- 27/9/07
- 3,425
- 1,606
Nhớ hồi đó BB mới ra có cái bug game để farm mist echoes hay cái gì đó đại loại vậy để up level đánh quái cho đỡ khổ, thế mà vẫn ăn hành ngập mồm. Nhưng vẫn ráng cày được Platinum, nhiều lần muốn bỏ cuộc lắm, mỗi lần đánh xong 1 con quái là đập bàn đập ghế huỳnh huỵch
.
Đó chắc là Platinum trophy mà mình cảm thấy tự hào nhất
Sau này nó ra DLC thì sợ ăn hành quá nên cũng ko chơi nữa. 

. Đó chắc là Platinum trophy mà mình cảm thấy tự hào nhất
Sau này nó ra DLC thì sợ ăn hành quá nên cũng ko chơi nữa. 

Ở dưới Chalice cũng còn tầm 5-6 con nữa để phang
, đánh boss reload lại vài chục lần với mình là chuyện bình thường, càng chơi càng thấy vui, nhưng lại cực ghét cái trò đi farm item. Thế nên game nào mình chơi 1 lần là xong ko bao giờ đụng lại. Diablo 2, 3 chơi xong normal 1 lần là thôi, còn game MMO thì không bao giờ đụng. 
đơn giản, dễ chơi, đa nhiệm. Có nó 1 cái là game auto dễ.

thêm cái frame rate ỉa chảy thì cho tiền cũng chả muốn động đến. Mà đùng là boss trong BB chỉ có mấy con humanoid với mid size còn đáng chơi chứ bày ra mấy con boss colossal nhìn thì ghê chứ gameplay chán vl


