- 27/10/05
- 6,662
- 8,688
Thật ra build hai thằng Rau với Ku theo hai đường tách nhau như giờ là hay, trong DBZ chỉ là màn đọ ki, đua train level SSJ nó một màu quá.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nói thêm là nếu để ý chút thì ngay cả khi Moro có được sức mạnh của Merus để bật lại thì Goku nó vẫn dây dưa không muốn kết liễu Moro.
Chỉ đến khi Whis gằn giọng: "Mày muốn giết thì mày làm nhanh dùm bố cái", khi đó Goku nó mới chịu xuống tay.
Có thể thấy là hết lần này đến lần khác, Goku nó vẫn cho thằng Moro cơ hội, vì nó tiếc mất đi một đối thủ mạnh. Chứ không phải chỉ có mỗi cái đoạn ngáo đá ném đậu đâu.![]()

Tất nhiên là tớ nhớ mấy pha chơi ngu lấy số của bọn Saiyans chứThì cũng giống như lúc nó đập thằng Pic con nhừ tử xong, méo chịu phong ấn lại mà ân cần đến tận nơi bón đậu tận mồm rồi để thằng Pic trốn, chờ ngày quay lại báo thù ấy.
Rồi cảnh "nổi tiếng" nó quăng đậu cho Cell để đánh với thằng con nó cho "công bằng" vì tin rằng thằng Gohan dư sức hạ Cell.
Nói đùa chứ lúc ở Namek nếu còn hạt nào chắc nó cũng quăng luôn cho Frieza đứt đôi người á, vì lúc đó nó đang là SSJ trong truyền thuyết.
Goku là thằng lúc nào cũng tự tin thái quá vào sức mạnh của mình mà hành động theo ý nó, không thèm nghĩ hậu quả. =]]
Thằng Moro nó hợp thể không phải để mạnh hơn Goku, mà nó dùng trái đất làm bình chứa sức mạnh của Merus. Giết nó có thể làm kích hoạt vụ nổ lớn vì trong người nó đang có sức mạnh của thiên thần, giống như châm ngòi vào thuốc nổ vậy.
Không có sức mạnh Merus, cho nó hợp thể với trái đất ngay từ đầu cũng không đánh lại Goku UI. Lúc đó giết nó cũng chẳng ảnh hưởng đến trái đất, vì là quả bom không có thuốc nổ.
. Nhưng cái cách build up pha ném đậu này xem rất khó chịu, kiểu lấn cấn chứ k smooth như quả Vegeta thả Cell hay Ku ném đậu cho Cell.
Rồi mai mốt nó sẽ lôi Gohan ra để up lv tiếp nhưng ai dè thằng con quăng game nên anh đành tự hủy cứu team.virus gây đau timỦa cái đoạn mà Goku ăn bún riêu ngộ độc ngỏm ở truyện gốc là nó bị cái gì vậy các bạn?
ừTự nhiên nó bị à fen?

Cái đoạn đánh nhau với Kid phải giết vì ảnh hoàn toàn cửa dưới với Kid. Quả ném cầu đấy Goku mà không giết thì thằng Kid nó giết sạch hết cả đám trên hành tinh Kai, Goku SSJ3 tuổi gì gánh team nổi. =]]Tất nhiên là tớ nhớ mấy pha chơi ngu lấy số của bọn Saiyans chứ. Nhưng cái cách build up pha ném đậu này xem rất khó chịu, kiểu lấn cấn chứ k smooth như quả Vegeta thả Cell hay Ku ném đậu cho Cell.
Vì thực chất thằng Moro pha đó chưa hề cùng đường, nó vẫn còn cái tay có Merus, rồi còn chiêu hợp thể với Trái Đất để lấy Trái Đất làm con tin, sau đó từ từ drain sức mạnh của Ku xuống chẳng hạn. Tức là đoạn ném đậu hết sức thừa, giả sử cắt đoạn đấy đi nhảy thẳng tới đoạn nhặt tay hoặc tới thẳng hợp thể Trái Đất thì mạch truyện cũng hoàn toàn không bị đứt đoạn gì, nên đoạn ném đậu là thừa thãi.
Hơn nữa, ngay từ đầu đã xác nhận thằng Moro mạnh là nhờ "ăn" và magic, nó cũng xác định nó chẳng train méo gì nên rõ là không phải khẩu vị của mấy thằng Saiyan. Theo logic thằng Ku nó cũng chẳng quan tâm tới 1 đối thủ chỉ dùng phép thuật nguy hiểm để mạnh lên. Pha Ku nó giết Buu cũng thấy rồi, nếu quá nguy hiểm nó vẫn giết, đầu thai đầu thiếc gì để sau.
Đoạn ném đậu ở Moro mình thấy build up tệ.

