Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Dù gì thì mình vẫn sẽ đợi Tô gà thôi, không còn cách nào khác cả.
Đen đen vận rủi ông Trời bắt lão ngủm trước khi HxH kết thúc thì cũng chấp nhận và coi đó là một mối tình dang dở, lỡ làng... Nhưng thực sự nó rất đẹp!
 
Tớ thấy sau trận Hisoka vs Chrollo là đã thỏa mãn. Hóng mỗi 2 anh thôi =))
 
Bôi ra cái lục địa tối làm gì đéo hiểu. Thà sau vụ chữa cho Gon thì cho Kurapika tìm mắt đỏ, đột nhập vào Karin đúng lúc tụi hoàng tử tranh đấu. Thằng Pariston cho nó vờn với đám 12, giữ 5000 trứng kiến nên tụi 12 theo đuôi thằng này vào Karin nốt... Bao việc để làm...

Nhưng lý do thằng pariston vờn đám 12 và vào kakin thì ko có... Với 1 thằng troll như nó và gin thì chỉ có đi mạo hiểm các kiểu chứ ngồi 1 chỗ là chán ngay.
 
Ko bít giả sử mà mất thật thì bố tô có kịp để lại bản thảo, kịch bản đến hết truyện ko nhỉ. Giờ bố viết mẹ tiểu thuyết cho nó nhanh. Đọc cũng đỡ ghiền.
 
Arc của Gon, Killua xong thì Togashi có hết cũng không sao cả
Nguyên hành trình trả thù của Kura vs bọn Nhện còn chưa xong mà cái này tui lại sợ phận thằng này mà như thằng Guts nữa thì cay lắm :'(
 
Nguyên hành trình trả thù của Kura vs bọn Nhện còn chưa xong mà cái này tui lại sợ phận thằng này mà như thằng Guts nữa thì cay lắm :'(
Cái đó xong lâu rồi
 
Xong con khỉ, chưa động tới thằng Bang Chủ và thằng Tứ mà 2 thằng này mạnh nhất arc này
Ngu thì đừng đọc nữa.
 
Nhưng lý do thằng pariston vờn đám 12 và vào kakin thì ko có... Với 1 thằng troll như nó và gin thì chỉ có đi mạo hiểm các kiểu chứ ngồi 1 chỗ là chán ngay.

Bôi ra thiếu gì lý do, ví dụ cho Pariston là một trong các hoàng tử ngoài giá thú thôi thì đm arc tranh quyền hype tận nóc =))

Thực ra lục địa tối cũng hay nhưng mà thằng cha tác giả lười vl, vài năm són vài chap thì thôi... Thà bỏ đi tập trung tranh đấu cho end lẹ cho rồi :(
 
tôi vẫn nghĩ người ta bày ra thì sẽ có cách giải quyết thôi .
 
Nguyên hành trình trả thù của Kura vs bọn Nhện còn chưa xong mà cái này tui lại sợ phận thằng này mà như thằng Guts nữa thì cay lắm :'(

Hành trình trả thù của Kura đã kết thúc ngay khi nó nhận ra con nhện là bất tử rồi (Giết cỡ nào cũng mọc ra chi mới). Nó đổi qua bảo vệ bạn bè với tìm lại mắt gia tộc thôi.

Tất nhiên là nếu chạm mặt vẫn có thể đánh nhau, nhưng nó không có chủ ý truy sát đám nhện nữa.
 
Hành trình trả thù của Kura đã kết thúc ngay khi nó nhận ra con nhện là bất tử rồi (Giết cỡ nào cũng mọc ra chi mới). Nó đổi qua bảo vệ bạn bè với tìm lại mắt gia tộc thôi.

Tất nhiên là nếu chạm mặt vẫn có thể đánh nhau, nhưng nó không có chủ ý truy sát đám nhện nữa.
Còn thằng Tứ nữa chi
Nói chung thì arc này cứ xong là xong, chứ vụ LD đen thì nó để sau cũng được, nhưng quan trọng là vấn đề thời gian vs sức khoẻ của lão Tồ
 
Còn thằng Tứ nữa chi
Nói chung thì arc này cứ xong là xong, chứ vụ LD đen thì nó để sau cũng được, nhưng quan trọng là vấn đề thời gian vs sức khoẻ của lão Tồ
Tứ thì vì giữ mắt gia tộc nên nó tới lấy mắt thôi chứ thù oán gì đâu?
 
Tốc độ giết của nó nhanh hơn tốc độ mọc của nhện là xong thôi, nhưng vì nó không đủ khả năng.
Với cả trả thù mục đích nó phải rõ ràng, tất cả những đứa tham gia trong trận diệt làng phải chết, thế thôi. Còn bọn nhện khác chúng nó không liên quan thì kệ chúng nó.
 
Tốc độ giết của nó nhanh hơn tốc độ mọc của nhện là xong thôi, nhưng vì nó không đủ khả năng.
Với cả trả thù mục đích nó phải rõ ràng, tất cả những đứa tham gia trong trận diệt làng phải chết, thế thôi. Còn bọn nhện khác chúng nó không liên quan thì kệ chúng nó.
Còn 1 lý do khác là nó coi trọng tình bạn hơn trả thù. Đoạn nó thả thằng bang chủ đổi lại 2 đứa bạn dù thằng này đầu têu đồ sát cả tộc, dằn vặt vl nhưng thấy 2 thằng nhóc không sao cái nó vui vẻ lại.

Nên nó ưu tiên tìm mắt trước đã. Yolo với tụi nhện xong ko còn mạng để mà thu gom mắt tộc mình.
 
Bang chủ hồi lại niệm rồi. Giờ ko có lí do gì mà bọn nhện ko săn kurapika nữa cả. Uvogin chếg vẫn chưa trả thù đc. Giờ arc trên tàu này chắc là giải quyết nốt mối thù này rồi.
 
Bang chủ hồi lại niệm rồi. Giờ ko có lí do gì mà bọn nhện ko săn kurapika nữa cả. Uvogin chếg vẫn chưa trả thù đc. Giờ arc trên tàu này chắc là giải quyết nốt mối thù này rồi.
Kurapika không trả thù nữa vì giết con nhện này thì có con nhện khác, chặt đầu mọc đầu mới, còn bọn nhện lúc nào cũng đi chung, khả năng nó đấu với 2 đứa trở lên mà thắng là ko thể nên nó từ bỏ lý do trả thù. Ở chiều ngược lại, bọn nhện cũng từ bỏ việc gank Kurapika vì biết thằng này ko dễ ăn, tình huống tương tự như việc Shiva đụng Chrollo 2 lần vẫn bình an. Qua đây mới thấy bọn nhện max nhục, cả băng cướp ngán 1 thằng mafia.

Còn tứ hoàng tử, đơn giản nó chỉ là kẻ sưu tầm đồ, nếu vì mắt đỏ mà giết nó thì đứa chết trước phải là Neon Nostrade.
 
Back
Top