Cái phim này tính ra, các vấn đề của thằng Buck nó khá nổi bật, khá dễ nắm bắt và dễ dàng thông cảm (nếu bạn Seb diễn xịn như Lizzie), đó là về PTSD, về cảm giác tội lỗi, thôi thúc chuộc lỗi và cảm giác ko thuộc về nơi nào cả.
Nhưng các vấn đề của Sam lại cảm thấy hay hơn, vì nó đời hơn, nó thực hơn, nó ẩn sâu thâm căn cố đế trong suy nghĩ của con ng một cách vô thức hơn.
Từ cái cảnh thằng nhóc con gọi Sam là Black Falcon mà ko hề hiểu lời nó nói sai như thế nào. Đến cái cảnh bọn cảnh sat bủa vây, hỏi ID ngay khi thấy 1 anh da đen và 1 anh da trắng cãi nhau, để rồi câu đầu tiên của họ là hỏi anh da trắng "thằng da đen kia có làm phiền mày ko". Và cuối cùng là số phận của siêu chiến binh thế hệ đầu tiên cùng thời với Steve và Bucky, Isaiah nhưng ko bao giờ dc ghi danh lại, ko bao giờ dc nhắc đến, cũng là anh hùng chiến tranh đó thay (trong khi thằng Bucky dc ân xá hen), nhưng lại bị giam giữ 30 năm trong bóng tối, bị cắt xẻ, bị thí nghiệm, bị coi như ko hề tồn tại, vứt bỏ ở khu ổ chuột chỉ bởi vì ông ta DA ĐEN .
Có 1 đoạn mà theo suy nghĩ của ta là khá tinh tế (nhưng ko biết có hiểu đúng ý đồ của Marvel chưa), đó là lúc Buck trách Sam từ bỏ cái khiêng, ko xứng với lòng tin của Steve á, xong Sam trả lời xong thì lúc đứng lên đi ra, bà bác sĩ có nói 1 câu với Buck, rằng hãy nhớ nguyên tắc số 2 "ko làm tổn thương ng khác" , đó liệu có phải chính là 1 lời nhắc rằng Buck nó vừa tổn thương Sam rồi, nó nói ra câu ban nãy thì nó cũng như mọi ng khác, ko hề xét đến Sam muốn gì, chỉ nghĩ đến Steve muốn gì, cũng chỉ coi Sam là thừa hưởng, là thế thân của Steve thôi.
Cái phim này tính ra, các vấn đề của thằng Buck nó khá nổi bật, khá dễ nắm bắt và dễ dàng thông cảm (nếu bạn Seb diễn xịn như Lizzie), đó là về PTSD, về cảm giác tội lỗi, thôi thúc chuộc lỗi và cảm giác ko thuộc về nơi nào cả.
Nhưng các vấn đề của Sam lại cảm thấy hay hơn, vì nó đời hơn, nó thực hơn, nó ẩn sâu thâm căn cố đế trong suy nghĩ của con ng một cách vô thức hơn.
phim nào có bucky là y rằng chê diễn xuất.bản chất nhân vật nó là vậy thì diễn kiểu gì bucky nó mấy chục năm làm sát thủ giết người như nghóe thì chai sạn cảm xúc rồi thì sao cảm xúc như wanda đc
phim nào có bucky là y rằng chê diễn xuất.bản chất nhân vật nó là vậy thì diễn kiểu gì bucky nó mấy chục năm làm sát thủ giết người như nghóe thì chai sạn cảm xúc rồi thì sao cảm xúc như wanda đc
Chê đâu, đang nói là vai của nó dễ nổi hơn nếu diễn tốt như Lizzie thôi. Diễn cảm xúc như này thì chê gì nữa
Và đơ cơ mặt khác với "chai sạn cảm xúc" nhé. Đến vai ng máy như Vision trắng còn diễn dc cảm xúc thì đừng nguỵ biện bạn ê. Và nhắc lại, chưa có chê nó diễn dở nhé, coi hết 6 tập khen chê sau.
Mình thấy thôi Marvel đừng chiếu rạp nữa, hoặc có làm thì làm event lớn như Avengers thôi. Làm phim truyền hình mà thấy chất lượng còn tốt hơn phim rạp nữa.
P/s: quan trọng là éo tốn tiền xem
Mình thấy thôi Marvel đừng chiếu rạp nữa, hoặc có làm thì làm event lớn như Avengers thôi. Làm phim truyền hình mà thấy chất lượng còn tốt hơn phim rạp nữa.
P/s: quan trọng là éo tốn tiền xem
Thì phỏng vấn trước phim có đoạn ông đóng Sam nói là một trong những vấn đề của Falcon trong phim này là việc coi chiếc khiên Cap để lại là "gánh nặng", và trách nhiệm khi trở thành Cap đối với Sam là "đại diện cho một đất nước không hề đại diện cho mình", nên bỏ khiên là đúng với nhân vật cmnr.
Công nhận là so với cảnh action mở đầu tập 1 thì cảnh action ở tập 2 làm ko tốt, đánh đấm nhìn quơ quào, toàn thấy một hai chiêu là lại có người văng khỏi xe...
Chính ra để ít thằng tham gia thôi, để mỗi xe 1 thằng đánh 1 chọi 1 là đủ.