█ WINTER 2020 █ Dragon Room ► Dragon Ball Super: Super Hero (2022)

Bạn thích phiên bản Dragon Ball Super nào?

  • Anime

    Votes: 16 9.9%
  • Manga

    Votes: 60 37.3%
  • Thích cả hai

    Votes: 16 9.9%
  • Không thích cả hai

    Votes: 69 42.9%

  • Total voters
    161
17 nó train với lũ Cell Jr, bọn đó ngày xưa nó còn giã cả Vegeta SSJ và Trunks SSJ. Sau khi hồi phục do bị Gohan giết chắc bọn nó còn mạnh hơn. :v
Base 17 xưa đã đánh ngang với Pic hợp thể. Train với tụi đó trong từng đó năm, sức mạnh hơn SSJ2, gần SSJ3 có gì mà không thể. 17 có đập nổi SSJ3 đâu.
Đám Mini Cell mạnh hơn Tủ Lạnh đúng ko? :-?
 
Đám Mini Cell mạnh hơn Tủ Lạnh đúng ko? :-?
Mạnh hơn tủ lạnh thời namek, còn giờ thì yếu hơn :))
Thằng Cell nói tụi Cell con thừa hưởng kỹ năng và sức mạnh như nó :v
 
cell con hơn rau với chăn lúc đấy mà
còn dê này chắc lại vegito hay gogeta xử thôi
 
Nếu ko có đột phá về sức mạnh thì tình hình này vẫn căng do đánh nhiều mà như muỗi đốt inox, dù ko bị dính đòn thì để lâu cũng mất sức.
 
rùa có phải là UI đâu, whis có nói còn xa mới đạt đc, nó chỉ là kinh nghiêm của 1 võ sư đối đầu với người mạnh hơn nhiều cũng ko sợ hãi, né tránh và đánh trả thôi
Jiren so với ông rùa là ko thể so sánh nổi rồi. Ngay hồi Radizt đến trái đất ông rùa đã ko là cái gì rồi. Kinh nghiệm bằng trời mà đối thủ quá nhanh quá mạnh có mà né bằng niềm tin
 
Jiren so với ông rùa là ko thể so sánh nổi rồi. Ngay hồi Radizt đến trái đất ông rùa đã ko là cái gì rồi. Kinh nghiệm bằng trời mà đối thủ quá nhanh quá mạnh có mà né bằng niềm tin

Cái đó là do luật ko được giết nên jiren giới hạn lực đánh vừa đủ để hạ thôi, nó đấm quá tay 1 phát lão chết thì nó cũng bị loại.
 
Từ đợt radiz đến trái đất, ông rùa thực ra ko hề tham chiến, ông ta đủ biết dù có né đc vài đòn thì cũng ko đủ dame để hạ bọn đấy. Còn trận đấu vũ trụ này chỉ cần đẩy ngã khỏi võ đài là xong, luật cấm bay, luật ko được giết là hỗ trợ tối đa cho lão rùa còn gì
 
luật ko được giết là quá hời cho vũ trụ 7 rồi còn gì, bị giết cũng còn rồng thần hồi sinh cho, đối thủ thì bị loại, quá thơm =))
 
