Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trước cũng tưởng già nên hết thèm chơi game .

Xong rồi gặp con life is feudal forest village . Ngồi từ 9 sáng tới 12 h tối 2 ngày liên tục .... Thằng civ + total warhammer cũng thế .

Game action như doom chơi tí chán :( .Hồi xưa finish đc crysis 1 với 2 trong 1 ngày :( .
Nghe mấy game như này sợ vl...ngồi vào là dính chặt vô ghế 4 5h thấy đói mới dứt ra đi ăn...
 
gần đây có bật cuồng game mode khi chơi GoW năm 2018 :)) game ra ngày 20/8 thì sáng 21 phải bay gấp ra miền Trung họp. Thế là chơi 1 mạch từ tối t6 đến 5h sáng thứ 7, xong ko ngủ bay ra sân bay đi họp, đến tối họp xong em gái đi họp cùng rủ rê ở lại chơi nốt CN thì nói luôn chơi chơi cl, alo kêu thư ký book vé bay về. Nhưng khổ nỗi sân bay Tam Kì éo có vé về SG tối hôm đó, thế là phải book vé ở ĐN xong bắt taxi chạy như bay về cho kịp chuyến 9h tối t7 bay về TPHCM đến gần 12h đêm về đến nhà - cày tiếp đến 6h sáng :)))

Nghĩ lại nếu hôm đó ở lại chắc có kèo chịch choạc rồi, nhưng thôi dằn lòng Kratos vẫn ngon hơn :9cool_too_sad:
 
gần đây có bật cuồng game mode khi chơi GoW năm 2018 :)) game ra ngày 20/8 thì sáng 21 phải bay gấp ra miền Trung họp. Thế là chơi 1 mạch từ tối t6 đến 5h sáng thứ 7, xong ko ngủ bay ra sân bay đi họp, đến tối họp xong em gái đi họp cùng rủ rê ở lại chơi nốt CN thì nói luôn chơi chơi cl, alo kêu thư ký book vé bay về. Nhưng khổ nỗi sân bay Tam Kì éo có vé về SG tối hôm đó, thế là phải book vé ở ĐN xong bắt taxi chạy như bay về cho kịp chuyến 9h tối t7 bay về TPHCM đến gần 12h đêm về đến nhà - cày tiếp đến 6h sáng :)))

Nghĩ lại nếu hôm đó ở lại chắc có kèo chịch choạc rồi, nhưng thôi dằn lòng Kratos vẫn ngon hơn :9cool_too_sad:
kratos ngon hơn kratos ngon hơn
 
Hồi đợt dịch cày Súc vật qua đường 18h 1 ngày có khi, mà cày chừng 8h 9h FF7R là thấy mệt rồi, mình đã có tuổi :(
 
dự là đếch chịu nổi gánh nặng khi bị đè ra bắt phải chạy ngon, đẹp, mượt trên con S nên bỏ của chạy lấy người, khá chắc chắn bản S sẽ bị cancel
ZBtnCkk.png


Halo-Infinite_10-28-20.jpg



 
dự là đếch chịu nổi gánh nặng khi bị đè ra bắt phải chạy ngon, đẹp, mượt trên con S nên bỏ của chạy lấy người, khá chắc chắn bản S sẽ bị cancel
ZBtnCkk.png


Halo-Infinite_10-28-20.jpg




con zú chảo này toàn lo post tin lung tung, tập trung post tin về PS5 để gáy nè: https://techraptor.net/gaming/news/...s reports, a recent,in its first three months.

As Reuters reports, a recent interview with Jim Ryan claims that PS5 pre-order sales have surpassed the first 12 weeks of PS4 pre-orders in just 12 hours. More than a million PS4 pre-orders were made by late October 2013 and 5.3 million PS4 consoles had been sold in its first three months. Notably, this was before the console launched in its home country of Japan.
 
ủa sao ko thấy fb trồi post lên nhỉ :-?
 
gần đây có bật cuồng game mode khi chơi GoW năm 2018 :)) game ra ngày 20/8 thì sáng 21 phải bay gấp ra miền Trung họp. Thế là chơi 1 mạch từ tối t6 đến 5h sáng thứ 7, xong ko ngủ bay ra sân bay đi họp, đến tối họp xong em gái đi họp cùng rủ rê ở lại chơi nốt CN thì nói luôn chơi chơi cl, alo kêu thư ký book vé bay về. Nhưng khổ nỗi sân bay Tam Kì éo có vé về SG tối hôm đó, thế là phải book vé ở ĐN xong bắt taxi chạy như bay về cho kịp chuyến 9h tối t7 bay về TPHCM đến gần 12h đêm về đến nhà - cày tiếp đến 6h sáng :)))

Nghĩ lại nếu hôm đó ở lại chắc có kèo chịch choạc rồi, nhưng thôi dằn lòng Kratos vẫn ngon hơn :9cool_too_sad:
Khinh bỉ :4cool_doubt:
 
nhắc GOW 2018 hồi mới ra cày cũng ghê vlol, đêm đó tính 2h sáng r ngủ thôi mà ngay đoạn lụm dc cặp Blades, quất mẹ tới 4h sáng. Sáng vô phụ mổ phải bám bám cái tường mới đi nổi :2cool_burn_joss_sti
 
gần đây có bật cuồng game mode khi chơi GoW năm 2018 :)) game ra ngày 20/8 thì sáng 21 phải bay gấp ra miền Trung họp. Thế là chơi 1 mạch từ tối t6 đến 5h sáng thứ 7, xong ko ngủ bay ra sân bay đi họp, đến tối họp xong em gái đi họp cùng rủ rê ở lại chơi nốt CN thì nói luôn chơi chơi cl, alo kêu thư ký book vé bay về. Nhưng khổ nỗi sân bay Tam Kì éo có vé về SG tối hôm đó, thế là phải book vé ở ĐN xong bắt taxi chạy như bay về cho kịp chuyến 9h tối t7 bay về TPHCM đến gần 12h đêm về đến nhà - cày tiếp đến 6h sáng :)))

Nghĩ lại nếu hôm đó ở lại chắc có kèo chịch choạc rồi, nhưng thôi dằn lòng Kratos vẫn ngon hơn :9cool_too_sad:
Bại hoại xã hội :2cool_after_boom:
 
gần đây có bật cuồng game mode khi chơi GoW năm 2018 :)) game ra ngày 20/8 thì sáng 21 phải bay gấp ra miền Trung họp. Thế là chơi 1 mạch từ tối t6 đến 5h sáng thứ 7, xong ko ngủ bay ra sân bay đi họp, đến tối họp xong em gái đi họp cùng rủ rê ở lại chơi nốt CN thì nói luôn chơi chơi cl, alo kêu thư ký book vé bay về. Nhưng khổ nỗi sân bay Tam Kì éo có vé về SG tối hôm đó, thế là phải book vé ở ĐN xong bắt taxi chạy như bay về cho kịp chuyến 9h tối t7 bay về TPHCM đến gần 12h đêm về đến nhà - cày tiếp đến 6h sáng :)))

Nghĩ lại nếu hôm đó ở lại chắc có kèo chịch choạc rồi, nhưng thôi dằn lòng Kratos vẫn ngon hơn :9cool_too_sad:

Đáng lẽ phải tranh thủ ở lại chơi với em gái tí chứ, ai lại để cho em ấy bơ vơ 1 mình vậy cụ :1cool_choler::4cool_doubt:
 
Back
Top