Multi FINAL FANTASY XV

Sai lầm của SE là rút Nomura ra, giao all cho Tabata đảm nhận thành ra nó có cái cốt truyện đuối kiểu đấy. Chứ có Nomura hay Kitase can thiệp giúp 1 tay thì không đến nỗi rồi. Coi như thí con XV để có con 7 Remake ngon như giờ :)).
 
Nomura vẫn hồi hộp lắm... gameplay Kingdom Hearts tạm chứ writing hãi vl...
 
Thì cũng tùy, một phần KH nó khác FF nhiều lắm nên cũng khó cho ổng nhưng có khi làm FF lại đúng nghề hơn dễ viết hay hơn, nếu tốt thì nên có Kitase hậu thuẫn hỗ trỡ kịch bản nữa thì tỉ lệ thành công sẽ cao :)).
 
Nomura nghĩ setting khá tốt chứ để triển khai nó ra thành nội dung thì không được đâu :)), cần 1 người viết nội dung và script tốt làm chung với Nomura là ổn :))
 
Có Nomura vào thì ít nhất cắt cảnh, gameplay sẽ phê. Còn story thì nói thật Tabata hay Nomura đều ko đc, 2 ông này có phải nhà văn éo đâu :))
 
Cái game này mình đều cố gắng down về mấy lần để ráng chơi cho đỡ phí tiền, nhưng không quá chap 7 là bỏ. Gameplay, lái xe vui đấy nhưng cảm giác thiếu. Thiếu các nhân vật đa dạng và các class trong RPG. Quanh đi quẩn lại chỉ có 4 anh.

Mà sau khi coi ending trên Youtube của game thấy buồn quá, chẳng muốn chơi thêm chút nào nữa. Cứ nghĩ chơi đến cuối rồi coi cái ending đó xong cảm thấy phí thời gian thế nào ấy.

Giờ coi con VII remake mà thấy mê, gameplay hấp dẫn, vẫn có chiến thuật, class đa dạng, câu chuyện cũng có sức hút hơn hẳn.

Cái XIII mặc dù bị tuyến tính 10 chap đầu nhưng vẫn thấy đỡ hơn. Cái XV này là game mình hối hận nhất khi bỏ tiền ra mua trong kho game của mình.
 
Chả qua mấy anh tham lam quá có gắng build up 1 câu truyện tình yêu cảm động như FF10 và các nhân vật đáng nhớ như FFVII. Các anh rất cố gắng như tôi rất tiếc. :)) Đừng đầu game đến lúc gặp đc em nó chưa kịp làm gì thì em nó đã dẹo thì yêu đương cmn gì ko bít. =)) Còn mấy nhân vật còn lại ngoài 4 thanh niên gay lọ đi long nhong còn lại chả để lại ấn tưởng mấy.

Nói chung FF15 làm đc 1 điều là để lại 1 thế giới vừa thần thoại bắc Âu vừa có khoa học công nghệ tiên tiến khá ấn tượng còn lại thì. =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ thời PS3 PS4 thì chơi cũng kha khá game FF nên xếp hạng như này.
FF7R >>> FFXIII series (đã chơi cả 3 phần) > FFX/X-2 >>>>>>>> FFXV.
FFXV là cái nồi lẩu thập cẩm cái gì cũng muốn làm mà làm không tới nên đâm ra chả đọng lại hương vị gì.
FFXIII dù bị cái vụ tuyến tính lúc đầu, nhưng đó là game FF đầu tiên mình chơi nên ghiền, choáng ngợp với đồ hoạ và CGI :4cool_beauty:
 
Chả qua mấy anh tham lam quá có gắng build up 1 câu truyện tình yêu cảm động như FF10 và các nhân vật đáng nhớ như FFVII. Các anh rất cố gắng như tôi rất tiếc. :)) Đừng đầu game đến lúc gặp đc em nó chưa kịp làm gì thì em nó đã dẹo thì yêu đương cmn gì ko bít. =)) Còn mấy nhân vật còn lại ngoài 4 thanh niên gay lọ đi long nhong còn lại chả để lại ấn tưởng mấy.

Nói chung FF15 làm đc 1 điều là để lại 1 thế giới thần thoại bắc Âu kết hợp với khoa học công nghệ tiên tiến khá ấn tượng còn lại thì. =))

Ở FF15 làm đéo gì có sự giao thoa giữa magic với science, bọn science phát triển đường riêng, magic phát triển đường riêng với cái suy nghĩ magic bọn tao thượng đằng > science.
Magic thì giấu như mèo giấu đặc sản, chỉ có vua và mấy thằng thân tín được chia sẻ, đến lúc bọn đế quốc nó áp dụng tý science vào magic nó vả cho không trượt phát nào.
 
