- 3/11/05
- 4,104
- 6,994
Chắc như bác trên nói vì không đủ kinh phí nên làm vậy thôi chứ nếu bọn chính phủ trong quá khức làm gì không biết khả năng của bọn alien. Cả năm trời gửi biết bao nhiêu người đi mà tỉ lệ sống sót trung bình chưa tới 30%, đa số về bị thương tật vĩnh viễn cơ mà.
Về vấn để alien thì trong phim em Muri có nói năm 2048 là bọn alien xuất hiện nhưng trước đó 2 3 năm thì dân và thú ở các vùng sâu vùng xa ở Nga và các nước lân cận mất tích dần dần tới chừng chính phủ để ý bắt đầu điều tra thì bọn nó tổng tiến công rồi. Đấy là bọn chính phủ không biết nên để yên bọn nó sinh sản chứ đoạn cuối phim là toàn thế giới biết hết rồi nên kể cả có giữ lại để nghiên cứu thì ở ngoài cũng là liên quân toàn thế giới đứng gác, khó mà xổng được.
Lấy hoàn cảnh ngoài đời thiệt, thì thằng Mẽo nếu biết là có cái ổ alien ở đấy, ko đời nào nó để yên. Mẽo sẽ ko báo cho thằng Nga, vì như thế thằng Nga tràn quân vào xong cướp được alien tech thì thành bá chủ cmn. Thay vào đó, sau khi dập xong mấy vụ bạo loạn trong nước, thế íu nào nó cũng cử lính đi lấy về cho bằng được, còn ko thì đạp đổ cho bằng hết để trừ hậu họa.
Kịch bản hoàn toàn có thể xây theo hướng này, anh main đi cùng lính đặc nhiệm, làm 1 quả Alien phiên bản Bắc Cực. Cơ mà chắc muốn tiết kiệm, với thông điệp "fuck Government" nên nó làm kiểu CP Mẽo phẩy tay, anh main tự đi luôn. Với cả, thế thì mới có quả anh main + bố solo với con cái, xong đoàn tụ gia đình. Chứ h anh main mà đi cùng lính US thì còn khướt ông bố mới có cửa tham gia, thèng béo Charlie cũng ko có cơ hội mà chuộc tội.



.
