The Umberlla Academy (Học viện Ô dù) - Season 03 (2019 - 2022) [Netflix]

  • Thread starter Thread starter HeroJAV
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đang xem đến Ep 6, nhờ ai nhắc lại giúp sao ở season 1 Klaus lại xuất hiện ở Vietnam chiến đấu cùng Dave nhỉ ?
 
Đang xem đến Ep 6, nhờ ai nhắc lại giúp sao ở season 1 Klaus lại xuất hiện ở Vietnam chiến đấu cùng Dave nhỉ ?
Đợt đấy klaus bi bắt xong tra tấn ở phòng trọ bởi 2 anh chị hanzel xong trốn ra ngoài tiện thể thó luôn cái vali , giữa đường nghịch nghịch xong bị đẩy về vn war off screen , tập sau trở về khóc lóc đi tìm đồng đội cũ luôn nên chắc ông không nhớ

Mà phần 2 này làm hay phết, vượt hẳn phần 1 luôn. Đám sát thủ sweden lúc đầu nhìn ngáo ngáo chứ về sau mấy cảnh có đám đấy vui vcl. Làm về thơi chiến tranh lạnh nhưng cũng ko nâng bi mỹ, đoạn về chiến tranh vn cũng không lấp liếm mà nói rõ là vô nghĩa luôn, mấy thông điệp chính trị đen quyền làm cũng không lố mấy.

Anh số 2 cuối cùng cũng lận lưng được cái power ngon, mà thực ra phần này ai cũng được buff lên level mới hết. Không biết về sau có war với đám mới không :2cool_confident:
 
Cám ơn bác. Ra là do cái vali, do mình nhớ đâu có vụ thằn g Klaus bị 5 đưa về quá khứ đâu.
Cơ mà lão Elliot bị tụi Sweden giết hơi tội.
 
Mới cày hết seasons 2, nói chung là rất thoả mãn :))
- 7 anh chị em ai cũng có đất diễn, câu chuyện riêng. Cơ mà phần truyện riêng của Luther vẫn hơi ít so với mấy anh chị em còn lại. Anh thì đúng kiểu ngoài sức trâu ra còn lại anh ngáo tất =))
- Đen quyền, bê đê quyền v...v... được lồng vào khéo léo, không quá lố.
- Nạn phân biệt chủng tộc + không khí thời Chiến tranh lạnh cũng được xây dựng rất tốt.
- Các anh chị nhà này fuck timeline tá lả, tạo mẹ nó thành tương lai mới luôn. Setup cho ss 3 khá tốt với cái Sparrow Academy
 
Diego dù lớn hay nhỏ vẫn bị Papa chửi như con :8cool_amazed:
 
Cười nhất cái đoạn ném dao thể hiện với papa xong ông lật đật ghi, anh tưởng bở ghi gì hoá ra là thống kế số lần ném trật từ hổi gặp tới giờ :7cool_feel_good:. May tới tập cuối được buff khả năng điều khiển phương hướng của vật đang bay mà ko tự tay ném chứ ko chắc phế nhất team , lại còn bị gái dắt mũi :3cool_shame:
 
Nhỏ đó nhìn đau mắt vãi, nhét vào cho đủ xấu quyền hay sao á :8cool_amazed:
 
Thực ra nếu ông bố đã nhận đám có siêu năng lực mới, hẳn ổng phải tư duy ra rằng có thể có timeline khác ổng từng nhận đám này chứ, làm sao cứ tiếp tục giả như không biết được.
Lúc 5 trẻ gặp 5 già thấy 5 già diễn ko hay, không giống thằng 5 trẻ lắm.

Luther phần này thấy khá phế, diễn hài là chính chứ sức mạnh chỉ dùng để đi làm culi mấy tập đầu :))
 
Thực ra nếu ông bố đã nhận đám có siêu năng lực mới, hẳn ổng phải tư duy ra rằng có thể có timeline khác ổng từng nhận đám này chứ, làm sao cứ tiếp tục giả như không biết được.
Lúc 5 trẻ gặp 5 già thấy 5 già diễn ko hay, không giống thằng 5 trẻ lắm.

