Multi [PS4/PC] ◄█ Horizon: Zero Dawn █► Wildly Out of Breath

Con to nhất 2 chân, làm sao để hạ nó nhanh vậy?
Ngoài dùng disc launcher của nó ra, mà dùng thì nhiều luca rút vẫn còn một ít máu phải hạ bằng weak point trên đầu hoặc bên phải, mà 2 weakpoint đó trâu ngang nó
Còn canisters thì thôi, trình aim dở
 
lâu lâu không check cpu temp nay bật lên lúc đang chơi game này thấy nhay 99 100 độ sợ tụt khoái lạc song châu :-ss
mở máy ra lau bụi quạt (tản stock) với trét lại keo xuống con 7x ~8x :-ss
không biết chơi 100 độ bao lâu rồi :-ss
 
Con to nhất 2 chân, làm sao để hạ nó nhanh vậy?
Ngoài dùng disc launcher của nó ra, mà dùng thì nhiều luca rút vẫn còn một ít máu phải hạ bằng weak point trên đầu hoặc bên phải, mà 2 weakpoint đó trâu ngang nó
Còn canisters thì thôi, trình aim dở
Con Thunder Claw ở gần Meridian đó hả? Lấy tearblast arrow bên snapshot bow mà bắn cho nó rụng giáp với rụng súng trên lưng rồi dùng precision arrow hoặc hardpoint arrow mà rỉa. Không bắn được canister của nó thì bắn vào đuôi hoặc mắt ấy. Ngoài ra thì chỗ đấy hay spawn mấy tụi bandit với Meridian patrol. Dùng focus quét coi tụi nó có gần đó không thì dụ lại chỗ con Thunder Claw. Nếu là bandit thì dụ tụi nó dí mình rồi chạy về hướng con Thunder Claw, còn Meridian patrol thì cứ dụ con Thunder Claw bắn mình rồi chạy về hướng tụi nó là được. Tụi này có heavy weapon, để nó rỉa máu. Canh khi nào nó gần chết thì luộc tụi bandit đi, đợi nó hết aggro rồi lượm heavy weapon táng phần máu còn lại. Không có bandit hay patrol với không canh được đuôi và canister thì bác cứ dùng fire arrow mà nướng chả nó. Bắn tầm chục mũi thì nó bốc lửa tầm hơn chục s. Bắn đâu cũng được, nó deal dot nên không cần phải canh weak points.

lâu lâu không check cpu temp nay bật lên lúc đang chơi game này thấy nhay 99 100 độ sợ tụt khoái lạc song châu :-ss
mở máy ra lau bụi quạt (tản stock) với trét lại keo xuống con 7x ~8x :-ss
không biết chơi 100 độ bao lâu rồi :-ss
Bác xài intel hay gì mà cpu 100 độ vẫn chạy được hay vậy 8-x. Tôi xài amd ryzen, hơn 90 độ là nó man man, để 1 hồi là nó treo máy, quạt hú inh ỏi rồi shutdown luôn.
 
.Bác xài intel hay gì mà cpu 100 độ vẫn chạy được hay vậy 8-x. Tôi xài amd ryzen, hơn 90 độ là nó man man, để 1 hồi là nó treo máy, quạt hú inh ỏi rồi shutdown luôn.
Em Đang dùng con xeon 1230v3. Thấy cái afterburner báo 99 100 độ vẫn chạy bình thường :-ss
 
Con to nhất 2 chân, làm sao để hạ nó nhanh vậy?
Ngoài dùng disc launcher của nó ra, mà dùng thì nhiều luca rút vẫn còn một ít máu phải hạ bằng weak point trên đầu hoặc bên phải, mà 2 weakpoint đó trâu ngang nó
Còn canisters thì thôi, trình aim dở
Con gì cũng thế thôi bác cứ bắn băng vào cho nó đóng băng rồi lấy cung thường bắn là dmg to lắm :v
Bắn cho rơi 2 cái giáp 2 bên gần chân nó ấy, rồi cứ 2 bên hông nó mà tỉa.
 
mới end game xong. cốt truyện fantasy kết hợp scifi khá mới. nhân loại chơi lửa chết cháy éo cứu được đúng nghĩa. cả khi đó nhân loại vẫn bóp khoái lạc song châu lẫn nhau. mong phần 2 sáng tạo chút về boss cuối không theo lối mòn scifi:1cool_byebye:
 
Chưa end game mà theo mấy records với diaries trong game thì trước tận thế con người du hành vũ trụ được rồi và có căn cứ trên mặt trăng với sao Hỏa nữa thì phải. Không rõ số phận mấy người này ra sao nhỉ :-?
 
Chưa end game mà theo mấy records với diaries trong game thì trước tận thế con người du hành vũ trụ được rồi và có căn cứ trên mặt trăng với sao Hỏa nữa thì phải. Không rõ số phận mấy người này ra sao nhỉ :-?
chỉ đi được vài người để thám hiểm thôi chứ chính thức là chưa lập khu vực để sống được. tận thế cũng có thử kết quả thì chơi đi sẽ biết
 
mới end game xong. cốt truyện fantasy kết hợp scifi khá mới. nhân loại chơi lửa chết cháy éo cứu được đúng nghĩa. cả khi đó nhân loại vẫn bóp khoái lạc song châu lẫn nhau. mong phần 2 sáng tạo chút về boss cuối không theo lối mòn scifi:1cool_byebye:
Fantasy ở điểm nào?
 
