Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lại nhét vô 1 góc rồi thi thoảng lôi ra làm plot device như 2 thằng anh em cung thủ chứ gì =))
 
thằng lìn tín cứ để em hội chia mạng thì sợ tương lai chắc con lễ thay vai trò của hội luôn :2cool_beated: cái fanart này sẽ mãi k có cơ hội thành hiện thực :2cool_burn_joss_sti
93z2iv0rxqh61.jpg

Back in Kanyou Sei announces that once the new year arrives they will begin reinstating the 6 Great General system once again.
coi spoil thì cuối chap thằng chính bảo muốn lập ra lục tướng mới, tình hình hiện h thì coi như đủ 6 slot luôn : xương bình quân, mông vũ, đằng, vương tiễn, hoàn kỵ và dương đoan hòa.
 
Cũng giống Hồ Thương vẫn được tính vào 6 tướng.
 
Thế cuối cùng Tần Vương chỉ là mộng thống nhất Trung Hoa còn đâu để tướng lĩnh làm thay cho hết à??? Thế là thua ông nội chứ hơn cái nỗi gì?
 
Thế cuối cùng Tần Vương chỉ là mộng thống nhất Trung Hoa còn đâu để tướng lĩnh làm thay cho hết à??? Thế là thua ông nội chứ hơn cái nỗi gì?
thì con cháu sao mà bằng tiền nhân được, cũng như Lưu Thiện sao giỏi bằng Lưu Bị, Lưu Biểu, Lưu Yên.
 
Thời Phù Sai Câu Tiễn toàn quân đội có vài vạn người thì vua còn tự mình đánh trận chứ sau này nước to ngồi chỉ tay năm ngón cho sướng
 
Thời Phù Sai Câu Tiễn toàn quân đội có vài vạn người thì vua còn tự mình đánh trận chứ sau này nước to ngồi chỉ tay năm ngón cho sướng
thời Xuân Thu tuy quân đội ít và nhưng đa dạng các loại quân hơn Chiến Quốc, nhân tài cũng nhiều hơn.
 
Thời Phù Sai Câu Tiễn toàn quân đội có vài vạn người thì vua còn tự mình đánh trận chứ sau này nước to ngồi chỉ tay năm ngón cho sướng
Trong truyện còn chả đc chỉ tay 5 ngón. Đám Xương Bình Quân chỉ đạo hết về chiến sự còn đám tướng làm theo. Tần Vương chỉ biết ngồi nhìn cứ có chỉ đạo gì?
 
Trong truyện còn chả đc chỉ tay 5 ngón. Đám Xương Bình Quân chỉ đạo hết về chiến sự còn đám tướng làm theo. Tần Vương chỉ biết ngồi nhìn cứ có chỉ đạo gì?

Trong truyện trận hợp tung Chính nó cứu cả nước nó rồi còn đòi hỏi gì nữa? Vua thời đấy đứa nào chả chỉ tay năm ngón, mấy vụ đi đánh ở đâu vẫn phải qua vua OK mới cho đi, thế là chỉ tay năm ngón rồi. Còn nhân sự ban bố như nào thì vua giỏi thì nghe người giỏi như Chính nó nghe Xương Bình Quân, vua ngu thì ngồi nhà đòi giết thằng gánh team mình như Triệu thôi
 
Trong truyện trận hợp tung Chính nó cứu cả nước nó rồi còn đòi hỏi gì nữa? Vua thời đấy đứa nào chả chỉ tay năm ngón, mấy vụ đi đánh ở đâu vẫn phải qua vua OK mới cho đi, thế là chỉ tay năm ngón rồi. Còn nhân sự ban bố như nào thì vua giỏi thì nghe người giỏi như Chính nó nghe Xương Bình Quân, vua ngu thì ngồi nhà đòi giết thằng gánh team mình như Triệu thôi

Như cha con Triệu vương bóp tướng/map cũng kinh phết chứ chả đùa =))... Trước trường bình làm suy yếu triệu quốc - sau Lý Mục tan nát cả triệu quân 8-}.. Từ đấy cán cân mới bắt đầu bị lệch
 
Trong truyện trận hợp tung Chính nó cứu cả nước nó rồi còn đòi hỏi gì nữa? Vua thời đấy đứa nào chả chỉ tay năm ngón, mấy vụ đi đánh ở đâu vẫn phải qua vua OK mới cho đi, thế là chỉ tay năm ngón rồi. Còn nhân sự ban bố như nào thì vua giỏi thì nghe người giỏi như Chính nó nghe Xương Bình Quân, vua ngu thì ngồi nhà đòi giết thằng gánh team mình như Triệu thôi
Đến buff sĩ khí thôi chứ mỗi mặt thành do 1 thằng thống lãnh còn gì? Truyện này tác giả xây dựng Tần Vương hiền lành nên đc lòng tướng lãnh với dân thôi.
 
