Berserk

  • Thread starter Thread starter Magnum
  • Ngày gửi Ngày gửi
tác giả qua đời khi chưa có ending thì giờ chỉ còn cách mỗi người tự mình viết ra happy ending mà mình thích , hoặc tìm đọc ending của các fan-fiction , doujinshi , hent@i .

nhiều bộ rác rưởi khác như conan , narutard , black clover , sword art online , ... , có nhiều fan-fiction , doujinshi , hent@i có plot và art còn tốt hơn bản gốc . xem các cảnh main chính khó ưa bị đánh bầm dập , bị ăn NTR , thì có cảm giác rất đã . :8onion10:

ending của berserk :

View attachment 335755
Ủa bộ Black Clover dở lắm hả fen đang định đọc.
 
Black clover gần đây đọc như hồ bách thảo, creep ghẻ mà ra trận đánh bại được đám demon lord sống cả vạn năm, éo khác gì bảo Rickert tát phát chết thằng Griff
 
Công nhận từ sau cái arc mà ma pháp vương mất sức mạnh thì truyện đi xuống thật
Truyện này để lão Yami làm main chắc hay hơn :))
 
dwyh4vw0mq071.jpg


Trưởng trợ lý của Miura tweet, nói chung là
36ro1e88b6o61.jpg
 
Berserk thực sự là quá khó để tiếp tục, ko ai có thể bì đc với Miura, cho dù có vác studio 10 người đi nữa:
- nét vẽ đỉnh cao, độ chi tiết và các cánh quay với mức độ hoành tráng vô địch.
- lời thoại cực kì mãnh mẽ và sâu sắc.
- cốt truyện cuốn hút, đầy bí ẩn và không thể đoán trước.
- world building thời trung cổ đen tối, character development hoàn hảo.
- bạo lực, sex, rape, gore, ...
 
Nói chứ nếu Miura đã dự liệu bệnh tình của mình thì cũng có thể đã để lại sẵn name hoặc script của mình từ trước.

Bố cục, nét vẽ và ngôn ngữ thể hiện không còn như xưa nhưng Berserk sẽ đi đến hết chặng đường và đúng tinh thần tác giả.

Theo ta nghĩ Berserk sẽ được sắp xếp để hoàn thành thôi, không ngưng được.
 
Để ta viết thay tác giả :6cool_boss:
Đầu tiên giới thiệu chút về thế giới trong này:
- Đứng đầu là Creator - kẻ tạo ra thế giới và các Supermen God
- Sau đó là 3 SG bao gồm: Planner - chịu trách nhiệm thiết kế các rules cho world vận hành; Roven-Pan - thiết kế tạo ra các sinh vật chủ đạo trong thế giới; Harmonitt - thiết kế địa hình, phân bố khu vực hoạt động các chủng tộc, chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của các God chi nhánh.
- Tiếp bên dưới là các God chi nhánh: phân chia quản lý từng khu vực
- Dưới nữa là Demon King a.k.a God hand: nhân vật phản diện chính của thế giới cùng các Aposlte dưới quyền (ví dụ: Zodds, Kushan King...). Demon King và Aposlte bất tử, vũ khí bình thường không có tác dụng. Chỉ Demon King trở lên mới giết được Aposlte và chỉ God mới kill được Demon King. Tất cả các Aposlte phải tuên lệnh Demon King vô điều kiện (vậy nên Zodds cùng nguyên lũ Aposlte phải làm đệ cho Griffin)
- Tiếp dưới là các chủng tộc thông thường khác như nhân loại v..v... Ngoài ra có ngoại lệ là lũ Elf - Fairy : vốn là con cưng Harmonitt, các Elf King sau khi tạch sẽ được thắng cấp làm God chi nhánh.

