Gosu The Master ► Anh em xa của Yong Bi the Invincible

boss đang được buff kiểu người xayda vậy thì có kéo dài vĩnh viễn ko nhỉ...
 
Em gái thủ lĩnh hội sát thủ bịt mặt chuyên tấu hài sắp debut võ công... tưởng em này vai phụ của phụ xuất hiện 1 chap cho vui ai dè cũng là cao thủ...
Raw mới thấy em thiên vè khinh công và trận pháp hơn là võ công
 
thằng mạnh nhất hình như là thằng Trần Kiếm Lâm bị chém ra chục khúc cơ
Mạnh nhất là thằng bịt mặt cầm roi đệ tử của lão ma tôn phần 1 bị main đánh bại rồi thằng song thương. Cả 2 bị main hạ cùng lúc luôn
 
Chém nhanh tới mức địch vẫn đánh bật lại rồi ra ult các kiểu mới nhận ra mình chết =))
 
Đào mộ lên lại, truyện end rồi, kết cũng coi là đẹp mà end hơi đột ngột.
 
End là đúng thôi, đánh nhau ảo quá, mất chất võ hiệp lan man lại như cái hiệp khách giang hồ, phải chục năm rồi vẫn chưa đâu vào đâu, berserk của hàn quốc.
 
Các đồng râm xem ở đâu vậy? Mình cũng bỏ quên bộ này chắc 2 năm rồi.
 
Good ending cơ mà kết chuyện éo thấy nói gì Long Phi, Khu Ngụy, Hồng Lễ Mộng là thế éo nào? :(
Cameo câu khách thôi :-"
 
truyện này nói về hành trình thằng mập mà, mấy người kia kéo lên núi tu tiên tiếp rồi, có gì đâu mà nói :))
 
Ơ, cái không tô màu rõ ràng nhìn đẹp và có không khí hơn màu hẵn !!!
 
Hình như Long Phi và HLM ko có con?!! :-?
Phá Hoàng Thần Quân chắc chết trong cuộc đại chiến Ma giáo. Lão minh chủ võ lâm (Địa Tôn) - bạn của Phá Hoàng cũng có vẻ mạnh mà ko có dịp đc xem trổ tài (khác với đám Võ lâm minh sau đại chiến ma giáo đều là lũ yếu nhớt) .
Về cuối còn lộ thêm vài cao thủ từng tham gia chiến đấu chống Ma giáo (cặp vợ chồng ông già mù)
Thằng ku Đào Khiêm trẻ tuổi dùng thương chắc sẽ vô đối võ lâm sau này. Tiềm năng cực cao mà còn có cái tâm học hỏi. Kết đôi với cháu gái Gia Linh của Khu Ngụy.

Còn tên mập Gosu chắc vui thú điền viên trong góc núi rồi lên tu tiên với mấy bô lão thôi.
Ko rõ Phá Thiên Thần Quân so với đám Thập Nhị Tôn Giả mạnh như nào:-?:-?, nhưng Phá Thiên đả bại đx cả Độc Thủ Ma Hoàng - Tả Bá Thiên (tam tôn - ngũ đế - tứ thiên vương thời của Long Phi, Khu Nguỵ)

Truyện này còn rất nhiều nhân tố để khai thác. Có điều tác giả có vẻ cụt ý rồi nên qua tới Gosu thì toàn đánh nhau như super xayda, chưởng như bomb rơi, rocket nổ vậy8-} + ngọc cải tử hoàn sinh + quái vật trong Resident Evil + khả năng Regen liên tục trong chảo lửa -> quá phi thực tế dẫn đến chiêu thì ít mà nổ tung toé thì nhiều

-> chán so với phần của Long Phi Bất Bại(:| LPBB đọc có cái cảm giác võ lâm quần hùng, cao thủ như mây, hổ tàng long ẩn như coi film kiếm hiệp Tàu ngày xưa vậy
 