Luther phần này thấy khá phế, diễn hài là chính chứ sức mạnh chỉ dùng để đi làm culi mấy tập đầu :))
5 già thì đúng nghĩa là già rồi fend, đầu óc tay chân nó phải chậm chạp chứ, mà 5 trẻ phần này diễn có vẻ hơi lố
 
Mẹ 2 ông 1-2 phần này tấu hài cao vãi lin =))) éo hiểu nghĩ gì đi tra danh bạ =))).
 
5 già thì đúng nghĩa là già rồi fend, đầu óc tay chân nó phải chậm chạp chứ, mà 5 trẻ phần này diễn có vẻ hơi lố
Ý tớ là cái thần thái biểu cảm ấy, ko thể hiện sự tinh ranh như thằng 5 trẻ. Công nhận là phần này thằng 5 trẻ diễn hơi lố so với phần trước.
Mẹ 2 ông 1-2 phần này tấu hài cao vãi lin =))) éo hiểu nghĩ gì đi tra danh bạ =))).

Thằng Diego phần này đúng kiểu hài hước tạo điểm nhấn. Là kiểu như Batman mà ko tới như lời 5 bảo =)). Éo hiểu làm mẹ gì cứ ám ảnh vụ ám sát JFK đến vậy.
Lúc sắp đi gặp ông bố, Luther bảo sợ sẽ bị ổng hack mind các kiểu, Diego bảo đừng lo, lần này có em bên cạnh.
Cuối cùng bạn ý mới là người bị ông bố hack mind nặng nhất, chửi để ngu người =))
 
Ông bố là người ngoài hành tinh kìa. Đúng là ko phải khi ko người thường có thể chế tạo được con robot y hệt vợ mình với tăng trí thông minh cho con khỉ như thế.
 
Đã coi xong, 5 tập đầu coi khá lê thê, nhưng tập 6 trở đi thì plot mới move forward nên coi hấp dẫn hơn hẳn. :6cool_ah::6cool_ah:
 
Cảm giác ss2 này cái đoạn con mụ ở uỷ ban cứ sao sao, kiểu cả 1 cái tổ chức quyền lực như thế mà con mụ này nó chiếm với thao túng dễ ẹt. Mà cũng chả hiểu ở ss 1 bắn thủng sọ rồi mà vẫn sống, sang cái này thì ăn đạn vào người xong lại confirm là đã chết hẳn luôn.
 
Chắc ông bố nhận nuôi thằng Harlan quá.
43 đứa, mỗi mùa tàn tàn xì thêm vài đứa chắc tới mùa quýt mới hết
Cảm giác ss2 này cái đoạn con mụ ở uỷ ban cứ sao sao, kiểu cả 1 cái tổ chức quyền lực như thế mà con mụ này nó chiếm với thao túng dễ ẹt. Mà cũng chả hiểu ở ss 1 bắn thủng sọ rồi mà vẫn sống, sang cái này thì ăn đạn vào người xong lại confirm là đã chết hẳn luôn.
Có đoạn nói chuyện giải thích đó. Bà này có miếng sắt gắn trong đầu do có lần bị thương
 
Chắc ông bố nhận nuôi thằng Harlan quá.
43 đứa, mỗi mùa tàn tàn xì thêm vài đứa chắc tới mùa quýt mới hết

Có đoạn nói chuyện giải thích đó. Bà này có miếng sắt gắn trong đầu do có lần bị thương
ủa đoạn đó tôi tưởng mụ này bảo còn mảnh đạn trong đầu thôi mà nhỉ? hay bị miss mất đoạn đó :(
 