Giờ quay lại về Story:
- Guts và đồng bọn tìm được đến đảo Elf và nhận Sworld of Hero từ tay Elf King. Cũng thông qua Elf King, Guts cùng đồng bọn biết được bí mật về Demon King, quá khứ của Skull, Sword of Hero.
- Nhiều năm trước, bao nhiêu năm éo nhớ, bắt đầu từ Demon king đầu tiên Void. Bằng quyền lực và sự bất tử của mình Void đem rất nhiều vương quốc ra hiến tế + tạo ra các Aposlte gây họa khắp nơi (Skull là một nạn nhân trong thời kì này) -> đẩy nhân loại gần bờ tuyệt chủng -> khiến Creator bất mãn vì thế trận 1 chiều éo vui tí nào -> Planner đưa ra kế hoạch về Sword of Hero để đảm bảo tính cân bằng. Kế hoạch đó như sau:
+ Bình thường: Sword of Hero chả có tí tác dụng gì, một thanh kiếm cùn ghẻ lở, chả qua là không bao giờ gãy
+ 10% nhân loại bị giết: Sword of Hero giải phong ấn cấp 1, trở thành một thứ vũ khí cực mạnh, ngoài ra không có gì đặc biệt nữa cả
+ 30% nhân loại bị giết: Sword of Hero giải phong ấn cấp 2, có khả năng loại bỏ sự bất tử của Aposlte. Bắt đầu từ thời điểm này Sword of Hero có thể giết Aposlte
+ 50% nhân loại bị giết: Sword of Hero giải phong ấn cấp 3, có khả năng loại bỏ sự bất tử của Demon King - God hand. Bắt đầu từ thời điểm này Sword of Hero có thể giết Demon King - God Hand - Guts chỉ biết đến đây.
+ 80% sinh vật có linh hồn bị giết: Sword of Hero giải phong ấn cấp 4, có thể giết được các God chi nhánh.
+ Cả thế giới chỉ còn 1 cá thể duy nhất (không tính God, demon), tất cả Demon King - God Hand đều đã bị giết: Sword of Hero giải phong ấn cấp 5, 3 Superment God và Creator cũng có thể bị giết.
+ Chỉ nhân loại mới cầm và sử dụng được Sword of Hero.
Chính bởi vì sự tồn tại của Sword of Hero mà sự điên cuồng của Void phải chấm dứt, cũng như các God hand khống dám hiến tế quá mức cần thiết nữa. Các Aposlte cũng không còn lộng hành như thời kì đầu.
- Sau khi biết về Sword of Hero, để trả thừ Guts và đồng bọn lên kế hoạch giải phong cho Sword of Hero và quyết tâm săn giết nhân loại cho đến khi Sword of Hero giải phong ấn cấp 3 nhầm giết chết God Hand.
- Griffin dẫn dắt nhân loại chống lại sự tàn sát của Guts và đồng bọn nhưng thất bại, nhân loại bị giết dần và phong ấn của SoH được cởi từng nút một.
- Khi SoH cới xong phong ấn thứ 3, Guts thách đấu và đánh bại Griffin. Trước khi ra đòn kết liễu, Griffin kể lại chuyện xưa với Guts và đổ hết tội lên đầu Planner cùng Roven-Pan. Hai người bắt tay giết 4 God Hand còn lại + đem tất cả các chủng tộc tàn sát nhằm tiếp tục giải phong ấn cho SoH.
- Khi 2 người thành công đối mặt với 3 Supermen God, Planner cho Guts biết điều kiện giải phong ấn cấp 5. Guts cầm SoH chém chết Griffin tại chỗ.
- Guts thách đấu với Planner và ... bị giết sau khi Creator nói: "Cake is a lie".
- Guts cùng Griffin sống hạnh phúc bên nhau ở thế giới bên kia.

bản quyền thuộc về Rance Series, Warp Potal và một số nhân tố khác :6cool_boss:

để tớ thay tác giả kể 2 cái ngoại truyện, spoil hết các thắc mắc của các bợn
Ngoại truyện 1: Sự sụp đổ của Đại đế chế, sự ra đời của một huyền thoại
Đã từ rất lâu rồi, xa bao nhiêu năm éo biết, Creator ngắm nhìn thế giới và suy nghĩ: loài người thật thú vị. Khác với các chủng tộc khác, loài người có vô vàn cung bậc cảm xúc, có vui mừng, có sợ hãi, có đau khổ, có sung sướng, có tuyệt vọng, có tham lam...

Và Creator nói:
-Ta muốn nhìn thấy những cảm xúc đó nhiều hơn nữa, đặc biệt là khi chúng chìm trong điên cuồng, đau đớn, tuyệt vọng.

Nghe vậy, Planner trả lời:
-Như ý của người, cứ một thời gian chúng con sẽ lựa chọn một nhân loại theo cách rút thăm trúng thưởng rồi ban cho chúng sức mạnh để chúng thực hiện nguyện vọng của mình. Nhưng sức mạnh đó không phải cho không, chúng sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó rất quan trọng với chúng, và muốn có thêm sức mạnh, chúng càng phải trả giá nhiều. Chúng càng trả giá nhiều, chúng sẽ càng điên cuồng và nhân loại càng đau khổ, tuyệt vọng...

