Tran Binh
Donkey Kong
- 11/11/18
- 407
- 205
Chơi hết game mới thấy Abby ko có gì để ghét, đặt bản thân vào Abby phần lớn mọi người cũng sẽ làm giống vậy. Ending bị chửi vì chap sau theater ngu học, nếu dừng lại ở theater thì cốt truyện tạm chấp nhận.
Abby bị ghét vì...xấu, nếu Abby đẹp thì 100% những thằng não phẳng chơi game vì chim vì vếu sẽ chửi naghty dog vì sao đã có Abby mà còn cho điều khiển Ellie làm gì và mừng như cha má nó chết vì ending. Những đứa xấu làm việc gì cũng sẽ bị chửi dù có làm tốt đến đâu đi nữa, những đứa đẹp thì tàn sát dân vô tội cũng sẽ được tung hô vì đơn giản nó...đẹp
Nó bị ghét vì giết Joel, đơn giản thế thôi, và game để người chơi hóa thân vào cái đứa vừa giết hại dã man nhân vật yêu thích của mình suốt gần 10h, vl tụi chó hư 

.Bản này có cái nhạc lúc combat nghe hứng vl, dồn dập kinh
, lúc đó phải nói là chơi không ngừng được, bị mẹ mắn vẫn chày cối chơi tiếp, còn bây giờ thì...nói thật là p2 chơi tới đoạn Joel chết tức tưởi là chả còn chút hứng thú gì nữa, đối với game mà nói, khi không có hứng thì hầu như khó mà chơi tiếp,nhưng thôi lỡ mua rồi thì chơi cho hết ko lại uổng tiền, mà cái đm nó lại ép mình vào vai cái con khốn vừa giả nát đầu Joel suốt 10 tiếng, chơi mà chỉ muốn chửi má nó 

, trưa ăn tô bún riêu sản xuất chải tới giờ tạm thời nghỉ đi kiếm nó 1 bữa
. Agenda lồng vào lồ lộ thế kia
Đm càng chơi càng cay .