[2013] Snowpiercer - Bong Joon-ho's American debut

Lạc hậu ghê, giờ mới coi bộ này. Phim ý tưởng quá đã, có điều vẫn cảm giác làm chưa tới, cứ thấy hụt hụt hẫng hẫng kiểu gì á :|
thế thì hóng cái TV Series mấy hôm nữa chiếu đi, thời lượng dài hơn xem có "tới" được không (mà chả biết là muốn tới đâu nữa :)))

 
Không biết 2 đứa bé tồn tại như thế nào ta? Không lẽ giết gấu bằng chiêu móc cua thần chưởng của thằng Timmy và ánh nhìn chết chóc của con Yona để tồn tại.(giả sử nó sống đc chắc đến đời cháu của tụi nó toàn đui què câm điếc do giao thông cùng huyết thống)
Còn vụ con gấu, trong 18 năm cho dù loài gấu chịu được cái lạnh khủng khiếp như vậy thì nó ăn gì để sống ta, chắc ăn sh!t của mình quá =)).
Có động vật sống...lại là đv to khoẻ,ăn thịt thì chắc chắn có hệ sinh thái... Con ng sống đc với hst đó ko thì hên xui...
 
thế thì hóng cái TV Series mấy hôm nữa chiếu đi, thời lượng dài hơn xem có "tới" được không (mà chả biết là muốn tới đâu nữa :)))

Trông có vẻ cũng dc.
 
Đừu, cái film này hồi đó xem hay phết, đầu tàu và đuôi tàu, mà cái tivi seri này có trên netflix hem ae :3cool_shame:
 
Đừu, cái film này hồi đó xem hay phết, đầu tàu và đuôi tàu, mà cái tivi seri này có trên netflix hem ae :3cool_shame:
vừa thấy netflix đăng trailer, 25/5 chiếu
cơ mà đây không phải hàng gốc của netflix nên vẫn phải đợi hàng tuần thôi

 
thế thì hóng cái TV Series mấy hôm nữa chiếu đi, thời lượng dài hơn xem có "tới" được không (mà chả biết là muốn tới đâu nữa :)))


À nói chung thấy chưa tới là vì còn nhiều lấn cấn mà trong không gian phim không đủ thời lượng để giải thích thỏa mãn được. Cảm giác này là cảm giác chung khi xem phim chuyển thể từ novel hay manga thôi, kiểu như hồi xem Alita vậy.
 
Back
Top