bao giờ mới cứng cáp ông ơi, tâm lý đó như thủ dâm ấy, ai cũng bảo chưa đến thời đến lúc xong nhìn thành công ng khác mà thèm thuồng bảo phải vào tay ông cũng được như thế. Đã muốn an toàn thì an phận ngày ngày chui ra chui vào, còn muốn giàu muốn sướng nữa phải chịu đớn đau, nói đây mới thấy thằng gáp nó đánh tâm lý vkl, bọn đbrr như toi muốn kiếm tiền mà ko cần vốn nhiều thì tụi gáp nó tạo cho cái platform để chúg toi bám vào, trog khi đó tụi gáp lại hút máu ngượ c lại đám đbrr chạy xe
À tui thì ko nghĩ chuyện "vào tay ông cũng đc như thế đâu", tui thực tế hơn 1 chút & muốn hạn chế rủi ro thôi. Mấy tháng trc đang hùn vốn vào cái xưởng gỗ chỗ thằng e mà giờ bển cũng đang kẹt & ráng sống qua đợt dịch này đấy chứ.
Tui nghĩ team an nhàn hay giàu có gì thì cũng phải ráng cả thôi, muốn nhàn cũng đâu có dễ. Nhưng giờ thì vẫn là thời gian cho việc
học thôi, 5-8 năm trc tui chỉ biết cắm đầu làm cho thoả mãn mình chứ ko phát triển đc gì nhiều, giờ thì phải bù lại :). Như 3 năm vừa qua nó giá trị có khi còn hơn cả 10 năm của quãng thời gian trc đó, chỉ tiếc là ăn quả dịch đau quá.
Loanh quanh đây tui thấy con Linh xe tải nói trúng ý tui ấy. Lớn rồi thấy muốn leo lên hay thành công chỉ có học, trong lúc đi làm lẫn lúc ngoài giờ, thực tình là học bằng cách đi kinh doanh thì ko có tiền nên mình dùng cách rẻ hơn thôi.
Trong network thì có 1 ng cũng thế, lão sư phụ hồi xưa, cũng muốn mở quán cf nhưng tự nhận thấy chưa đủ cứng cáp & đk để đánh đúng đánh đẹp nên vẫn đang làm văn phòng (mà nói chứ ông đấy mở quán có khi lỗ hơn đi làm

).
Nhà nghèo mà muốn phấn chấn lên thì 1 là chỉ có bán mạng đánh kèo sớm, thắng thì tốt thua là tiêu luôn, mà bán mạng lại phải đánh đổi quá nhiều (ông già tui xưa bỏ dạy học đi buôn, buôn đc ngon thì con nhiều vậy là lại về làm văn phòng để còn có tg chăm con là 1 vd); 2 là đợi cứng cáp rồi để lỡ có va vấp thì còn xử lý đc, cơ hội mình vốn đã là ko có nhiều mà

. Tui đơn giản là theo tr hợp 2 thôi. Tầm mấy năm trc có ông lớn nào bên fpt bảo kiểu "nghèo thì ko nên khởi nghiệp" ng ta chửi qtqd nhưng tui thấy đúng vl ấy, năm a tui vấp 1 phát cả nhà chạy đôn chạy đáo, 1 tg ngắn sau thì vợ cũng dắt 2 con bỏ ổng mà đi Mỹ, chung quy tất cả vẫn là thiếu tiền thiếu kn

.