Hideo Kojima có lẽ là nhà làm game năng nổ, chăm chỉ, miệt mài hoạt động nhất ngành công nghiệp điện ảnh này. Đã suýt soát 10 năm và số lượng game dám release chỉ vẻn vẹn 3 game (đã tính vụ sủi mất Metal Gear Rising). Trong khi giai đoạn thập kỉ 98-08 chúng ta có tới tận ít nhất 8 bản Metal Gear chưa thèm kể spin off
Trong đó 10 năm đó chúng ta có 1 game Metal Gear Peace Walker chỉ tương thích tốt với hệ máy dead PSP chả ai trên đời thèm sỡ hữu, 1 game Metal Gear V làm được nửa content rồi chuồn khỏi công ty, để lại 1 bãi đặc sản to bự cho Konami dọn lấy dọn để, 1 game Death Stranding thì full content nhưng lại là walking sim. Toàn game là 1 sự mô phổng khổng lồ từ điện ảnh khi không hề tự vẽ bất kì nhân vật nào mà thuê toàn đạo diễn, diễn viên hạng B về đắp facescan hòng sáp nhập ranh giới mỏng manh giữa phim và trò chơi điện tử hòa nhập thành 1 bầy ô hợp.
Sau này nếu có giải nobel cho phát minh ra game giả lập điện ảnh nhờ walking sim, spam QTE, empty open world, babysitting thì chắc chắn tên tuổi Kojima sẽ đ

ược xướng lên đầu tiên trước toàn thể hội trường bởi vì không đạo diễn điện ảnh nào xứng hơn ngài. Thế giới này sẽ mãi nhớ tới ơn nghĩa của ngài, ngài làm game hay phim gì đều rất hay, nhưng tới đây được rồi, mong từ nay ngài đừng làm nữa.