Và các God Hand ra đời từ đây, một nhân loại nhặt được "vật cần thiết" có thể hiến tế thân thích, bằng hữu, ân nhân để có được sức mạnh thực hiện ước muốn bản thân. Và ở đế chế lớn nhất của nhân loại, vị hoàng tử cả đang vô cùng tức giận, tại sao ngôi vị lại được nhường cho thằng em của hắn, tại sao éo phải là hắn, rõ ràng ngoài việc thằng em nó đẹp trai hơn, thông minh hơn, võ công cao cường hơn, trym to hơn... ra nó có cái éo gì hơn mình chứ. Điên cuồng nhưng éo làm gì được nên vị hoàng tử này rời bỏ hoàng cung và phiêu lưu. Rồi trong hành trình, hắn nhặt được một cục đá nhỏ màu đỏ có khuôn mặt quái dị. Cục đá nói nếu hắn chịu trả giá, hắn sẽ có thứ hắn muốn. Và sau khi trả giá bằng toàn bộ vợ con, Void ra đời.

Có sức mạnh, có sự bất tử, Void tìm kiếm sự trả thù. Hắn quyết định sẽ quay về, hiến tế toàn bộ vương quốc của mình để đổi lấy sức mạnh, hắn muốn một ngày nào đó hắn sẽ ngồi ngang với God và hắn hiến tế mỗi làng mạc, thành phố, vương quốc hắn đi qua để đổi lấy sức mạnh cho bản thân và tạo thêm đám tay chan làm việc vặt cho mình.

Chứng kiến cảnh này, Creator nói:
- Cứ tiếp tục thì chả mấy loài người chết sạch, đến lúc đó ta tìm đâu ra nguồn vui nữa
Và Planner tạo ra Hero System bản Alpha.

Quay lại với Void, hắn đã quay về hoàng cung, đem cả hoàng cung ra hiến tế trước mặt thằng em trai cho bõ ghét. Khi nghi lễ sắp kết thúc, Void chuẩn bị kết liễu em mình thì đứa con trai út của em hắn, từ góc tối nhảy ra, cầm theo một thanh kiếm kỳ lạ tấn công hắn. Dù Void rất cố gắng nhưng vẫn éo ăn thua, thằng cháu hắn như lên đồng cắn lắc (mà đúng là thế thật), bị thương cỡ nào vẫn hồi phục trong nháy mắt, vẩn chạy nhảy như con choi choi mà bản thân Void, vốn có từ trường bất tử bao bọc, đao kiếm bất nhập, thuỷ hoả bất xâm mà thanh kiếm kỳ lạ trên tay thằng cháu vẫn đâm chém mình như bình thường. Và khi Void đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể nằm chờ nhất kiếm cuối cùng thì thanh kiếm kia biến mất, thằng cháu hắn cũng xụi lơ. Void bật dậy tát một cái chết nó luôn rồi nhảy vào không gian khác chạy trốn.

Cùng lúc đó, tại một không gian riêng biệt, Planner cầm Hero Sword nói: thử thế được rồi, để áp thêm vài cái luật rồi mai sẽ Open beta cho các chú
Ngoại truyện 2: Bộ ngũ huyền thoại
Sau sự kiện của Void, em trai hắn, tạm gọi là S quyết định lên đường trả thù, dù sao thì vương quốc của hắn cũng tiêu rồi, gia đình cũng chết sạch. Và trong hành trình đó, S gặp một nữ pháp sư, một khiên thủ, một nữ tu sĩ và một kị sĩ, tất cả năm người họ đều có một mục tiêu là trả thù Void nên họ kết thành nhóm và lên đường.

Sau rất nhiều gian lao vất vả, họ cũng tìm được thanh kiếm kỳ lạ con trai S cầm ngày nào. Thế nhưng, thế éo nào thanh kiếm này chẻ củi cũng không được nói gì đến giết God Hand vậy nên họ đành tiếp tục lên đường kiếm cách khác. Một ngày nọ, họ đến Dungeon of God, nơi nghe đồn rằng có đến 1000 tầng sâu và kẻ nào đi đến tầng cuối cùng thì có thể được God cho vào gặp mặt.

Sau nhiều ngày cố gắng, nhóm năm người cũng đi đến được tầng cuối cùng của Dungeon thế nhưng God đâu éo thấy, chỉ thấy một ma pháp trận cổ xưa cũ kỹ và không thể kích hoạt được. Nghĩ rằng có lẽ God không muốn gặp họ nên năm người quyết định quay về. Vừa quay đầu lại thì họ gặp một con quái vật, chính xác mà nói là một người khổng lồ đang nhào đến tấn công họ. Sau bảy ngày bảy đêm combat, nhóm năm người thành công đánh bại con quái vật và đột nhiên ma pháp trận léo sáng, một cánh cửa lơ lửng trên hkoong trung, giữa ma pháp trận hiện ra, rồi một giọng nói vang lên trong đầu họ:

- Không ngờ các người có khả năng đánh bại một Fallen God, những kẻ đã mất đi sự bất từ của God nhưng God Power vẫn còn nguyên. Tốt, ta cho các người một cơ hội gặp mặt và cho mỗi người một điều ước, hãy đi vào đây.

