The Platform (2019 ‧ Thriller/Fantasy)

vừa xem xong - một đống plot hole nhưng tiểu tiết nên bỏ quá đc - phim hay 8/10 :(fight)
 
vkl sạn

sao lại áp dụng thế giới thực vào thế giới trong film?
 
Kết thúc có vẻ đúng nhất là main đã chết ở tầng cuối, đứa bé chỉ là sự tưởng tượng của main. Chỉ còn lại chiếc bánh tráng miệng dc gửi lên lại tầng 0, nhưng ban quản lý tưởng chiếc bánh bị dính tóc nên không ai thèm ăn chứ họ không nghĩ đến việc thức ăn cố tình dc giữ lại.
 
Phim chỉ được cái lạ chứ sạn từ đầu tới cuối, xem để ý tý là thấy toàn đều vô lý, nhất là xem tới cái kết.
 
vkl sạn

sao lại áp dụng thế giới thực vào thế giới trong film?

sạn ở trong bối cảnh phim đó, chứ làm gì có ai áp dụng thực tế để nói phim sạn :D
 
Kết thúc có vẻ đúng nhất là main đã chết ở tầng cuối, đứa bé chỉ là sự tưởng tượng của main. Chỉ còn lại chiếc bánh tráng miệng dc gửi lên lại tầng 0, nhưng ban quản lý tưởng chiếc bánh bị dính tóc nên không ai thèm ăn chứ họ không nghĩ đến việc thức ăn cố tình dc giữ lại.

Thịt người còn dám ăn thì cái bánh dính tóc vẫn để lại ư :2cool_go:
 
Cái bánh có công dụng gì mà phải giữ làm thông điệp nhỉ, thông điệp mà cái bánh mang lại là gì, phim xem khó hiểu vcl:-?
 
Cái bánh có công dụng gì mà phải giữ làm thông điệp nhỉ, thông điệp mà cái bánh mang lại là gì, phim xem khó hiểu vcl:-?

Vì ngày nào cũng chỉ còn cái bàn + bát đĩa trống trơn không còn tí thức ăn nào thừa lại cả . Tự dưng 1 hôm lại còn thừa cái bánh => Bên trong nhà tù đã có sự thay đổi lớn !
Còn tại sao món ăn để mang tính thông điệp lại là cái bánh , thì ông thầy của anh da đen có giải thích qua qua rồi hay sao ấy !
 
có mấy ý thế này
- Goreng đi xuống cái hố, nhưng nó giống như 1 hành trình "đi lên" trong nhận thức. Mặc dù chỉ còn vài ngày là được thả. Nhưng anh vẫn chọn đi xuống để chứng minh hệ thống bị sai, phá bỏ nó, và để cứu mọi người, chấp nhận rủi ro đến tính mạng bản thân. Càng đi xuống thì anh càng hiểu biết hơn, càng tự do hơn.
- Chủ nghĩa Cộng sản cho rằng: khi không thể đối thoại cùng các tầng lớp bên trên thì xã hội phải trải qua đấu tranh giai cấp. Và đấu tranh phải bắt đầu từ các tầng lớp thấp nhất.

Nhìn chung thì phim có rất nhiều cách hiểu. Nhưng vì dồn nhiều thông điệp quá, mà cái gì cũng không tới nên cái gì cũng cụt.
 
Anh em cho hỏi tí, sao tôi nghe là tiếng Anh mà sao không thấy sub nào khớp hết vậy ?
 
Ko ngờ điện ảnh Tây Bán Nhà làm ra dc 1 sản phẩm tốt thế này, xưa nay chắc toàn bị phim HollyWeed phủ nên sót nhiều.
 
Đùa, bọn Tây Ban Nha trước giờ vẫn trùm mảng phim hình sự, trinh thám, hack não này, chả qua là phim của mấy ảnh rất ít bắn nhau nên kén người xem, bù lại kịch bản khá chất, phim nào cũng plot twist tè le :))
 
Đùa, bọn Tây Ban Nha trước giờ vẫn trùm mảng phim hình sự, trinh thám, hack não này, chả qua là phim của mấy ảnh rất ít bắn nhau nên kén người xem, bù lại kịch bản khá chất, phim nào cũng plot twist tè le :))
TBN trước có the invisible guest coi cũng cuốn, về VN là sát thủ vô hình thì phải
 
Phim Tây Ban Nha thì trước giờ tôi biết mỗi dòng REC 1-2-3-4 và phim The Platform này , nói chung đều là phim hay :D
 
TBN trước có the invisible guest coi cũng cuốn, về VN là sát thủ vô hình thì phải

Có cái phim mới tội ác dưới hầm gì đó cũng hay, plot chặt chẽ ko thừa thiếu gì luôn :))
 
Có cái phim mới tội ác dưới hầm gì đó cũng hay, plot chặt chẽ ko thừa thiếu gì luôn :))
đường hầm tội ác - ok sút chrome_2020-01-07_17-08-03.png
 
Share mọi người thêm 1 film nữa : China Moon 1994, xem để biết phụ nữ nguy hiểm như thế nào :))
 
Back
Top