Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

ai tóm tắt cho mình danh tánh của Bát kỳ h đc k? Đọc tới chap 74 mà hơi loạn. Phải như dưới đây k:
- Lục kỳ: Bàng Thống Phượng Sồ, có 10 cách giải đáp mật thư, trật lất.
- Thất kỳ: Khổng Minh Ngọa Long, cùng cách giải đúng như Tư Mã ý.
- Nhất kỳ: Viên Phương xuất sơn từ lâu, ăn 1 kích của Lu Bu éo chết.
- Nhị kỳ: Tuân Úc lao động đường phố Tào Tháo.
- Tam kỳ: Giả Hủ không thuyết phục được Đổng Trát về mưu kế của Lu Bu.

Tứ kỳ, Ngũ Kỳ, Bát kỳ chưa xuất hiện hoặc đã xuất hiện nhưng không có chi tiết nào?

ĐM, truyện đình đám vậy mà k có cái wiki tra cứu??
Chap 74 Quách quạ đen ra chơi rồi mà. Mà đọc típ sẽ biết Ngũ kỳ là ai, nổi tiếng vl =)). Còn Bát thì chưa leak.
 
Ông 8 vẫn chưa viết là ai , có khi là Triệu Vân real =))
Còn 8 quái cũng chỉ mới biết dc 5 ông .
 
Đọc chap mới nhất
Ngụy Diên tự tin nói với Lưu Bị, chỉ cần 5k lính, có thể từ Tứ Quận đánh ngược lên chiếm cả Kinh Châu.
Trần Lão thích báo trước tương lai thật =))
 
Lính mới chém gió kiểu này bảo sao đám lính cũ ko ghét :1cool_look_down:
 
Đọc chap mới nhất
Ngụy Diên tự tin nói với Lưu Bị, chỉ cần 5k lính, có thể từ Tứ Quận đánh ngược lên chiếm cả Kinh Châu.
Trần Lão thích báo trước tương lai thật =))
đọc bộ Bất Thị Nhân cũng của Lão Trần để biết thêm chi tiết :))
 
Giỏi như chú nói mồm thì đã đấm bọn Ngô chó hay lấy Xuyên hết sạch rồi =))
 
Giỏi như chú nói mồm thì đã đấm bọn Ngô chó hay lấy Xuyên hết sạch rồi =))
Ko có diên nó giữ đất cho thì ae đi bán dép hết mẹ r =)) cái mống bé tí mà so với nguỵ ngô no hope vcl. Giữ đất còn khó chứ đòi mộng xưng bá thống nhất nghe hơi sai :))
 
Lão Trần khắc hoạ Nguỵ Diên tính ra hơi mâu thuẫn, một người dứt khoác luôn muốn vùng vẫy mà lại đi theo Lưu Biểu cam phận, lúc Hoàng Trung đi chiêu hàng nói phát đi ngay chứ không có cái tinh thần trung thành sống chết theo chủ :-ss
 
ai cho ảnh Ngụy Diên với, coi xong Tam Quốc bộ mới và đọc sơ thấy ưa ông này nhất. DDm thằng Dương Nghi.
 
ai cho ảnh Ngụy Diên với, coi xong Tam Quốc bộ mới và đọc sơ thấy ưa ông này nhất. DDm thằng Dương Nghi.
Chưa đọc đến đoạn Ngụy Diên xuất hiện seo đồng râm :| ?

14.png

Nhìn đúng kiểu Hứa Định + Chu Thái:))
HPLN_53_108.jpg

25.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng Dương Nghi mặt thường dân quá, không biết sau này có pttm lại cho ra mặt tranh đoạt quyền lực với Nguỵ Diên không
 
Đợi ngày anh tư ma diệt tào chắc đời con mình mới đc đọc mất =))
 
Đợi ngày anh tư ma diệt tào chắc đời con mình mới đc đọc mất =))
cái đó sau khi Tam Quốc đỉnh lập rồi, thời Tào Tuấn lận. Người ta nói sau khi Tam Quốc hình thành nó không còn máu lửa như 30 năm tiền Tam Quốc nữa. Thành thử ra tác giả dừng lại ở năm 220 cũng ngon rồi.
 
phần cướp quyền thì có giấc mộng ở đầu truyện rồi nên kết mở cũng được, vẽ được tới chia 3 nước là được rồi
 
Không biết Lão Trần có dám vẽ mấy cảnh hành quyết, treo thủ cấp chiêu an, gửi đầu Quan Vũ qua Nguỵ không, Vũ Râu dù gì cũng là thần được dân bây giờ thờ cúng.
 
Không biết Lão Trần có dám vẽ mấy cảnh hành quyết, treo thủ cấp chiêu an, gửi đầu Quan Vũ qua Nguỵ không, Vũ Râu dù gì cũng là thần được dân bây giờ thờ cúng.

Hành quyết thì trước có quả Lữ Bố + Trần Cung đoá.
Có thể sẽ để QV chết off-screen như Trần Cung.
Hoặc QV tự sát khi thấy ko còn đường rút.
 
Không biết Lão Trần có dám vẽ mấy cảnh hành quyết, treo thủ cấp chiêu an, gửi đầu Quan Vũ qua Nguỵ không, Vũ Râu dù gì cũng là thần được dân bây giờ thờ cúng.
Vũ râu mãi gần đây dân mới thờ thôi =)) xưa thì fame có khi còn kém lữ mông
 
Đọc lão La thì ng ta thờ vì sợ chứ đéo phải ân đức gì =))
 
Dân tàu hồi xưa thờ Nhạc Phi, chứ Vũ tài đức so với Phi khác gì đôm đốm đòi với tới ánh trăng

Sau này Thanh triều muốn diệt hình ảnh Nhạc Phi nên pr hình ảnh anh Vũ lên. Kể cũng lạ khi 1 tướng hạng xoàng như Vũ lại nổi tiếng thế
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top