Cái đó là do luật ko được giết nên jiren giới hạn lực đánh vừa đủ để hạ thôi, nó đấm quá tay 1 phát lão chết thì nó cũng bị loại.
vậy nó đấm ổng làm gì? nó chỉ cần chớp mắt đẵ đứng sát ổng, xong nó đẩy, hất ổng 1 phát văng khỏi võ đài (đẩy khác với đấm) tại sao nó đấm quơ quào túa xua làm gì dù biết mình phải tự làm chậm tỷ lần khi đấm thì rất khó chịu, và chẳng có logic võ học nào khi đấm mà tự làm chậm lại ngàn lần cho vừa đối thủ nhìn thấy kịp để đối thủ né được. Hoặc nó chỉ cần xách ổng mà vứt ra ngoài là xong.
Goku ngày xưa đánh bọn creep của tủ lạnh cũng chỉ biến ra sau lưng gõ nhẹ là xỉu, Jiren dư sức biến ra sau lưng lão rùa thổi nhẹ vào gáy là lão xỉu... Chi tiết lão rùa né này cho vào chỉ để lấy cớ kích UI cho goku thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy nó đấm ổng làm gì? nó chỉ cần chớp mắt đẵ đứng sát ổng, xong nó đẩy, hất ổng 1 phát văng khỏi võ đài (đẩy khác với đấm) tại sao nó đấm quơ quào túa xua làm gì dù biết mình phải tự làm chậm tỷ lần khi đấm thì rất khó chịu, và chẳng có logic võ học nào khi đấm mà tự làm chậm lại ngàn lần cho vừa đối thủ nhìn thấy kịp để đối thủ né được. Hoặc nó chỉ cần xách ổng mà vứt ra ngoài là xong.
Goku ngày xưa đánh bọn creep của tủ lạnh cũng chỉ biến ra sau lưng gõ nhẹ là xỉu, Jiren dư sức biến ra sau lưng lão rùa thổi nhẹ vào gáy là lão xỉu... Chi tiết lão rùa né này cho vào chỉ để lấy cớ kích UI cho goku thôi.
Jiren nó kìm sức mạnh của mình chỉ đủ hạ lão rùa chứ không giết lão, chứ cỡ nó đánh full sức thì tan xác lão già. Nhưng nó không nghĩ là cỡ lão mà tránh được mấy đòn đó thế thôi. Sau nó tăng thêm tí sức là hạ được rồi.
Lão rùa cũng biết có cái luật không giết mới dám bay vào yolo với Jiren chứ bình thường thì có khướt, như mấy lần đụng độ với tủ lạnh có dám bay vào đâu. Phân tích cứ như lão rùa sắp đánh thắng thằng Jiren đến nơi ấy. =]]
Thích biến sau lưng gõ nhẹ 1 cái là gục thì có luôn đấy =]]

XfFUH3z.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung power scale như ton tặc, bộ nào sức mạnh càng lớn thì độ cân bằng thực lực càng khó thể hiện. Điển hình là mấy cái comic sah kìa=))
 
Truyện nào thì không biết chứ ta đọc manga dbs đến bây giờ thấy power scale vẫn hợp lý chán, chưa có tình tiết power scale nào thuộc dạng chém tung trời, không thể chấp nhận được =]]
Khi nào manga nó chơi đến cái tầm này thì thôi ta nghỉ =]]

E2IUuZt.gif

r8dlol4.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Jiren nó kìm sức mạnh của mình chỉ đủ hạ lão rùa chứ không giết lão, chứ cỡ nó đánh full sức thì tan xác lão già. Nhưng nó không nghĩ là cỡ lão mà tránh được mấy đòn đó thế thôi. Sau nó tăng thêm tí sức là hạ được rồi.
Lão rùa cũng biết có cái luật không giết mới dám bay vào yolo với Jiren chứ bình thường thì có khướt, như mấy lần đụng độ với tủ lạnh có dám bay vào đâu. Phân tích cứ như lão rùa sắp đánh thắng thằng Jiren đến nơi ấy. =]]
Thích biến sau lưng gõ nhẹ 1 cái là gục thì có luôn đấy =]]

XfFUH3z.jpg
Nếu nói Jiren nó cố tình "đùa" giả bộ đánh hụt với lão rùa vài cái thì tin chứ cỡ nó thì 1/10.000s là đứng sau lưng thổi nhẹ lão bay rồi thổi theo nghĩa đen lun, vừa mát mẻ lại được tiếng không đánh đập người già cả ))
 
Ông rùa giờ mạnh mà,cân mấy nhỏ con gái tù ngân hà ,mấy nhỏ đó cũng cỡ cadic lúc mới tới trái đất à
 