Tay kị sĩ trong nhóm - người giữ Hero Sword - bị thương rất nặng và không thể di chuyển. Anh ta bảo 4 người kia hãy đi vào trước, đừng để God chờ đợi, anh ta nghỉ lúc rồi sẽ lết vào vì sợ tình trạng của mình khiến God bất mãn. Thế Nhưng sau khi 4 người kia bước vào cánh cửa thì ma pháp trận cũng tắt và cánh cửa biến mất.

Sau khi 4 người bước vào cánh cửa, họ gặp một sinh vật kỳ lạ tự xưng mình là Supermen God Planner. Planner nói sẽ cho 4 người họ mỗi người 1 điều ước, hay suy nghĩ cho kĩ và lưu ý chỉ được ước một thứ gì đó cho bản thân. Nữ tu sĩ trong nhóm nói cô ta muốn có nhan sắc có thể chinh phục mọi đàn ông trên thế gian (con ôn này muốn tán thằng kị sĩ kia), Khiên thủ nói anh ta muốn mình có khả năng chống đỡ mọi đòn tấn công của God Hand, nữ pháp sư muốn biết mọi bí mật của God Hand, điểm mạnh điểm yêu và cahcs tiêu diệt God Hand còn S ước mình sẽ không chết già, không chết vì bệnh tật để ông ta sống đến lúc nhìn thấy Void bị chém chết. Và Planner thực hiện hết các nguyện vọng của họ:

- S muốn sống thọ, Planner biến S thành Skeleton - undead luôn nhé
- Khiên thủ muốn chống đỡ được đòn tấn công của God hand, Planner biến hắn thành bộ giáp có khả năng đó
- Nữ tu sĩ muốn có nhan sắc đẹp, Planner cho cô ta nhan sắc mà thằng nào nhìn thấy cũng nhảy vào r*pe
- Nữ pháp sư muốn biết mọi thứ về God hand, Planner cho cô ta biết, tiện thể bonus luôn của tri thức về God, về Creator, về thế giới... tóm lại là mọi thứ

rồi Planner dịch chuyển 4 người đi 4 nơi khác nhau trên thế giới và trap tay kị sĩ bên ngoài vào Eternal Wall. Nữ tu sĩ ngay sau khi bị dịch chuyển ra ngoài, đã bị mấy chục thằng nhảy vào r*pe rồi cô ta bị r*pe liên tục không ngừng nghỉ, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Nữ pháp sư sau khi biết hết mọi thứ về thế giới cô ta hiểu rằng chống cự là vô vọng, God Hand hay gì cũng chỉ là trò mua vui cho Creator, và các Supermen God sẽ luôn đảm bảo cho cân bằng diễn ra. S sau khi biến thành skeleton đã tìm được Khiên thủ - ở hình hài một bộ giáp- anh mặc vào và tiếp tục hành trình trả thù Void - God hand với cái tên Skull. Còn kị sĩ bị trap trong Eternal Wall, à hắn bị nhốt ở đó, thò mỗi cái mặt ra để bất kì ai đi ngăng qua cũng cười chế giễu và trêu chọc.

tiện thể spoil thêm lý do tại sao các God hand ủng hộ Griff xây dựng một vương quốc của nhân loại
Griff nói muốn tạo lập một trại chăn nuôi nhân loại, gom nhân loại vào đó, cho một môi trường sinh sống tốt đẹp cho chúng sinh sôi nảy nở rồi cứ một thời gian lại lôi một ít ra hiến tế. Như vậy thì các GOD Hand vẫn có hàng hiến tế đều đều mà không sợ số lượng nhân loại giảm đến mức khiến Hero System hoạt động. Tóm lại Bạch Ưng Vương Triều hiện giờ giống cái lò mổ chăn nuôi nhân loại số lượng lớn thôi


Quote lại post cũ
 
berserk-306-3.jpg


yOm2X4p.jpeg


Bancxf6.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
griff nhìn lẹo cái quá ... mặt thon như nó chắc kiếm mấy thằng gốc á như Hàn, Nhật là hợp :4cool_doubt:
griff phải kiếm thằng mặt unisex , mặt kia cũng ổn đấy chứ .
vì bối cảnh truyện là châu âu mà cho á vào thì ra cái gì , trừ thằng khỉ con =))
 
griff thì để thằng timothy đóng cũng được ấy, kiểu thanh mảnh, sang sang
Hollywood-Insider-Timothee-Chalamet-Rise-and-Journey-Call-Me-By-Your-Name.jpg
 
thôi kiếm thằng nào để tóc dài mà ngầu ngầu thay vô là dc :2cool_confident:
Edge.jpg
 
Back
Top