- 13/12/08
- 3,632
- 1,350
Plot của XV bị cái giống thần kinh gì ấy, nhảy từ quest nọ sang quest kia đéo có liên hệ gì với nhau, nếu không có mấy cái episode thì câu chuyện thật sự là không thể hiểu nổi, tại sao nhân vật đi từ chỗ A-> chỗ B để làm gì, một thằng cố vấn đế chế chỉ trỏ mấy thằng của quốc gia mà chúng nó vừa đánh chiếm đi khắp nơi mà bọn kia chả ý kiến gì??? Cả game cảm giác Noctis không khác gì con rối của Ardyn.Thằng nào chửi chứ XV đoạn Nóc tit mơ thấy Luna đẹp và feel vkl![]()
Đấy là chưa kể những game RPG phương tây mà có Open World nó luôn có 1 cái gần như là World Quest, nhân vật đi đến từng nơi ngoài những side quest và backstory kết nối với nơi đó thì luôn là để hoàn thành một phần của World Quest, nhân vật có mục tiêu rõ ràng là hoàn thành cái World Quest ấy. Thậm chí ngay cả khi bế tắc thì cách dẫn dắt câu chuyện làm cho người chơi cảm giác là nhân vật vẫn luôn nỗ lực để tìm ra một hướng đi tiếp.
Còn boyband giống như mấy thằng ất ơ hô khẩu hiệu phục quốc xong rồi đi lượn lờ, không có mục tiêu và cũng chả có phương pháp. Những đoạn tìm kiếm các lăng mộ hoàng gia hay ký khế ước với các Astral toàn là do người khác gợi ý hoặc chỉ bảo, và đếch thấy Noctis chủ động quái gì cả.



. Mấy bữa tui mua FFXV về mà thấy boyband sàn quá lười chơi, ra là tình cảm thì ít mà tình trai thì nhiều à
.

