần tới mọi người sẽ được mang khẩu trang y tế".

Tôi phản đối rằng loại khẩu trang ấy không đủ để bảo vệ những người ở phòng ICU, tuy nhiên cấp trên chỉ đáp "đang làm theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ)".

Tôi trả lời rằng: "90% bệnh nhân của chúng ta đã được đặt nội khí quản, họ nằm đau đớn trên giường và dương tính với virus. Chúng ta phải đề phòng trường hợp tất cả mọi người trong bệnh viện đều có nguy cơ lây nhiễm virus corona".

Tôi còn kể với cấp trên về những y tá từng mang khẩu trang y tế, và giờ họ phải nằm trong phòng ICU, đặt nội khí quản và đang chiến đấu cho mạng sống của mình. Nói đến đây thì nước mắt rơi xuống và kính bảo hộ của tôi mờ nhòe đi…

Sau đó tôi tự hỏi mình: "Làm sao để trả hóa đơn, tiền nhà và thực phẩm hàng ngày bây giờ?".

Một lần cuối cùng, tôi cầu xin trong nước mắt: "Liệu tôi có thể mang khẩu trang N95 của mình hay không? Tôi hiểu là chúng ta đang thiếu hụt nhưng tôi đã TỰ MÌNH chuẩn bị sẵn rồi".

Người quản lý cho biết tôi không thể làm như vậy. Cuối cùng, tôi nộp báo cáo rồi rời đi... Nước Mỹ đã không chuẩn bị sẵn sàng và các y tá không an toàn!


Điều đáng buồn nhất là những tình cảnh tương tự như Vera đang diễn ra ở nhiều bệnh viện khác trên nước Mỹ. Một y tá ở Missouri cũng từ chức do không thể mang khẩu trang N95 mà mình tự trang bị. Ở California, các y tá đã cáo buộc tập đoàn y tế Kaiser Permanente đe dọa sa thải nhân viên nếu họ vẫn "cứng đầu" đeo khẩu trang N95.

Đáp lại, ngày càng có nhiều người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đấu tranh cho sự an toàn của mình. Hôm 2/4, các y tá ở Trung tâm y tế Montefiore thuộc thành phố New York - tâm dịch của cả nước - đã cùng nhau đòi được cung cấp khẩu trang N95, đồ bảo hộ và các thiết bị y tế khác.


Có xin nghỉ là một chuyện, còn nó cho điền đơn khiếu nại lên An toàn Lao động không lại là chuyện khác, case này cũng ngon chứ ko phải ko. Ai biết nó có thu nhập hình ảnh và ghi âm chưa :-?
 
Nữ y tá bật khóc xin nghỉ việc vì bị cấm đeo khẩu trang N95 trong lúc điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19
JAYDEN, THEO TỔ QUỐC 23:36 04/04/2020


BÌNH
LUẬN

Vera có những hóa đơn phải thanh toán và cô cũng rất yêu công việc ở bệnh viện. Nhưng ngày 30/3, nữ y tá vẫn quyết định từ bỏ mọi thứ để đổi lại sinh mạng của chính mình và người thân trong gia đình.

Đại dịch Covid-19 đang tiếp tục bùng phát mạnh mẽ ở Mỹ khi có hơn 290.000 người mắc bệnh và ít nhất 7.844 người tử vong. Trong đó, nhiều nhân viên y tế cũng bị lây nhiễm virus ở tuyến đầu chống dịch.

Vào ngày 31/3 vừa qua, bác sĩ Frank Garbin đã qua đời tại nhà riêng ở bang New Jersey trong vòng tay của người thân, chỉ sau một tuần nhiễm virus. Sự ra đi của ông khiến người Mỹ vô cùng thương tiếc, ngoài ra còn cho thấy thực trạng nhức nhối rằng nhiều bệnh viện vẫn chưa có biện pháp cứng rắn để bảo vệ đội ngũ y bác sĩ.

Trước tình trạng thiếu hụt như vậy, nữ y tá Imaris Vera ở Chicago đã tự mua cho mình khẩu trang N95. Tuy nhiên cô cho biết, cấp trên đã cấm sử dụng vì "dễ khiến mọi người nghĩ rằng phòng ICU (chăm sóc tích cực) của bệnh viện đang chuyên trách điều trị người mắc Covid-19".


