Tuyệt Đỉnh!!! Ma giáo văn minh, chính phái lạc hậu...

Chửi đểu bọn Giang Nam thất quái trong AHXĐ đấy
Chúng ta đánh 1 cũng 7 người lên mà đánh 1000 cũng 7 người lên =))
Nhưng chưa thấy đánh 1000 bao h chỉ thấy 7 đứa quây lão đạo sĩ toàn chân với Mai Siêu Phong mà còn đéo ăn đc
đối với tà ma ngoại đạo không cần giảng đạo nghĩa giang hồ. cái này gọi là chính nghĩa quần ẩu, hoàn toàn không liên quan đến ỷ đông hiếp ít =))
 
mà sao bộ này parody bên KD lắm thế nhỉ =))? sao không thấy parody Cổ Long, Ôn Thuỵ An, hay Phong Vân của Đan Thanh,.., :3onion24:

tác giả có hận thù gì với KD à? :3onion24:
 
Chắc tác giả không đọc mấy người đó =))
 
Vì KD nó nhiều hơn chăng :))
 
còn trận gì của bọn toàn chân giáo nữa
đông vcl ra lùa lên quây 1 2 đứa =))
Bắc Đẩu Thất Tinh Trận. Cũng xài được chút ít lúc thủ thành Tương Dương.
 
mà sao bộ này parody bên KD lắm thế nhỉ =))? sao không thấy parody Cổ Long, Ôn Thuỵ An, hay Phong Vân của Đan Thanh,.., :3onion24:

tác giả có hận thù gì với KD à? :3onion24:
vì truyện KD nhảm nhí chứ sao
 
Chửi đểu bọn Giang Nam thất quái trong AHXĐ đấy
Chúng ta đánh 1 cũng 7 người lên mà đánh 1000 cũng 7 người lên =))
Nhưng chưa thấy đánh 1000 bao h chỉ thấy 7 đứa quây lão đạo sĩ toàn chân với Mai Siêu Phong mà còn đéo ăn đc
cái này là mặt trái của lối xây dựng nhân vật phẳng lì kiểu “truyện cổ tích” đấy mà

lúc nào cũng chia nhân vật làm 2 tuyến auto tốt và auto xấu, nó dễ đẻ ra việc mấy nhân vật đặt ở chính diện thỉnh thoảng có mấy hành động bựa bựa ví như cô tấm làm mắm cô cám vậy

lúc đọc KD mình cũng ghét cái bọn Giang Nam thất quái, thấy chúng nó giống bọn Thuỷ Hử, rõ ràng là phường mắt dậy mà vì được đặt vào vai chính diện auto tốt nên nó vậy
 
nhớ hồi bé đọc bọn giang nam 7 quái có tý đéo gì anh hùng trượng nghĩa gì đâu nhỉ
toàn mấy thằng tướng dị hợm , rồi thích gì làm đấy
còn bị xây dựng hình tượng đối nghịch với bọn nv chính càng làm người đọc thêm ghét nó, đéo thấy tý chính diện nào ở đây cả =))

mà KD lắm người đọc, đến gái nó còn biết thì mấy ông như CL , OTA chưa bao giờ so bì dc
 
mỗi người mỗi sở thích, t cũng không chê gì phong cách viết truyện kiểu đó nhưng nói gì thì nói t k ưng cái kiểu viết truyện như KD.

t thích phong cách đa chiều hơn, mỗi một nhân vật, mỗi một sự vật sự việc đều có tính đa chiều, viết như thế sẽ khiến ngay cả những nhân vật phản diện cũng làm người đọc thích thú, k có nhân vật nào đáng ghét.

còn cái lối viết kiểu KD đúng ra k phải là chính diện - phản diện mà phải là đáng yêu - đáng ghét mới đúng. ai ở chính diện thì ông tô vẽ mĩ miều có mắt dậy thế nào cũng auto đáng yêu ai ở phản diện thì chả hiểu sao đi đâu cũng bị ghét. (vừa hay mấy bộ drama gia đình 3xu cũng giống truyện KD ở điểm này, chả trách các bé gái thích).

ví dụ thằng chính diện thích làm gì thì làm, coi trời bằng vung thì được khen là “hảo sảng”, “tự do tự tại” còn thằng phản diện hành động y đúc thế thì bị chửi “hống hách”, “ác độc” =))

“đừng nghe những gì chúng nó nói, hãy nhìn những gì chúng nó làm” - là cái câu luôn đúng với kiểu viết truyện như thế =))
 
thấy bên KD cũng có nv nửa chính nửa ta mà. 7 quái quậy ra sao nhưng cũng phải có thành tích hành hiệp trượng nghĩa gì đó. Khưu Xứ Cơ lúc nào cũng như nv phản diện, nóng tính, gặp là muốn bem nhau nhưng cũng giúp dân, giết giặc các kiểu nên người ta nhìn vào đó rồi phán thôi. Dương Khang thì ăn cái mác chọn sai phe nên bị dìm không ngóc đầu lên nỗi :(
 
