[Netflix] The Queen's Gambit

Mắt to vl, thích từ hồi đóng glass k nghĩ e bạt ghê thế
 
Phim hay, cảnh quay đẹp, tình tiết nhẹ nhàng và quan trọng nhất là nữ chính có nét đẹp cực lạ, nhìn không nhàm 1 tí nào.
Đã đi tìm ảnh nude của nữ chính nhưng ko thấy :(
 
Ông già cuối phim đại diện cho ông lao công đầu phim
Ban đầu cứ tưởng lão này là trùm cuối về hưu không :))
 
Cơ mà ông bố nuôi mạt hạng rẻ rách nhĩ, ko biết có lồng ghép ẩn ý gì ko vì chẳng thấy tay này có dấu hiệu bồ bịch gì chỉ là bị đì đi công tác xa?
 
tay này nuôi mẹ Beth như nhân tình ấy, chứ có vợ ở nơi khác rồi.
 
^ Không đó là ông bố đẻ, còn mình nói đến ông bố nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi cơ !
 
^ Không đó là ông bố đẻ, còn mình nói đến ông bố nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi cơ !
Bà mẹ nuôi vô sinh + nghiện rượu không kiếm ra tiền nên lão bố nuôi nhận con Beth về cho bà ấy có bạn rồi ra ngoài lập cơ sở 2, còn viện cớ không gửi tiền về cấp dưỡng, chả còn tình cảm gì nữa rồi.
 
fim ngon nhạc tốt, đề tài mới, nữ chính đẹp lạ, buff thêm trang phục ngon ngắm mãi ko chán :4cool_beauty::4cool_beauty: 9/10
 
133557122_167898858418283_4244964877962972633_o.jpg
133029097_167898901751612_6765056963448554888_o.jpg
133079351_167898985084937_4544660639227516500_o.jpg
 
Phim này khá giống với các phim nữ quyền gần đây của Mẽo: Main là thiên tài bẩm sinh, thuở niên thiếu gặp trắc trở, song dần vượt qua hoàn cảnh. và chứng minh tài năng của bản thân trong 1 cái ngành bị nam giới độc chiếm, được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ.

Cái hay của phim này là nữ chính ko phải dạng Mary Sue, cái gì cũng giỏi, và tự dưng giỏi, mà ngược lại, main phải học và rèn luyện trong nhiều năm, theo từng cấp độ. Quá trình rèn luyện này được mô tả qua từng tập, chiếm thời lượng khá lớn, nhưng lại không nhàm chán nhờ việc main rèn luyện với chính các bại tướng. (kết hợp thêm 2 quả fuck nhau + sự trưởng thành ngoài đời của main)

1 cái nữa là phim này ko bị toxic. 3 đấu thủ Henry, Benny với Borgov ban đầu khá là trịnh thượng vì là top ở cấp độ (Bang, QG, TG), chứ ko hề có thái độ coi thường main vì main là nữ, và cũng hành xử rất ga lăng trong quá trình thi đấu, lẫn sau khi thua. Main cũng ko bị rào cản khi tham gia đấu cờ, và việc main liên tục thắng các đối thủ nam, cũng như chinh phục khán giả không khiến cho người xem cảm thấy khó chịu như mấy phim nữ quyền dẩm.

Hy vọng là trong tương lai sẽ có 1 phim về game thủ chuyên nghiệp ntn, để công chúng hiểu là làm game thủ chuyên nghiệp cũng là cả 1 quá trình rèn luyện về mặt kỹ năng lẫn tinh thần ko khác gì cờ vua, chứ ko phải chỉ là trò trẻ con :)) Mềnh hy vọng nhất là đội Hàn Xẻng nó xem cái này xong nó làm về gosu Starcraft.
Thực sự thì để bước lên đỉnh cao
Thì khi nào cũng phải có thiên bẩm :))
99% là rèn luyện
Nhưng không có 1% thì không bước lên đỉnh cao mà chỉ nằm ở 99% người bình thường
 
Thực sự thì để bước lên đỉnh cao
Thì khi nào cũng phải có thiên bẩm :))
99% là rèn luyện
Nhưng không có 1% thì không bước lên đỉnh cao mà chỉ nằm ở 99% người bình thường