Ông rùa giờ mạnh mà,cân mấy nhỏ con gái tù ngân hà ,mấy nhỏ đó cũng cỡ cadic lúc mới tới trái đất à
Thì so với hồi đầu có ai bảo là ko mạnh hơn đâu
 
Thực ra vấn đề là vẫn ở cách thể hiện câu chuyện và tưởng tượng chiến đấu kém của họa sĩ thôi. Thằng Jiren từ đầu tới chỗ đấm Rùa nó đều thể hiện là dạng thực dụng, ngắn gọn không rườm rà. Với tính cách đó thì đúng là nó sẽ jump ra sau chặt lão rùa ngay và luôn, khỏi đấm đá gì mất thời gian. Ví dụ pha đó thể hiện: Jiren jump ra sau chặt rùa, dù rùa không thể bắt kịp tốc độ của Jiren, nhưng nhờ kinh nghiệm chiến đấu, cơ thể tự phản xạ không qua não chỉ đạo (là áo nghĩa cơ bản, tối thiểu nhất của UI), lão Rùa né được đúng 1 đòn này. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên blah blah... sau đó Jiren ngứa mắt tăng tốc độ jump thẳng tới trước mặt sút lão rùa ra ngoài. Vẻ mặt khinh miệt miệng niệm "Sức mạnh là tất cả blah blah" chọc điên Goku. Xong.

Tất cả là do thể hiện của họa sĩ thôi. Nhìn sang 1 punch-man, thằng trọc nếu đúng ra hành động đơn điệu bỏ mẹ. Gặp quái là hắn đấm phát chết tươi mọe rồi. Nhưng qua cách set up pha hành động, bố cục tư thế chiến đấu, tạo không khí khi đấm... mà truyện luôn luộn mãn nhãn, epic ở những pha hành động.

Tóm lại Toyo là kém hehe.
 
^ sai nhé, toyo kém vãi c*c ra
 
Thực ra vấn đề là vẫn ở cách thể hiện câu chuyện và tưởng tượng chiến đấu kém của họa sĩ thôi. Thằng Jiren từ đầu tới chỗ đấm Rùa nó đều thể hiện là dạng thực dụng, ngắn gọn không rườm rà. Với tính cách đó thì đúng là nó sẽ jump ra sau chặt lão rùa ngay và luôn, khỏi đấm đá gì mất thời gian. Ví dụ pha đó thể hiện: Jiren jump ra sau chặt rùa, dù rùa không thể bắt kịp tốc độ của Jiren, nhưng nhờ kinh nghiệm chiến đấu, cơ thể tự phản xạ không qua não chỉ đạo (là áo nghĩa cơ bản, tối thiểu nhất của UI), lão Rùa né được đúng 1 đòn này. Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên blah blah... sau đó Jiren ngứa mắt tăng tốc độ jump thẳng tới trước mặt sút lão rùa ra ngoài. Vẻ mặt khinh miệt miệng niệm "Sức mạnh là tất cả blah blah" chọc điên Goku. Xong.

Tất cả là do thể hiện của họa sĩ thôi. Nhìn sang 1 punch-man, thằng trọc nếu đúng ra hành động đơn điệu bỏ mẹ. Gặp quái là hắn đấm phát chết tươi mọe rồi. Nhưng qua cách set up pha hành động, bố cục tư thế chiến đấu, tạo không khí khi đấm... mà truyện luôn luộn mãn nhãn, epic ở những pha hành động.

Tóm lại Toyo là kém hehe.
Theo mình thì theo tính cách Jiren ko cần vòng ra sau, cứ tăng tốc tiến sát cụ rùa rồi đẩy lão nhẹ 1 phát là bay 10 ngàn dặm rồi... tất cả diễn ra chắc trong 1/ tỷ giây ( ngày xưa goku đấu võ đài thì tốc độ đã là 1/mấy giây rồi)
 
Back
Top