Nữ y tá Imaris Vera, 30 tuổi

Vera đã có hơn 3 năm kinh nghiệm về chăm sóc chấn thương, hậu phẫu, tim mạch và chăm sóc tích cực toàn thời gian. Cô từng muốn gắn bó lâu dài ở bệnh viện để giúp ích cho cộng đồng, nhưng mới đây đã dứt khoát xin thôi việc. Sau đó, Vera bật khóc giải thích lý do cụ thể trong một đoạn clip đăng lên Instagram ngày 30/3:


Hôm nay, tôi đã chọn mạng sống của mình và các thành viên trong gia đình - những người mắc bệnh lý nền và chắc chắn sẽ không được thở máy nếu họ nhiễm Covid-19 từ chính tôi!

Tôi từng có suy nghĩ hoàn toàn khác khi đến phòng ICU sáng nay. Tôi kỳ vọng tất cả mọi bác sĩ và y tá sẽ được mang khẩu trang N95, nhưng chẳng ai đeo bất cứ loại khẩu trang nào.

Sau đó, một y tá đến và phát cho mỗi người một chiếc N95 duy nhất, kèm theo một túi giấy màu nâu để bảo quản và tái sử dụng hàng ngày. Tôi hỏi: "Vậy phải làm thế nào nếu khẩu trang đã bị nhiễm bẩn? Sự an toàn của chúng tôi thì sao?".

Quản lý đã nói: "Sức khỏe của các nhân viên là ưu tiên hàng đầu, nếu có đủ nguồn cung cấp thì trong tuần tới mọi người sẽ được mang khẩu trang y tế".

Tôi phản đối rằng loại khẩu trang ấy không đủ để bảo vệ những người ở phòng ICU, tuy nhiên cấp trên chỉ đáp "đang làm theo hướng dẫn của CDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ)".

Tôi trả lời rằng: "90% bệnh nhân của chúng ta đã được đặt nội khí quản, họ nằm đau đớn trên giường và dương tính với virus. Chúng ta phải đề phòng trường hợp tất cả mọi người trong bệnh viện đều có nguy cơ lây nhiễm virus corona".

Tôi còn kể với cấp trên về những y tá từng mang khẩu trang y tế, và giờ họ phải nằm trong phòng ICU, đặt nội khí quản và đang chiến đấu cho mạng sống của mình. Nói đến đây thì nước mắt rơi xuống và kính bảo hộ của tôi mờ nhòe đi…

Sau đó tôi tự hỏi mình: "Làm sao để trả hóa đơn, tiền nhà và thực phẩm hàng ngày bây giờ?".

Một lần cuối cùng, tôi cầu xin trong nước mắt: "Liệu tôi có thể mang khẩu trang N95 của mình hay không? Tôi hiểu là chúng ta đang thiếu hụt nhưng tôi đã TỰ MÌNH chuẩn bị sẵn rồi".

Người quản lý cho biết tôi không thể làm như vậy. Cuối cùng, tôi nộp báo cáo rồi rời đi... Nước Mỹ đã không chuẩn bị sẵn sàng và các y tá không an toàn!


Điều đáng buồn nhất là những tình cảnh tương tự như Vera đang diễn ra ở nhiều bệnh viện khác trên nước Mỹ. Một y tá ở Missouri cũng từ chức do không thể mang khẩu trang N95 mà mình tự trang bị. Ở California, các y tá đã cáo buộc tập đoàn y tế Kaiser Permanente đe dọa sa thải nhân viên nếu họ vẫn "cứng đầu" đeo khẩu trang N95.

Đáp lại, ngày càng có nhiều người ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 đấu tranh cho sự an toàn của mình. Hôm 2/4, các y tá ở Trung tâm y tế Montefiore thuộc thành phố New York - tâm dịch của cả nước - đã cùng nhau đòi được cung cấp khẩu trang N95, đồ bảo hộ và các thiết bị y tế khác.



dự là cái này là do mấy thằng ml bệnh nhân nó khiếu nại thì mới bị đuổi chứ không thì đang lúc này đéo ai đuổi nhân viên y tế, lương chúng nó giờ nghe bảo lên tới hơn 100 đồng một giờ lận, gì chứ cái độ tự nhục của đám mẽo có khi nó còn hơn cả đông lào, người ta làm cái đéo gì cũng nghĩ là người ta đang kỳ thị mình :))
 
Back
Top