Cụ thể project là quay 1 cái dạng reality show có kịch bản, nhưng lão gần như ko đạo diễn gì cho 2 đứa kia làm hay nói năng gì cho cái clip nó sinh động hấp dẫn cuốn hút hơn mà cứ để 2 đứa tự phăng, mà bị cái 2 đứa đó ko thân nhau mà lại còn nhạt, trong khi vai của 2 đứa là là cặp bạn thân nhắng nhít. Đã vậy lão còn ko nói chuyện làm việc dc với 2 đứa nó vì 1 trong 2 đứa khá bướng, thành ra ta đi theo giám sát mà cứ phải tự liên tục can thiệp vào kêu 2 đứa vào làm thế này thế nọ cho nó hay hơn mà cơ bản sau cùng thành phẩm vẫn nhàn nhạt không như ý. Cơ bản lão này thấy cũng có nhiệt với nghề , mà cảm nhận thấy non tay nghề trong việc quăng mảng miếng và đường hình, hay khá hiền và thiếu uy khi làm việc với dv vì nói nó ko nghe.