PeepingTom
nguyện bú liếm thông tắc mũi cho ong nâu...
- 23/3/20
- 17,717
- 23,728
Mr. Blue Eyes, Blue Eyed People đâuBị kẹt trong 1 cái thế giới ko tương tác, ko có cảm giác thì sao lại gọi là thăng hoa đcphải như trong Altered Carbon - tiềm thức dịch chuyển từ cái xác này sang xác khác mới đã => con người gần như bất tử.
. Bọn Free AIs/Rogue AIs trà trộn thẳng vào thế giới organic bằng cách đoạt xác bọn có chip doll, proxy, bọn android đó.Altered Carbon phải có của thì mới có body ngon và clone được bản thân. Nghèo là giống anh Takeshi luôn, dăm ba tuần là phải cướp xác, mua xác lởm
. Phim phần 2 còn bấn quá mua cmn xác vũ nữ
. Mà trong Altered Carbon chưa phải là bất tử vì mình vẫn chết. Cái vụ con chip chỉ là copy & paste 1 bản engram có kí ức, xúc cảm, tính tình y chang mình qua 1 cái xác/sleeve khác thôi. Trong phim cũng có thằng ma cô double sleeve chính bản thân nó rồi tự trò chuyện với bản thân nó như đồng chí luôn
. Bất tử là phải chỉ tồn tại duy nhất 1 bản ngã gốc là chính mình và bản ngã này không bao giờ chết như phim Old Guards của Charlie Theron với Ngô Thanh Vân ấy.
phải như trong Altered Carbon - tiềm thức dịch chuyển từ cái xác này sang xác khác mới đã => con người gần như bất tử.
.

