Manchester United "Đội Hình Chúng Ta Đủ Mạnh"

Status
Không mở trả lời sau này.
Dịch cần giỏi tiếng việt mà :)). Hồi xưa ta làm dịch 1 thời gian, mấy ông làm cùng ông nào ăn nói kém là dịch cũng a đuồi ngay =))
À cái bài Cái giá phải trả cho thời kỳ Mou ở trang trên anh em cũng đọc đi nhé. Chí vl.
 
còn Pau Torres với Milenkovic trong tầm ngắm. Còn thằng Kounde thì nghỉ vì quá lùn :))

Pau Torres thuận chân trái, hợp với sở thích của Olé nhưng giá bị hét tới 60 củ.
Nikola Milenkovic chỉ thuận chân phải, nhưng giá mềm hơn (tầm 30 -40 củ), được ví là Vidic 2.0.

Ngằm tới ngắm lui , 1 hồi dám chuyển qua tên Ben White trẻ hơn và là người Anh mới hài... :))
 
Thực ra ta thấy, thì cứ thay HLV thì đều tái thiết đội bóng cả, và thành công mới có cái để nói, chứ như Lampard thì lại đổ sông đổ bể cả. Btw MU đang tthè CB mà thằng Upa thì BM nó hốt mẹ rồi
Thằng partner của Upamecano thì sao?
 
Cũng tại lứa hlv bây giờ thằng nào cũng thích áp đặt triết lý cá nhân cả, mà muốn theo được kiểu đá của nó thì phải có tiền mua người phù hợp.

Mà đểu cái là những người hiếm hoi làm theo kiểu biến hoá điều chỉnh lối chơi theo những con người mình có như Zizou, Ole thì luôn bị chửi là chả có bài vở, dấu ấn gì.
Bây giờ hỏi fan Man triết lý, lối chơi của Sir.Alex là gì thách thằng nào trả lời được. Nói theo kiểu bây giờ là cụ chả có bài vở gì cả.
Thực ra ta thấy, thì cứ thay HLV thì đều tái thiết đội bóng cả, và thành công mới có cái để nói, chứ như Lampard thì lại đổ sông đổ bể cả. Btw MU đang tthè CB mà thằng Upa thì BM nó hốt mẹ rồi
 
Bây giờ hỏi fan Man triết lý, lối chơi của Sir.Alex là gì thách thằng nào trả lời được. Nói theo kiểu bây giờ là cụ chả có bài vở gì cả.
Cụ là con tắc kè. Thay đổi màu bản thân tuỳ vào thời cuộc. :6cool_sure:
Nhưng không rõ cụ có adapt nổi nếu gặp Pep và City thời nay hay không.
 
Thằng partner của Upamecano thì sao?

Konate? Bị rách cơ đùi, nghỉ gần 1 năm trời, khi trở lại thì bị tiếp chấn thương cổ chân, ko lấy lại được phong độ nữa. Loserpool theo sát thằng ku này lắm mà giờ bỏ luôn rồi.
 
Giống cụ nhất bây giờ là Zidane còn gì nữa, mà anh được cái aura C1 thần thánh quá, cụ ra C1 a đuồi vl =))), Chè nổi lên tít sau mà vào bk C1 nhiều hơn mình nữa =)))
 
Cũng tại lứa hlv bây giờ thằng nào cũng thích áp đặt triết lý cá nhân cả, mà muốn theo được kiểu đá của nó thì phải có tiền mua người phù hợp.

Mà đểu cái là những người hiếm hoi làm theo kiểu biến hoá điều chỉnh lối chơi theo những con người mình có như Zizou, Ole thì luôn bị chửi là chả có bài vở, dấu ấn gì.
Bây giờ hỏi fan Man triết lý, lối chơi của Sir.Alex là gì thách thằng nào trả lời được. Nói theo kiểu bây giờ là cụ chả có bài vở gì cả.

Dĩ bất biến ứng vạn biến :2cool_confident::2cool_confident:...

Ông cụ chỉ cần ngồi đấy là có 40% ăn rồi đếch phải đá đấm gì nhiều :2cool_confident:
 
Giống cụ nhất bây giờ là Zidane còn gì nữa, mà anh được cái aura C1 thần thánh quá, cụ ra C1 a đuồi vl =))), Chè nổi lên tít sau mà vào bk C1 nhiều hơn mình nữa =)))
Cụ có aura quốc nội. Zidane có aura quốc ngoại. =))
 
Cụ có aura quốc nội. Zidane có aura quốc ngoại. =))
Khổ cái là mấy năm mạnh nhất thì đen và đội bạn bá quá. 2000 đôi công rất hay mà tự bóp khoái lạc song châu,2002 thua Bayer thì anh em bị hỏng vuông nặng, 2003 thì gặp người ngoài hành tinh, 2007 thì thiên thần tung cánh, 2009, 2011 thì gặp thế hệ Barca mạnh nhất lịch sử.
 
Khổ cái là mấy năm mạnh nhất thì đen và đội bạn bá quá. 2000 đôi công rất hay mà tự bóp khoái lạc song châu,2002 thua Bayer thì anh em bị hỏng vuông nặng, 2003 thì gặp người ngoài hành tinh, 2007 thì thiên thần tung cánh, 2009, 2011 thì gặp thế hệ Barca mạnh nhất lịch sử.

Còn 2k4 gặp Da Special Oăn nữa, năm đó ăn Porto thì chắc kèo vô địch =))
 
Còn 2k4 gặp Da Special Oăn nữa, năm đó ăn Porto thì chắc kèo vô địch =))
Năm đấy công tối quá nên không tiếc lắm. Mou năm đấy chơi đúng kiểu Rafa hồi đầu sự nghiệp, cứ thủ dâm rồi đợi đối thủ đánh hỏng.
 
Còn 2k4 gặp Da Special Oăn nữa, năm đó ăn Porto thì chắc kèo vô địch =))

Năm đó bốc thăm nhằm Porto tưởng nó yếu nhất dễ ăn , ai ngờ đó lại là cơ hội để nâng tầm cho "special one" sau này đó . Nếu năm đó loại được Porto thì sau này cũng chẳng có ai biết tới Mou miếc gì rồi ... =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Lof thủ ko ngon lắm nhưng dạo này chơi bài chuyền xa chuyển trạng thái củng có mấy quả ngon.
 
Lindeloff mình thấy có khi điều hắn lên đá DM, quét từ xa che trước mặt Baily và McGuire có khi hợp hơn, lại vừa tận dụng được chân chuyền.
 
đá DM chạm banh, xử lý nhiều và nhanh lắm, yếu bóng vía chuyền bậy chết như chơi.
 
Ngày xưa Rio Vidic cả 2 thuận chân phải có sao đâu, Maguire nó cũng đá lệch trái cả sự nghiệp nó, không hiểu sao từ thời van Gaal cứ lòi ra cái trò đòi mua CB chân trái đá lệch trái =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top