• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Dạo này đá hơi phèo tí mà nhìn xung quanh thằng nào cũng phèo cả. Nói chung là hoàn toàn tự tin top 4. Dăm ba cái thằng Lầy mất cả đống trụ cột sao phải xoắn.

:2cool_hell_boy::2cool_hell_boy:
 
Lindelof hôm qua đá ổn mà có gì đâu nhỉ?

Trận tới trụ cột hàng thủ của nó văng hết nửa, Chilwell, Soyuncu vắng mặt. Trận Tott vừa rồi thấy xếp cái team Evans - Morgan nhìn thủ tức cười vkl.
Nói chung đuối thì đuối nhưng làm gì đến độ nhiều ông bi quan nhỉ. Chưa kể cái tình thế của thằng Cáo nó không chơi thủ số đông lowblock như WH hôm qua được nữa.
 
Kiếm đâu ra cặp hv cánh ngon giờ chứ 2 thằng trẻ kia quá non để bị đâm suốt
 
lịch đá dày quá nên cầu thủ đuối hết chứ sao. khả năng xoay tua của sol quá kém hoặc chính là tâm lý sợ thua . tức nhất là để bruno đá full trận fa
 
Trận tới nên cho Bruno dự bị, cho Mc tom đá cặp Matic, đẩy con Pog lên. Bruno đuối lắm rồi, vào đá chỉ cương dc tầm 30p đầu còn khỏe thôi, về sau mệt k đá nổi. Nhìn khổ vl
 
Lindelof hôm qua đá ổn mà có gì đâu nhỉ?

Trận tới trụ cột hàng thủ của nó văng hết nửa, Chilwell, Soyuncu vắng mặt. Trận Tott vừa rồi thấy xếp cái team Evans - Morgan nhìn thủ tức cười vkl.
Nói chung đuối thì đuối nhưng làm gì đến độ nhiều ông bi quan nhỉ. Chưa kể cái tình thế của thằng Cáo nó không chơi thủ số đông lowblock như WH hôm qua được nữa.
Thằng Lei nó cũng thừa biết nó ko thể đá thế trận tấn công với mình đc, vì nó hàng thủ cũng đã mất nhiều trụ cột, nó sẽ chọn phương án đá chậm chắc, phòng ngự tiêu cực kết hợp phất bóng lên cầu may. Đến tầm phút 75 trở đi nó sẽ chuyển qua tất tay với mình, với 1 hàng phòng ngự trẻ như vậy khi bị áp lực dễ bóp là điều khó tránh khỏi, do đó trận này mình ko phải bi quan nhưng cho rằng khó đá. Nếu mình công từ đầu mình cũng ko còn sức, cù nhây với nó thì chuẩn bị tinh thần chịu sức ép cuối trận.
 
Thằng Lei nó cũng thừa biết nó ko thể đá thế trận tấn công với mình đc, vì nó hàng thủ cũng đã mất nhiều trụ cột, nó sẽ chọn phương án đá chậm chắc, phòng ngự tiêu cực kết hợp phất bóng lên cầu may. Đến tầm phút 75 trở đi nó sẽ chuyển qua tất tay với mình, với 1 hàng phòng ngự trẻ như vậy khi bị áp lực dễ bóp là điều khó tránh khỏi, do đó trận này mình ko phải bi quan nhưng cho rằng khó đá. Nếu mình công từ đầu mình cũng ko còn sức, cù nhây với nó thì chuẩn bị tinh thần chịu sức ép cuối trận.
Hòa mà còn ko nổi v cái đội què quặt thì thoi nhườnh cho Vardy & friens cho rùi
 
Hòa mà còn ko nổi v cái đội què quặt thì thoi nhườnh cho Vardy & friens cho rùi
Đã là trận cuối cùng rồi mai fence, lúc này ranh giới đẳng cấp nó xóa nhòa lắm nhất là tại NHA nữa.
 
Trận tới gặp Lei cũng không quá lo đâu. Jonny Evans sẽ lại "tri ân" đôi bóng cũ thôi mà ... :6cool_smile:

Hồi còn ở Sunderland, Wes Brown, và Evans vẫn "tri ân" đều đều khi gặp lại đội bóng cũ đó !!!! :4cool_beauty:
 
Trận tới gặp Lei cũng không quá lo đâu. Jonny Evans sẽ lại "tri ân" đôi bóng cũ thôi mà ... :6cool_smile:

Hồi còn ở Sunderland, Wes Brown, và Evans vẫn "tri ân" đều đều khi gặp lại đội bóng cũ đó !!!! :4cool_beauty:

Thế chú nghĩ sao về việc mắc gai sẽ "tri ân" đội bóng đã đưa mình lên đỉnh count :6cool_boss::3cool_shame:
 
Thế chú nghĩ sao về việc mắc gai sẽ "tri ân" đội bóng đã đưa mình lên đỉnh count :6cool_boss::3cool_shame:

Lượt đi, Mắc quai cũng đã "tri ân" đội bóng cũ bằng cách tiết lộ chiến thuật cho Olé rồi . Kết quả thì ai cũng thấy ... :6cool_smile:
 
giphy.gif
 
Dễ năm sau có màn 2 ông này xích mích lắm =))
 
Nhìn mặt con Pog cáu vl =))
 
Kịch bản đẹp nhất, trận Chelsea FT Chelsea thua,
Trận gặp Lei đang 0-0 phút cuối cùng bù giờ mình đc pen và cố ý đá ra ngoài cho Chelsea uống C2.
Kịch bản này vẫn chưa hay nhé, chưa chuyển thành phim được. kịch bản hay là chelsea top 3, Lei top 4. MU vô địch C2. Kết đẹp ngoại hạng có 5 đội tham dự C1. Đấy kịch bản chuyển thành phim là phải thế :d
 
Kịch bản này vẫn chưa hay nhé, chưa chuyển thành phim được. kịch bản hay là chelsea top 3, Lei top 4. MU vô địch C2. Kết đẹp ngoại hạng có 5 đội tham dự C1. Đấy kịch bản chuyển thành phim là phải thế :d
mu 3, lei 4, chel 5 vô địch c1 nhé bạng
 
Kịch bản viễn tưởng à. Chel bị hiếp 3 quả, đối thủ có phải là Barca đâu mà đòi gỡ :1cool_byebye:
 
Đã là trận cuối cùng rồi mai fence, lúc này ranh giới đẳng cấp nó xóa nhòa lắm nhất là tại NHA nữa.
Thế mới là trận đấu chứng tỏ đẳng cấp đội bóng tầm trung, xem ai xứng đáng dự C1. Lầy thắng thì Man ngu xứng đáng ở nhà mà Man thắng thì Man xứng đáng đi thế thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top