Đoạn Abby tha cho Ellie và đoạn cuối Ellie tha cho Abby mình đều WTF lúc đầu tiên, nghĩ lúc đó nhảm vãi, sao cả 2 bỏ bao nhiêu công đi săn đứa kia xong toàn tha. Abby tha thì bạn bè nó bị Ellie giết là vô nghĩa. Ellie tha thì toàn bộ hành trình trả thù từ lúc đầu cũng vô nghĩa, Joel chết vô nghĩa. Nhg ngẫm lại kỹ thì thấy đều đúng cả. Những con người bị cuốn vào vòng bạo lực, PTSD thế này, mọi thứ đôi khi đều là vô nghĩa cả. Sau khi qua 1 giai đoạn sống vì hận thù, chỉ làm sao để có được bình yên thôi. Không phải ai cũng luôn luôn thế, vd như thấy còn Tommy là cay nhất lúc kết game, mất ô anh, mất 1 mắt, vợ thì ly thân, chân thì chấm phẩy, muốn trả thù cũng khó. Nhưng trong câu truyện này là vậy. Mình cũng chả quan tâm có phải ND sâu sắc này nọ để nhắn gửi đôi khi để phá vỡ vòng luẩn quẩn trả thù, chả có cách nào khác là dừng lại hay không, nhg mình cảm thấy là vậy.
Trò này đạp bỏ khá nhiều trope thường thấy ở nhiều sản phẩm giải trí khác, nên cách thể hiện đương nhiên sẽ ko được lòng rất nhiều người, thậm chí bị chửi ngu học, tiện thể còn bị leak nữa, nên xây dựng đc 1 cộng đồng chỉ toàn chửi, giờ mình thấy cũng đúng. Game phân cực kinh khủng.
Mình thì thấy 60$ game này là xứng đáng, trải nghiệm mang lại có lên có xuống, đôi khi bực vì thấy nhân vật hành động ngu, nhưng chúng nó đều là người, ko phải lúc nào cũng chuẩn chỉnh 100% thời gian đc, hay gọi là hành động "Không đúng với tính cách", nhg mà con người ai chả nói và làm lỗi. Mình cũng thế thôi. Cách thể hiện đoạn giữa bị chùng xuống nên pacing cốt truyện chính bị chùng theo, đoạn đó mình không thích nhất dù đc khám phá quanh thế giới cũng nhiều cái hay. Đến cuối nhịp độ đẩy nhanh và hợp lý hơn nhiều.
Các phần khác như gameplay, đồ họa, âm thanh thì a e ai chơi cũng rõ nó thế nào rồi, ko cần lạm bàn thêm