Cái đoạn đánh nhau với Kid phải giết vì ảnh hoàn toàn cửa dưới với Kid. Quả ném cầu đấy Goku mà không giết thì thằng Kid nó giết sạch hết cả đám trên hành tinh Kai, Goku SSJ3 tuổi gì gánh team nổi. =]]
Cái đoạn kêu thằng Han giết lẹ lẹ thằng Cell cũng y hệt. Vì lúc đó chỉ có thằng Han mới đủ sức kết liễu được thằng Cell thôi.
Còn lúc ảnh quăng đậu cho thằng Moro ảnh cũng nói thẳng là "mày có chữa lành vết thương thì cũng éo phải là đối thủ của tao đâu" => Đúng kiểu mạnh lên thì thích thể hiện sức mạnh của mấy thằng não Saiyan á![]()
Nếu thích nói chuyện "quân tử", "công bằng" thì Moro nó cũng quân tử bỏ mịa ra ấy chứ.Việc ném đậu với đối thủ sau khi hạ đối thủ đúng là motif của goku từ nhỏ. Tuy nhiên! có vài bất hợp lý
Ngày xưa, khi goku giúp đối thủ là bởi vì kẻ đó là đối thủ mạnh nhất ở thời điểm đó với goku, đánh nhau long trời lở đất với goku, do vậy goku không muốn mất đối thủ duy nhất có thể đánh với mình như Pic, tủ lạnh. Còn riêng cell là do goku mún công bằng không chơi 2 chọi 1 khi mà thằng cell cũng trầy da tróc vảy chứ không phải quá vượt trội mà cho 1 thằng khác còn khỏe vào đập lun thì mất tinh thần thượng võ. ( cell nó cũng cho dân trái đất 1 thời gian chờ đợi train rất là tử tế thì việc goku trả lại nó một chút tử tế cũng là hợp lý )
Còn khi đánh Moro lúc đó vô số đối thủ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn ( Rau, Jiren, Broly, Berus, whis...) không thiếu đối thủ đập goku ra bã được ngay mà phải cứu để có đối thủ.
Moro chỉ là lão phù thủy chuyên đi hút năng lượng hành tinh, ma thuật, thủ đoạn đê tiện... Rõ ràng trận chiến với moro cũng không thuần là đấu võ mà toàn là moro chơi ma thuật để hạ team goku rất nhiều lần. Không cùng hệ đánh với nhau rõ ràng không hấp dẫn vơi cả người đánh lẫn người xem ( kém xa những trận đánh với pic, tù lạnh, cell hay kid bưu )
Sinh vật như Moro rõ ràng không thể chết vì bị cục đá vớ vẩn đè mà goku phải đưa đậu.
Vô lý tiếp theo là cho ăn đậu rồi khuyên vào tù ngồi? có cái nhà tù nào nhốt nổi sức mạnh moro lúc đó mà kêu vào tù.
Nói chung đoạn cứu moro là tình tiết hơi khiên cưỡng để cốt truyện có vẻ kịch tính hơn nhưng rõ ràng rác giả soạn cốt truyện ẩu, không còn có tâm có tình với truyện như xưa.




Khuyên vào tù ngồi kìa fen, ăn năn sám hối gì nữa ấy mịa lame quá mình skip skipCái đoạn đối thoại thì thằng Ku nó cũng chỉ nói đại loại là:
"Cả đời mày từng luyện tập gì chưa, quay lại vào tù thử luyện cho mạnh lên đi, tao chờ. Còn không thì tao giết."
Moro say: "Đéo"
Chứ cũng giảng giải đạo lý gì thâm sâu đâu nhỉ?![]()

Vụ này phải xem kỹ vì moro nó có phép dịch chuyển quái đâu. Cả băng phải đi bằng tàu ì ạch mãi mới tới trái đất mà. Nó đang là trùm cuối thì luôn để lính đánh trước chứ ko đi tìm diệt 2 thằng kia một mình được. Kiểu nó suy nghĩ 2 thăng tép riu bại tướng ko thể bằng nó nên nó kệ vậy mà thực ra là đúng thế nếu ko dc thiên sứ hi sinh cả mạng can thiệp thì chết queo cả đám còn gi ? Tóm lại là nó ko quan tâm 2 thăng kia và kế hoạch của nó là đem cả team lính lác tới trái đất mất khá thời gian.Nếu thích nói chuyện "quân tử", "công bằng" thì Moro nó cũng quân tử bỏ mịa ra ấy chứ.
Nó biết thừa là 2 thằng Ku, Ve đang ở đâu, đang làm gì vì nó có thể trace sự sống toàn vũ trụ. Trốn thế quái nào được.
Thậm chí Ve còn giết lính của nó trên hành tinh Yardrat nhưng nó không đến giết Ve ngay từ trong trứng đi, mà vẫn kiên nhẫn chờ mấy tháng trời để 2 thằng train cho thật mạnh đến tìm nó, quân tử đến thế còn gì. Bắt nó chờ còn lâu hơn cả thằng Cell, quân tử nhất mịa cái bi rồng rồi, Ku nó trả ơn bằng 1 hạt đậu có thấm tháp gì.![]()
Đọc lại cái chap gần gần vụ Ve giết thằng lính Moro ở Yadrat đi.Vụ này phải xem kỹ vì moro nó có phép dịch chuyển quái đâu. Cả băng phải đi bằng tàu ì ạch mãi mới tới trái đất mà.
Nó đang là trùm cuối thì luôn để lính đánh trước chứ ko đi tìm diệt 2 thằng kia một mình được. Kiểu nó suy nghĩ 2 thăng tép riu bại tướng ko thể bằng nó nên nó kệ vậy mà thực ra là đúng thế nếu ko dc thiên sứ hi sinh cả mạng can thiệp thì chết queo cả đám còn gi ? Tóm lại là nó ko quan tâm 2 thăng kia và kế hoạch của nó là đem cả team lính lác tới trái đất mất khá thời gian.Đọc lại cái chap gần gần vụ Ve giết thằng lính Moro ở Yadrat đi.