tàn binh nào thành lập để tiết kiệm chiến phí
tàn binh là cánh tay nối dài của nhà tư mã, nuôi để làm chuyện bẩn tay
nhà tư mã bản chất là tài phiệt buôn đủ thứ giữa các phe để kiếm tiền thôi
mà vấn đề này thì phải quay lại góc nhìn của tác giả khi dựng lên concept như thế là gì?
trích phỏng vấn thì ổng xem Tam Quốc trong HPLN giống như 1 trò chơi chính trị giữa các CHÍNH ĐẢNG thời hiện đại, chính vì thế nên quan niệm "sĩ nông công thương" truyền thống nó không ăn nhập lắm đâu, mà quan niệm "Tài phiệt đứng sau các chính trị gia" mới là chuẩn
nghĩ thế tự nhiên sẽ thấy nó hợp lý, chứ cố áp nó vào khuôn khổ thời đó làm gì
HPLN ngay từ đầu nó là truyện dựa trên góc nhìn hiện đại để khai thác, hay nói cho nhanh nó là truyện fantasy xét lại đó
--
anw, về vụ sau cuộc chiến bỏ tiền sửa sang thì nó vẫn có lợi nha (trước đấy đã đầu tư quân phí rồi :v), vì về cơ bản nó vẫn là chuyện chọn phe thôi, chọn đúng thì xong chuyện auto chiếm thị phần
mỗi tội Tư Mã Gia sau khi gặp Tháo thì đéo được chọn nữa, mà ngược lại còn bị Tháo bắt nạt
xưa anh dùng Tàn Binh đập chết ăn thịt mấy thằng quân phiệt bố láo, nhưng gặp Tháo thì bị out trình, bị gài bẫy các kiểu nên toi