Cái này thì dĩ roài :))
Cơ mà, mềnh ko thích mấy phim kiểu "She was born genius" gần đây lắm, như cái Mu Lờ, Star War hay cái MIB International vừa rồi, bỏ cmn luôn cái 99% kia đi, chị là thiên tài, chị chỉ cần trời ban cơ hội (và sure là trời sẽ ban, 1 cách vô cùng thần kỳ) là chị tỏa sáng. Queen's Gambit nó khắc hoạ quá trình rèn luyện của em Beth rất rõ nét (như mềnh đã post)
 
Sao xem cảnh em này hơi hở tí là lên luôn, hơn cả xem sếch :2cool_burn_joss_sti
 
Cái này thì dĩ roài :))
Cơ mà, mềnh ko thích mấy phim kiểu "She was born genius" gần đây lắm, như cái Mu Lờ, Star War hay cái MIB International vừa rồi, bỏ cmn luôn cái 99% kia đi, chị là thiên tài, chị chỉ cần trời ban cơ hội (và sure là trời sẽ ban, 1 cách vô cùng thần kỳ) là chị tỏa sáng. Queen's Gambit nó khắc hoạ quá trình rèn luyện của em Beth rất rõ nét (như mềnh đã post)
theo mình nghĩ thì quá trình rèn luyện của em Beth mới là hơi sơ sài. Chủ yếu ẻm luyện qua ở nhà đọc sách và đi đánh giải, trong khi thực tế kỳ thủ level đó mà không có HLV hay có team train chung thường xuyên thì còn lâu mới lên top đầu thế giới được :))
 
^ Bọn nó có giải thích Beth thuộc dạng kỳ thủ ứng biến chứ không phải dạng đánh theo sách vở mà, HLV thì có thằng còi còi vác dao éo nhớ tên train đó.
Về quá trình tự luyện thì Beth nốc thuốc train hàng đêm trên giường thì bố con thằng nào train lại nữa =)
 
Cái được nhất thì mọi người đã nói rồi: phim về nữ quyền nhưng không bị dội, em Beth không ngồi lên đầu các anh nam một cách vô cớ, các anh nam cũng rất mã thượng, chơi đẹp với em, thế mới đúng là cuộc sống thật, chứ không phải loại feminazi dẩm của Mẽo :))
 
theo mình nghĩ thì quá trình rèn luyện của em Beth mới là hơi sơ sài. Chủ yếu ẻm luyện qua ở nhà đọc sách và đi đánh giải, trong khi thực tế kỳ thủ level đó mà không có HLV hay có team train chung thường xuyên thì còn lâu mới lên top đầu thế giới được :))

Mềnh thấy nó là yếu tố "phim ảnh" :)) chả lẽ cô nàng vào 1 học viện, xong tập với 1 vài ông thầy, cùng 1 vài chục ông nerd vài năm, kiểu ấy thì nhàm chán quá :)) Thế nên phim này nó mới làm theo kiểu "bại tướng" quay ra hỗ trợ, xong xây dựng romance đi kèm. Với lại, gì thì gì, em Beth cũng bỏ thời gian, công sức train với hàng top cả, xem thì cũng thấy nó ... ok :))
 
Em Taylor ngoài đời để tóc dài nhìn chán vl thật :))
 
tập 7 đoạn mấy anh bại tướng tập trung lại support em main hype phết

phim này ko có tình tiết thừa, không có drama, lâu lắm mới coi phim nào tâm đắc như bộ này
 
Queen's Gambit SS2 : Alien định xâm chiếm trái đất, loài người cá cược với kẻ xâm lăng bằng 1 ván cờ. Anh Nga Ngố team up với em Beth để đại diện cho nhân loại thi đấu, chứng tỏ rằng trí tuệ của loài ngoài còn cao hơn bọn alien :))
Đùa chứ, nếu nói về rising power sau những năm 6-70 đấy để làm phản diện thì villain của phần sau (nếu có) chắc sẽ là châu Á, 1 gã Nhật/Trung chăng hạn :))
 
Back
Top