Nghe thằng giáo sư làm gì, lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết chứ biết cc gì đầu. Giang nam thất quái ngoài việc là nv phụ ra thì kd cũng cố ý tả như 1 lũ gàn dở, có tấm lòng nhưng ooschos chứ lão kim nào tâng bọn đó :)), khưu xứ cơ thì như ông trên nói, cũng gàn gàn ko kém :))
 
Nghe thằng giáo sư làm gì, lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết chứ biết cc gì đầu. Giang nam thất quái ngoài việc là nv phụ ra thì kd cũng cố ý tả như 1 lũ gàn dở, có tấm lòng nhưng ooschos chứ lão kim nào tâng bọn đó :)), khưu xứ cơ thì như ông trên nói, cũng gàn gàn ko kém :))
Ờ nhớ hồi bé chắc tầm cấp 2 3 gì đấy đọc đã cảm nhận thấy tg xây dựng bọn này đéo phải nv chính nghĩa gì rồi, chẳng qua dc làm sp thằng nv chính thôi
Thế mà thằng này đầu to tướng rồi lại nghĩ bọn này là anh hùng chính nghĩa cc gì, đến cái truyện đơn giản trẻ con đàn bà con gái đều đọc dc mà còn đéo cảm nhận dc thì bàn xa xôi về mấy truyện bày vẽ nội tâm nv như CL làm đéo gì :))
 
Truyện KD nội dung và nhân vật vẫn phức tạp, thế giới thì vẫn build đa chiều chứ các ông đọc truyện kiểu gì vậy?? Dìm KD nâng bi mấy truyện khác thì dìm cho đúng =)).

Còn Tuyệt đỉnh nó parody là parody chung của mô típ kiếm hiệp. Vụ bổ khoái tham gia giang hồ không phải parody bọn danh bổ ah? =)) Cơ bản truyện KD là mainstream, những yếu tố đặc trưng của dòng kiếm hiệp nó nằm trong truyện của lão nên nhìn giống như Tuyệt đỉnh chỉ nhắm vào truyện KD vậy.
 
Đâu phải tự nhiên giang hồ trước mặt thì gọi là Giang Nam Thất Hiệp, sau lưng lại gọi là Giang Nam Thất Quái. =))
Tiêu Phong đ biết phản diện hay chính diện nữa mà đi đâu cũng bị giang hồ khinh như chó lộn giống, trong khi bản thân giang hồ chính phái thì sống như cc.
 
Đa chiều là tự các ông lớn lên suy nó ra thế chứ KD build nhạt toẹt.

Cái này nó thành đặc điểm nổi bật của văn học Tàu mịa rồi, Thuỷ Hử nó là điển hình của nhảm nhí đó.

Ngay cái chính sử nhận giặc làm cha của chúng nó đã thể hiện điều này rồi.

“Đừng nghe những gì chúng nó nói, hãy nhìn những gì chúng nó làm”.
 
Như trận Tụ hiền trang , toàn danh môn chánh phái đi vây 1 thằng ngoại tộc :))
 
Ví dụ thì tìm đâu xa, ngay trong 4rum này này, luận điểm gì cứ đệm trước câu chửi tôi là auto chính diện, còn thằng này phản diện.

Có cái gì xấu xa thằng này nhận hết.

Tranh luận gì thì tranh luận, làm ơn bỏ cái chủ ngữ dùm. Còn thích chửi cá nhân thì type riêng chửi cá nhân thôi, chửi tục chửi tiếc, chửi cái gì cũng đc, tách hộ chủ ngữ dùm.

Mất hứng
 
Mấy cái ông đòi nó chẳng liên quan mẹ gì =)). Lúc đầu ông chê KD chỉ có 2 tuyến, ai ở bên nào auto tốt, xấu auto xấu => Ngta chỉ ra KD xây dựng nhân vật không như thế, có thằng ở chính phái như bựa bẩn, bên tà phái thì nghĩa hiệp. Như trận Tụ Hiền Trang trên kia chính KD cũng để Kiều Phong và đám Yên Vân Thập Bát Kỵ sau này nói móc bọn chính phái. Tức là KD hiểu mình đang viết cái gì => xoay sang "nhận giặc làm cha" WTF ?

Truyện KD thủ dâm tinh thần Đại Háng, giang hồ thì toàn là nghĩa khí (cả chính cả tà) nên có vẻ không dark như mấy ông khác, vốn viết theo kiểu kiếm hiệp lai trinh thám.
 
Back
Top