Ở FF15 làm đéo gì có sự giao thoa giữa magic với science, bọn science phát triển đường riêng, magic phát triển đường riêng với cái suy nghĩ magic bọn tao thượng đằng > science.
Magic thì giấu như mèo giấu đặc sản, chỉ có vua và mấy thằng thân tín được chia sẻ, đến lúc bọn đế quốc nó áp dụng tý science vào magic nó vả cho không trượt phát nào.

Ý tôi là thế giới trong FF15 vừa có phép thuật vừa có công nghệ song song nên nó mới thú vị. Chứ ko đề cập đến sự phát triển của phép thuật và công nghệ như thế nào trong cốt truyện của nó...Chắc để tôi sửa post tí cho nó rõ nghĩa.
 
Ý tôi là thế giới trong FF15 vừa có phép thuật vừa có công nghệ song song nên nó mới thú vị. Chứ ko đề cập đến sự phát triển của phép thuật và công nghệ như thế nào trong cốt truyện của nó...Chắc để tôi sửa post tí cho nó rõ nghĩa.
Nhưng so với thằng gần nó nhất là setting kiểu đấy là Type-0 thì FF XV thọt hơi bị nặng
 
Nếu so sánh giữa type 0 và FF15 thì t thích type 0 hơn
Thế giới fantasy hơn, cũng có máy móc và phép thuật, cũng vì crystal mà đánh chiếm nước khác. Type0 thể hiện tốt hơn về mặt chiến tranh, lịch sử quốc gia và bản thân cái lore của nó tuy khó hiểu nhưng thú vị hơn 15
FF15 thì tập trung nhấn mạnh về tình huynh đệ của mấy anh zai, tính cách phát triển cũng tốt hơn đám classs 0. Trong bộ Fabula Nova Crystallis thì công nhận main của FF15 thật, người hơn đám main từ 13, Type...

Điểm đáng nhớ nhất của FF15 vs mình là gì: ko phải combat cũng chẳng phải story, càng ko phải music mà là những món ăn đc SE chăm chút kĩ lưỡng, vài lần nấu ra món gì mới đều cảm thấy thèm vcd :5cool_still_dreamin.
Hang ẩn trở lại tạo cảm giác bí hiểm, tò mò như thời các phiên bản FF cũ. Rồi cái cuối cùng là cấm lái xe trời tối như kiêủ đi đường đêm dễ gặp cơ động =))
 
Open world nó làm tốt . Dungeon săn quái vui .

Nói thật ra khúc open world ta cảm giác như đang chơi dragon dogma =)) .
 
Openworld mang tiếng tốt chứ mình thấy nó kéo cái game xuống, đm cái world trống không mà làm cho bự. Quest săn quái thì ổn chứ đm còn lại toàn là giao đồ, tìm đồ, thằng nóc bị sai như con chó
 
Hồi xưa chơi không quen làm quest săn quái, nhận quest xong chạy bở hơi tai tới hiện trường thì...trời tối cmnr mà quái chỉ xuất hiện ban ngày, xong chạy qua chỗ quái ban đêm thì bị bọn Iron Giant với Red Giant nó dí cho sml. =))
Với lại không thích kiểu xài magic của FFXV, xài không quen toàn ném hụt rốt cuộc là đ xài luôn. :(
 
Magic trong 15 dễ ném chứ, chỉ khắm hiệu ứng bóp trym đội
 
Mụ Scarlett ở Shinra zú to còn hơn cả em Tifa =)).
Mà qua chapter 9 là có chỗ farm rồi hở các bạn. Mỗi ngày chơi 1 chút nó thú vcl.

P/S: Đã đc refun về tài khoản rồi các huynh đệ à, để đó tháng 6 làm con GOT
 
Mụ Scarlett nào ở đây? :3cool_shame:
Magic trong 15 dễ ném chứ, chỉ khắm hiệu ứng bóp trym đội
Không quen cơ chế của nó, ban đầu đã không muốn xài rồi, đến đoạn đấu con Behemoth nó bảo phải làm nổ mấy cái thùng phi nên phải canh cho nó chạy tới gần mấy cái thùng rồi ném, mà vừa ném xong nó lại chạy mẹ sang chỗ khác, ném hết 3 phát đ trúng thôi dẹp mẹ luôn, may là con này cũng dễ. Từ đó về sau đ đụng vào magic nữa. :))
 
Nhưng so với thằng gần nó nhất là setting kiểu đấy là Type-0 thì FF XV thọt hơi bị nặng
Type-0 hình cũng là dự án đi ra từ 1 bản FF13 thì phải và FF15 cũng th. Đúng là thằng FF15 này ôm đồm khá nhìu thứ từ tình yêu, chính trị cho tới tình đồng chí cuối cùng vẫn dek đc cái mẹ gì hết đến nổi phải fix lại cốt truyện của game =)).
 
Back
Top