█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Cho hỏi ở đây có ai cảm động lúc thằng Ace chết không thế. Có dạo đi đâu cũng thấy cái meme dạng người đàn ông cương trực cũng phải khóc khi thấy cảnh Ace hy sinh... Đối với mình nhân vật nó nhạt toẹt + cũng chả xuất hiện nhiều - lúc nó chết đúng kiểu vô cmn cảm luôn. Vậy mà lúc đốt cái Merry mình cũng hơi rươm rướm :).
2 lần cảm xúc nhứt là đoạn Nami với Robin, sau đó thì chỉ có đoạn Usopp với tiểu thư thôi.
 
đoạn thằng ace chết tôi cũng chả thấy cảm động tí nào mà thấy tức vì độ ngu của nó thôi , cả bầy cố sống chết cứu dc nó cho đã rồi vì vài câu khiêu khích mà nó quay lại cho thằng akainu xiên :-(||>
 
Oda: Cái chết của con trai vua hải tặc không phải là kết thúc, nó là 1 minh chứng cho thấy tinh thần và ý chỉ của D Roger không cần phải nhất thiết truyền cho máu mủ dòng tộc mà nó có thể bùng cháy và kế thừa qua bất cứ người nào đủ ý chí và được chọn như là thằng Cao Su chẳng hạn (dramatic music)


Người đọc: dm thằng đầu đất chết ngu =]]
 
Trong này toàn a e 30,40t rồi, đọc tr thấy cái chết ngu lol sao cảm động nổi :-(||>
 
Cả đội tới cứu nó mà nó tự "giết mình" thì kiểu gì cũng ngu thôi. Cách huy hoàng nhất để chết kiểu này thì chắc cho akainu vừa đánh nhau với whitebeard, vừa nhục mạ, thằng ace chạy nửa chừng đếu chịu nổi quay lại đánh nhau trọng thương rồi chết cùng whitebeard trên thuyền thì đẹp.

Nhưng mà Oda mải skip đánh nhau quá đếu biết làm gì nên dẫn đoạn này chả khác đếu gì mấy cái thằng trẻ ranh ra đường bạ tí là hỏi "m nhìn/nói cái gì cơ?"
"thằng đó nói xấu bố" =))



upload_2021-7-6_23-49-38.png
 
Oda: Cái chết của con trai vua hải tặc không phải là kết thúc, nó là 1 minh chứng cho thấy tinh thần và ý chỉ của D Roger không cần phải nhất thiết truyền cho máu mủ dòng tộc mà nó có thể bùng cháy và kế thừa qua bất cứ người nào đủ ý chí và được chọn như là thằng Cao Su chẳng hạn (dramatic music)
Coin card, trước vụ hành quyết thì đ ai biết Roger từng có con và ý chí của Roger ngay từ đầu truyện (đoạn pháp trường) người đọc đã biết là chuyển cho Mũ Hoàng rồi.
 
Coin card, trước vụ hành quyết thì đ ai biết Roger từng có con và ý chí của Roger ngay từ đầu truyện (đoạn pháp trường) người đọc đã biết là chuyển cho Mũ Hoàng rồi.

Đó là khi Oda thủ dâm mình dark deep
 
Chết vì thằng óc chó Luffy thì chả ai thương là phải rồi.
 
Lẽ ra nên để nó ngủ yên, đằng này Oda lại vẽ quá khứ của nó đi gây lộn khắp nơi mới bựa chứ, éo hiểu kiểu gì anh em và bố khuyên can thế nào cũng chẳng được đòi đi đập Kaido, may mà lão không có nhà .
Mẹ Nami chết tôi đọc hồi còn bé, không thấy cảm động nhưng vì còn nhỏ nên chưa đánh giá được nhiều, sau này lớn lên thấy chết quá khiên cưỡng. Thằng Ace chết tôi đọc lúc tầm 20 tuổi thì phải, nói chung là không cảm xúc và chết ngu.
Đoạn đốt thuyền thì cảm động thật, công nhận :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Cảm động nhất chắc có đoạn đốt Merry với đoạn Robin nhận mẹ, nếu dễ dàng hơn thì có đoạn căn rắn ở Skypie nữa. Chứ đoạn thằng Ace thì thôi cho xin, lúc đầu thích nó chỉ vì nó mạnh chứ nó chả có cái gì để mà cảm động cả, ghét thằng bố vua hải tặc của mình mà lớn lên lại đi làm hải tặc ???:D??? WTF, Build nó thành hải quân vì nó thù thằng bố hải tặc của nó còn hay hơn nhiều.
 
