Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mấy nước kia cũng chẳng khá hơn, toàn 1 lũ đần độn tỏ ra nguy hiểm, bị xâm lược mà lúc nào cũng kênh kênh cái mặt.
Xưa thấy có mỗi boss Liêm Pha là còn thú vị.
trong sử thì mấy nước kia nhìn Tần thì khiếp đảm sợ Tần hơn sợ cha mẹ, trong truyện thì chảnh chẹ thấy Tần kênh kênh cái mặt.
 
thằng mục sắp bị chém đến nơi rồi bác trên còn đòi xài nhân nghĩa cứu nó thì chờ nó thành main đi đã =))
 
Bọn đệ của thằng Mục ngu vl, đáng ra người ta cảm thông cho LM bị giam thì giờ này chúng nó bạo động chém giết quan dân lính lác thế lại khiến người ta méo thương nữa mà nghĩ thằng Mục đúng là có ý đồ làm phản đáng tội chết. Đánh giết 1 hồi xong có cứu được thằng Mục thì quốc lực cũng suy cmnr, như cá nằm trên thớt thôi.
Triệu có phải nước dân chủ đâu mà quan tâm dân nghĩ gì, thằng vua đã muốn g iết ko cướp lẹ chờ bầu cử à :))
 
Triệu Vương bị thông nát ass và chết cmnr
 
Biết đâu chính Quách Khai làm =))
vì Triệu sập thì Khai cũng sập, đi đâu làm ăn bây giờ.
 
Biết đâu chính Quách Khai làm =))
vì Triệu sập thì Khai cũng sập, đi đâu làm ăn bây giờ.
Nhưng bạn ơi
khai trong sử về sau nó bán triệu công khai luôn cơ mà
 
trong Tầm Tần Ký thì vua Triệu chơi Gay với Quách Khai :(
 
trong Tầm Tần Ký thì vua Triệu chơi Gay với Quách Khai :(
tác giả dựa trên Tầm Tần Ký à, bộ Tầm Tần Ký này xưa quá rồi, huyền thoại 1 thời, nghe đâu nó mở đầu cho kỷ nguyên xuyên không thì phải.
 
Thằng vua triệu bắt chước Mike Tyson ,cắn lỗ tay nửa :))
 
Xong phần đánh Triệu rồi hả ae, drop từ lúc tụi sơn tộc đánh vs tụi khuyển nhung để giờ đọc tiếp :2cool_confident:
 
Các ông cứ tập trung vào vụ nó là nông dân với nô lệ mà quên cmnl nó là thằng duy nhất dám gọi Chính, là friend với Hoàng đế đương nhiệm, công thần vào sinh ra tử cứu Hoàng Đế không biết bao lần.
chả liên quan gì
thời xưa nó quan trọng xuất thân, gia thế như nào

mà đéo phải đến bây giờ vẫn vậy , có giỏi mấy hay làm nhiều việc mấy mà đéo trả lời dc câu : bố mày là ai, thì cũng có đặc sản ngoi lên dc =))
 
chả liên quan gì
thời xưa nó quan trọng xuất thân, gia thế như nào

mà đéo phải đến bây giờ vẫn vậy , có giỏi mấy hay làm nhiều việc mấy mà đéo trả lời dc câu : bố mày là ai, thì cũng có đặc sản ngoi lên dc =))
truyện này có tuân theo logic đâu, truyện này vua hay quan đều rất bình dân mà, đâu có theo dạng phẩm chất "cao quý quý phái" được
Còn mấy phim Tàu như phim Anh Hùng của Lý Liên Kiệt, vua Tần đúng chất gian hùng, bá chủ thượng đẳng.
 
Xong phần đánh Triệu rồi hả ae, drop từ lúc tụi sơn tộc đánh vs tụi khuyển nhung để giờ đọc tiếp :2cool_confident:
Chuẩn bị đánh triệu tiếp rồi bạn, drop tiếp 2 năm đi
 
Chuẩn bị đánh triệu tiếp rồi bạn, drop tiếp 2 năm đi
bao giờ mới đánh Hàn, hoặc Ngụy lần nữa vậy, Ngụy đang thiếu nhân tài không thực sự có boss mạnh kìa.
 
Chuẩn bị đánh triệu tiếp rồi bạn, drop tiếp 2 năm đi
đọc xong phần đánh triệu lần 1 này đã rồi mới drop tiếp cho lần 2, bộ này đọc 1 lèo mấy chục chap mới đã ngứa =].
 
bao giờ mới đánh Hàn, hoặc Ngụy lần nữa vậy, Ngụy đang thiếu nhân tài không thực sự có boss mạnh kìa.
Từ giờ đến lúc Kinh Kha ám sát Tần Thủy Hoàng (trong 8 năm tiếp theo) thì chỉ có đánh nhau với Triệu thôi =))
 
Liêm Pha best, qua Sở ăn ngủ khỏe re, thèng Mục lao động đường phố hôn quân,chết là phải. Lộ diện anh Thái tử mới rồi
 
Phe Mục bị ngu à, sau khi túm đc quân cảnh vệ thì xua nó ra chiến trường, cho người của mình vào chỉ huy, sau đó triệu quân thân tín của mình vào kinh thành. Nắm quân đội thì thằng nào làm gì đc.
 
Back
Top