Chỉnh sửa cuối:
tác giả đang viết thì phải mổ não đủ kiểu, nên chắc rush lẹ luôn cho xong
lão tác giả này còn cả đống truyện cũng kiểu võ lâm giang hồ mà toàn ra vài chap xong drop

gần đây có bộ xem cũng khá là huyền thoại bắc kiếm, tác giả cũng bệnh nặng nghe bảo có khả năng tạch luôn rồi :-(||>
 
Long Phi còn sơ khai chút nên vẽ đánh đấm nhiều, chứ giờ về thời thằng này thằng nào cũng skill phát không thủng núi thì cũng mất đồi, mana thì vô hạn cứ tung nuke ra chơi với nhau khác gì dragonball đâu

Còn cốt truyện thì cũng coi như xong rồi, Long Phi với Khu Nguỵ cũng coi như xong cái ma giáo, lại lên ẩn cư tiếp, khai thác gì được nữa. Hội võ lâm Trung Nguyên giờ cũng chỉ mỗi thế, thằng nào đòi đánh được với thằng béo đâu, bôi ra thêm "ma giáo mới" rồi lại bị đập rồi lại bôi thêm nữa thì khác gì vắt sữa Conan đâu
 
Sức của Độc cô long thời trẻ chỉ đánh ngang với thanh niên Cái bang thì thời đại xâm chiếm Trung nguyên may là hội long phi lên núi tu tiên thả cho quậy chứ ra mặt thì cũng sml...
 
thì con boss cuối ăn cả linh đan vẫn bị 2 ông già nhét đầy hành mà, ko có trò regen vô tận là chết hơn trăm lần rồi :))
 
Sub-boss đánh cho team [Gosu + 3 ng hàng đầu võ lâm Đào Khiêm, Gia Linh, Bạch diện quỷ kiếm - Trần Kiến Hồng] đến rách nát tưởng chết vậy mà anh Long Phi cho ăn 1 pháo là tan xác.
Boss cuối cũng suýt chết nếu Long Phi ko bị quả tim giật -> hết mana -> ko bắn tiếp Cửu Long Pháo.

Long Phi mạnh quá nên tác giả cho thêm quả tim bệnh vào để hạn chế bớt sức mạnh. Chứ mấy quả Cưu Long Hắc Tán Pháo vừa mạnh như tên lửa, vừa tầm xa thì thằng boss nào chịu đc.

Còn Độc Cô Long thì sau thành Phá Thiên Thần Quân cũng rất mạnh, đánh bại cả Ám Tôn - Độc Thủ Ma Hoàng - Tả Bá Thiên (dù Tả Bá Thiên chỉ còn 50% công lực) - đứng trong hàng tam tôn trong 12 tôn giả thời Khu Ngụy - Long Phi, Thiên Tôn - Hoàng Kim Trùng, Địa Tôn - Võ Lâm Minh chủ, Thiên Tàn Vương - Khu Ngụy, Băng Ngọc Phiến Đế - Hồng Lễ Mộng, Phá Hoàng Thần Quân - Hiền Tái Dương)

Sau khi đánh bại Tả Bá Thiên, Độc Cô Long cũng dính độc suýt chết thì cũng đủ thấy sức mạnh & thiên chất võ học của Độc Cô Long là ngang ngửa bậc tiền bối, tuy vẫn ko bằng đám Long Phi - Khu Ngụy do thời gian tu tiên + công lực tích lũy lâu hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Khu Ngụy quả cuối tạo cái tường lửa, thằng boss đéo di chuyển nổi luôn, regen liên tục mà cơ thể vẫn nát bươm, lão Ngụy mà còn full mana là thằng kia đi sản xuất rồi :))
hài đám Sub boss + 7 đệ tử lần đầu gặp 2 ông già, tưởng ngon ăn tính nhào vô hội đồng rồi, quả đó mà combat luôn chắc thằng mập ngồi chơi tới hết truyện

lão Ám Tôn thì bị hội đồng mấy chập, ko full công lực, lúc đấu với Phá Thiên thì vẫn còn bị thương, có cái mindset lão sida nên ko vượt lên được nữa, tới đó thôi
 
Back
Top