Cảm động nhất là skypie đoạn kể chuyện quá khứ.
Còn fb của luffy cho thấy thằng ace máu chó thế nào chắc là để giải thích tại sao nó lại ngu như vậy trong trận MF =))
 
Cảm động nhất là skypie đoạn kể chuyện quá khứ.
Còn fb của luffy cho thấy thằng ace máu chó thế nào chắc là để giải thích tại sao nó lại ngu như vậy trong trận MF =))

Tánh nó giống Roger, ai động vào người nhà là đập

Mỗi tội bố nó mạnh vkl còn nó thì...
 
^Do trộn gen với người mẹ, huê huê huê
 
Cảm động nhất là đốt thuyền Merry, và cả nguyên cái arch Robin đó nhiều cảnh cảm động, mấy arch trước cũng nhiều cảnh cảm động, còn Ace chết ta thấy chả có gì, mà ko hiểu sao thằng này lắm fan thế.
 
Arc robin vẫn là đỉnh nhất, quá hay + cảm động, lần đầu đến với One Piece là đọc arc này (tầm khoảng tập 40 truyện cũ, đọc ké mấy đứa trong lớp)
 
thậm chí cái chết của băng nhạc Brook còn cảm động hơn thằng trẻ trâu Ace
 
Cảm động nhất là đốt thuyền Merry, và cả nguyên cái arch Robin đó nhiều cảnh cảm động, mấy arch trước cũng nhiều cảnh cảm động, còn Ace chết ta thấy chả có gì, mà ko hiểu sao thằng này lắm fan thế.
Bọn nước ngoài chắc chỉ cần mạnh là fan. Như hồi xưa cái phim Broly cũ của DB ấy. 1 thằng điên nguyên phim chỉ gào rú Kakarot Kakarot... mà fan đông bỏ mẹ ra :)).
 
Arc robin vẫn là đỉnh nhất, quá hay + cảm động, lần đầu đến với One Piece là đọc arc này (tầm khoảng tập 40 truyện cũ, đọc ké mấy đứa trong lớp)
Công nhận, giờ đọc lại toàn thích đọc từ alabasta hoặc từ arc w7.
 
Đến giờ vẫn mua đủ bộ OP này :D. Lâu lâu vẫn lấy ra đọc lại từ đầu, nhưng chỉ tới sau cái Moria là nghỉ. Marineford tới sau TS ta cũng lười đọc lại.
 
truyện này mà nói cảm động với tôi chỉ có 2 đoạn.

1. là đoạn ở Ohara, lúc mà 1 đứa trẻ như Robin phải đấu tranh để giành sự sống, mẹ nó rồi cả làng giúp nó, đến cả tay phó đô đốc cũng giúp nó. Sự nhẫn tâm của chính phủ, và giây phút tranh đấu giành sự sống đến cùng, giằng xéo nhau nó khá là hay, hấp dẫn, hồi hộp.

2. Không nhớ rõ nhưng nó là cái chết của Fish Tiger. Sinh ra trong bộ tộc thứ yếu, dành cả đời để giải phóng nô lệ, dũng cảm can trường, bao dung. Cuối cùng lại chết rất tiếc nuối.

còn thương cảm nhất là Garp: anh hùng, sức mạnh vô song, tính cách bá đạo. Ấy thế mà thằng con là tội phạm nguy hiểm nhất, bỏ cháu cho ông nuôi, cháu ruột cháu nuôi cãi lời chỉ dạy của người ông vĩ đại đi theo hướng ngược lại làm cướp biển, rồi đứa chết đứa sống chết ko rõ mà ngay trước mắt mình.
 
Back
Top