Như cha con Triệu vương bóp tướng/map cũng kinh phết chứ chả đùa =))... Trước trường bình làm suy yếu triệu quốc - sau Lý Mục tan nát cả triệu quân 8-}.. Từ đấy cán cân mới bắt đầu bị lệch
Đùa chứ bọn Triệu toàn đứa giỏi mới kinh chứ :))
 
Đến buff sĩ khí thôi chứ mỗi mặt thành do 1 thằng thống lãnh còn gì? Truyện này tác giả xây dựng Tần Vương hiền lành nên đc lòng tướng lãnh với dân thôi.
Chứ giờ ông đòi Tần Vương cầm quân đánh lộn như Hạng Vũ hay Alexander 8-}
 
.......
Khác ếu gì bảo mấy thằng chủ tịch tập đoàn giỏi thì phải xuống cọ toilet cho mấy công ty con
 
Chính đc thừa kế từ ông cha làm chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ cần k phá là đc còn chuyện điều hành cứ để đám CEO dưới lo :(game)
 
Chứ giờ ông đòi Tần Vương cầm quân đánh lộn như Hạng Vũ hay Alexander 8-}
Chứ còn gì nữa? Tần Vương Doanh Chính là người tạo ra tước hiệu Hoàng Đế, cuộc đời y như Tào Tháo, cả thiên hạ khen lẫn chê. Muốn thống nhất thiên hạ mà bản tính thiện lương như thế thì ko hợp lý cho lắm, cho đến giờ chưa thấy biến cố nào để Doanh Chính trở thành người độc đoán, độc ác như lịch sử miêu tả, vẫn hóng thôi.

Cá nhân tôi thất vọng vì hoài bão cho lớn vào nhưng đến giờ vẫn có 1 kiểu là: tao muốn cà phê Trung Nguyên được phát triển ra toàn thế giới nhưng tao sẽ ko làm gì cả, tụi mày tự mà làm đi :))

Trong khi rõ ràng mới 10 mấy 20 năm trước ông nội nó còn đích thân ra trận rõ hoành.

Nói đâu xa, sau vụ Lao Ái làm phản, Lã Bất Vi nói rõ là đó là bài tẩy của nó. Thế mà đánh tới tận hậu cung, giết bao nhiêu dân, đe dọa và giết bao nhiêu tính mạng hoàng tộc mà cuối cùng vẫn tha cho nó tội chết. Đéo hiểu kiểu gì.
 
Chứ còn gì nữa? Tần Vương Doanh Chính là người tạo ra tước hiệu Hoàng Đế, cuộc đời y như Tào Tháo, cả thiên hạ khen lẫn chê. Muốn thống nhất thiên hạ mà bản tính thiện lương như thế thì ko hợp lý cho lắm, cho đến giờ chưa thấy biến cố nào để Doanh Chính trở thành người độc đoán, độc ác như lịch sử miêu tả, vẫn hóng thôi.

Cá nhân tôi thất vọng vì hoài bão cho lớn vào nhưng đến giờ vẫn có 1 kiểu là: tao muốn cà phê Trung Nguyên được phát triển ra toàn thế giới nhưng tao sẽ ko làm gì cả, tụi mày tự mà làm đi :))

Trong khi rõ ràng mới 10 mấy 20 năm trước ông nội nó còn đích thân ra trận rõ hoành.

Nói đâu xa, sau vụ Lao Ái làm phản, Lã Bất Vi nói rõ là đó là bài tẩy của nó. Thế mà đánh tới tận hậu cung, giết bao nhiêu dân, đe dọa và giết bao nhiêu tính mạng hoàng tộc mà cuối cùng vẫn tha cho nó tội chết. Đéo hiểu kiểu gì.
Shounen mà :))
Lỡ tạo tình huống vậy rồi, sao đổi dc nữa
 
Sau nó như nào thì việc của tác giả chứ giờ liên quan gì mà bảo nó "không làm gì"?
Tào Tháo so với Tần Thuỷ Hoàng? vl so sánh 1 thằng quan với 1 thằng vua. 1 bên chết thì vẫn có triều đình lo, 1 đằng chết thì loạn thậm chí là mất cả nước, bắt ra chiến trường đánh để thể hiện cái cc gì? Độ trâu chó như Hạng Vũ hay là nhiều râu thừa áo như Tháo, hay là trí không bằng người rồi bóp khoái lạc song châu cả nước như Lưu Bị ở Di Lăng? Không có thằng Chính thì bọn Lã Bất Vi với thằng em toàn đứa có khôn mà không có chí, lại ngồi chờ 1 thằng Chính khác chứ làm gì?

Trong truyện tác giả còn cho nó cứu cả cái nước 1 lần, đếu hiểu thế còn bảo nó không làm gì, cứ phải ra đánh trận mới là "có làm gì" thì next mẹ đi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, nó biết mình võ đếu bằng thằng tướng quèn, trí không bằng nổi thằng tổng tư lệnh Xương Bình Quân, nó ngồi cao thì nó chỉ đạo bên dưới làm, không chặt tướng thọt cả nước là nó hoàn thành nhiệm vụ rồi, truyện cổ tích đéo đâu mà đòi cứ là vua là phải văn Trương Lương, võ Lữ Bố, nhảy múa như Dương Quá?
 
Back
Top