- 28/10/14
- 779
- 617
Thực ra là chém gió để tâng 2 con bé kia lên thôi chứ muốn thắng chị thiếu gì cách. Cast thì lâu, mục tiêu phải cố định tại chổ, ko có con bé băng kia cầm chân lại thì chưa chắc win nổi thằng pháp sư đất chứ đừng nói tới Frieren."Nếu phải đấu với một pháp sư điều khiển nước giữa lúc trời mưa thì tôi không thể thắng được." Quá đúng thôi, trong sách khoa học vui có câu hỏi rằng: nếu gom hết nước của một cơn mưa thành một giọt duy nhất cho rơi xuống thì sẽ ra sao? Đáp án là thành một quả bom nước sẽ san bằng mọi thứ trong bán kính trăm mét. Cái phép này không thể tránh được, không thể đỡ được. Nhược điểm của phép phòng ngự chính là không đỡ được tác động vật lý lớn. Nếu không có chuẩn bị thì không cách gì tránh thoát được đòn này.
Riêng cái trò bắn aka của chị dạy cho đồ đệ đã ko mấy đứa chống được rồi, mana thì nhiều gấp mấy người ta mà còn tối ưu lượng mana để bắn chứ éo thèm xài bừa bãi , tối ưu thời gian bắn, khả năng xử lý tính huống cực nhanh ( tình dậy chưa 1 s đã đưa ra quyết định bắn ngay con hoa quỷ) . Con đồ đê thì ko nhiều mana như chị nhưng được cái trò bắn siêu nhanh và xa(được công nhận là nhanh hơn chị) lại ko ai đọc được mana của nó(skill bẩm sinh chứ ko phải nén mana như mấy đứa khác) nên chơi sát thủ bắn lén thì có trời đỡ.