ủa đoạn đó tôi tưởng mụ này bảo còn mảnh đạn trong đầu thôi mà nhỉ? hay bị miss mất đoạn đó :(
Đoạn đó nói là có miếng kim loại trong đầu. Nếu là mảnh đạn thì quá nhỏ để trùng hợp như vậy. :D
 
Phim coi nhiều cái vô lý vãi ra nếu để ý :
Con số 7 (Vanya) : lúc ở SS1 có phải là les đâu thế mà sang SS2 mất trí nhớ xong tự nhiên biến thành les.
Số 3 (Alison) : cuối SS1 bị cắt cổ và bảo ko thể hồi phục lại giọng nói thế mà du hành về thời 1960 nói chuyện cứ như đúng rồi. Chả lẽ y học thời 1960 phát triển hơn năm 2019 và thời đó chấp nhận cho dân da đen chữa trị (phim có nói bệnh viện đéo chữa cho dân da đen)
Số 4 (Klaus) : SS1 từ 1 thằng Gay thế đéo nào sang SS2 nó chuyển sang Bi-sexual đến nổi nam nử,già trẻ nó đều tán nốt.
 
Phim coi nhiều cái vô lý vãi ra nếu để ý :
Con số 7 (Vanya) : lúc ở SS1 có phải là les đâu thế mà sang SS2 mất trí nhớ xong tự nhiên biến thành les.
Số 3 (Alison) : cuối SS1 bị cắt cổ và bảo ko thể hồi phục lại giọng nói thế mà du hành về thời 1960 nói chuyện cứ như đúng rồi. Chả lẽ y học thời 1960 phát triển hơn năm 2019 và thời đó chấp nhận cho dân da đen chữa trị (phim có nói bệnh viện đéo chữa cho dân da đen)
Số 4 (Klaus) : SS1 từ 1 thằng Gay thế đéo nào sang SS2 nó chuyển sang Bi-sexual đến nổi nam nử,già trẻ nó đều tán nốt.
Con số 7 (Vanya) : lúc ở SS1 có phải là les đâu thế mà sang SS2 mất trí nhớ xong tự nhiên biến thành les. => ss 1 đã hint nó là les rồi , đâu phải ngẫu nhiên thằng bồ nó to tò đi theo nhưng ko sơ múi được gì. Lúc đấy nó bị cả xã hội lẫn gia đình chối bỏ nên ai rủ lòng thương hại nó thì nó cảm giác quị lụy theo thôi. Cái này ko phải chạy theo trend đâu do bà diễn viên đóng ngoài đời cũng là les thật từ trước rồi

Số 3 (Alison) : cuối SS1 bị cắt cổ và bảo ko thể hồi phục lại giọng nói thế mà du hành về thời 1960 nói chuyện cứ như đúng rồi. Chả lẽ y học thời 1960 phát triển hơn năm 2019 và thời đó chấp nhận cho dân da đen chữa trị (phim có nói bệnh viện đéo chữa cho dân da đen) => coi éo kỹ à, Alison đến xong mất cả năm ko nói được xong hồi phục dần dần chứ ko phải tới trễ như bọn kia, có đoạn nó than thở với thằng số 1 lcu1 tới no ko biết ai, power ko dùng được nên phải tìm chỗ dựa đó

Số 4 (Klaus) : SS1 từ 1 thằng Gay thế đéo nào sang SS2 nó chuyển sang Bi-sexual đến nổi nam nử,già trẻ nó đều tán nốt. => ủa ko nhớ nó tán nữ khi nào, thằng đấy đồng bóng nên dẹo dẹo với cả con gái chứ phần này nó đi tìm người tình cũ là nam chứ có love-interest nào là nữ đâu

Cái đoạn ủy ban thời gian thì vô lý thật nhưng cái ủy ban đấy đã trớt quớt từ phần 1 rồi, có mỗn 2 tên đặc vụ jhanzel với chacha mà quẩy cả hội như đúng rồi nên cũng coi như world nó thế đi.
 
Back
Top