Nô vừa là gia sư mát xa, vừa là ái nhân của Cập ta đó. Bọn ta bện duyên đã phải non 14 năm rồi. Trước có thời gian bay vào Phú Quốc suýt gọi Nô ra để dood deed. Cái thời ngu ngơ không biết phụ nữ là gì được Nô chỉ dạy nhiều, ân nghĩa tựa như ao suối.
Quy tắc của Cập mỗ về phụ nữ là phàm cái giống "nói không là có, nói có là không," thì cứ làm ngược. Gặp hót gơn thì lạnh lùng khinh thị, gặp gái học vấn thì phải giang hồ, gặp kỹ nữ phải thương thân xót phận như Thúy Kiều, gặp phụ nữ giai tầng công nông thì phải tôn trọng, gặp yêu quái thì phải giả ngu giả ngơ như Đường Tank để chúng tự chủ động làm thịt mình.
Nhưng chu choa, trót rơi vào nữ nhi mê hồn trận thì dễ gây tâm động, nhiễu loạn lý trí lắm. Ấy bởi vậy phải diệt dục, hông được để tinh trùng thượng não.
P/S: Mấy lời trả lời của Cập có đề cập tới nhân thân của nàng, nên không tiện cap ra. Cập cũng chả có gì để bảo chứng, chỉ biết lấy trinh ass của Nô ra đảm bảo. Nếu xaolin thì Nô bị cọc đâm đít chết.