Fantasy ở điểm nào?
cốt truyện hơi hướng fantasy thôi ma vương/thần/ cứu thế chủ các kiểu và được giải thích bằng khoa học( các yếu tố scifi)~^o^~
 
cốt truyện hơi hướng fantasy thôi ma vương/thần/ cứu thế chủ các kiểu và được giải thích bằng khoa học( các yếu tố scifi)~^o^~
Vẫn tính là scifi thôi. Khi nào cast phép, rồng riết này nọ thì mới là fantasy.

Mấy bộ lạc trong này giống mấy bộ lạc trong the 100. Tận thế bị shock nên ngáo ngáo rồi được một nhà khoa học gia cứu xong tôn người đó lên thần rồi lập ra đủ thứ cults :))
 
Vẫn tính là scifi thôi. Khi nào cast phép, rồng riết này nọ thì mới là fantasy.

Mấy bộ lạc trong này giống mấy bộ lạc trong the 100. Tận thế bị shock nên ngáo ngáo rồi được một nhà khoa học gia cứu xong tôn người đó lên thần rồi lập ra đủ thứ cults :))
ta thấy tính trong thế giới đó thì là fantasy vì chính thức cả NVC cũng có biết đám máy móc tạo ra làm sao đâu. chỉ biết chúng làm từ kim loại. bộ lạc trong này và cả đám học giả cũng thật ra chưa hiểu về đám máy móc chỉ biết cách dùng bộ phận thôi. :-?
 
Vẫn tính là scifi thôi. Khi nào cast phép, rồng riết này nọ thì mới là fantasy.

Mấy bộ lạc trong này giống mấy bộ lạc trong the 100. Tận thế bị shock nên ngáo ngáo rồi được một nhà khoa học gia cứu xong tôn người đó lên thần rồi lập ra đủ thứ cults :))
Cốt truyện nghe...doraemon vl, nhớ mấy tập truyện dài..
 
Con Aloy nó ko biết đám máy móc đc tạo ra thế nào cho tới khi nó vào mấy cái Cauldron, nhưng trước đó thì nó cũng vô thần rồi, lúc bà trưởng lão dẫn nó vô hang mẹ, quét bị deny identity, bà lão gọi cái máy là goddess, nhưng Aloy lại gọi là "IT" doesnt recognize me, nó chả coi bọn máy móc ra gì cả :))
 
Cốt truyện nghe...doraemon vl, nhớ mấy tập truyện dài..
yên tâm là nó không phải là cốt truyện là chỉ là thông tin mở rộng thế giới thôi(kiểu người được thần linh chọn lãnh đạo thay đổi thế giới). bọn trong này chính thức còn éo biết vụ tận thế mà.:-?
 
Cốt truyện nghe...doraemon vl, nhớ mấy tập truyện dài..
Cái đấy gần như là plot chung của hầu hết mấy phim, truyện hoặc game bối cảnh hậu tận thế rồi. Trong phim the 100 thì bà tiến sĩ chế ra thuốc chống xạ, thế là tụi nó tôn bả làm thần :)). Logo trên áo bả thành biểu tượng tôn giáo luôn. Trong mad max cũng có tôn giáo thờ thằng mập na ná.

Con Aloy nó ko biết đám máy móc đc tạo ra thế nào cho tới khi nó vào mấy cái Cauldron, nhưng trước đó thì nó cũng vô thần rồi, lúc bà trưởng lão dẫn nó vô hang mẹ, quét bị deny identity, bà lão gọi cái máy là goddess, nhưng Aloy lại gọi là "IT" doesnt recognize me, nó chả coi bọn máy móc ra gì cả :))
Nó lượm được cục chip của tụi old ones, xem diaries, records các kiểu từ bé nên biết mấy cái máy đấy có thần thánh cù loi gì đâu :)). Mấy mẹ già làng xưa cũng điếm vl. Biết tụi kia lởn vởn vào mấy cái ruins thể nào cũng phát hiện bunkers, cauldrons tương tượng hang thiêng ở mother's heart rồi thắc mắc nên phán mấy chỗ đó taboo. Thằng nào vô là đuổi khỏi làng, cấm mọi người giao tiếp với đứa đó =)). Best mị dân.
 
thực ra đừa khác lượm được cái đó cũng có dùng được nhiều như Alloy đâu( sau này có giải thích).
 
Sau vụ cpu 100 độ hôm qua nay đi xách tạm con tản cooler master t400 về. mát hẳn, còn có 6x độ
may mà case vẫn nhét vừa cái tản
2020ba98eda3-5b12-4272-b8cd-db5784202dde.jpg
 
thực ra đừa khác lượm được cái đó cũng có dùng được nhiều như Alloy đâu( sau này có giải thích).
Nó giải thích ở đoạn nào có link ko bạn
 
Nó giải thích ở đoạn nào có link ko bạn
khi nào ông mở cái cửa vào all mother sẽ có giải thích. còn sao bọn giáo phái cuồng tín kia dùng được một chút cũng có giải thích trước đó 1-2 nhiệm vụ chính đó.:6cool_smile:
 
Back
Top