enragon_hl
Fire in the hole!
- 16/4/05
- 2,655
- 435
Franky đánh bại Sasaki men vãi.
Con Robot tèo nhưng anh ấy không hề hấn gì.
Con Robot tèo nhưng anh ấy không hề hấn gì.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
mẹ tôi đẻ ra tôi.Kaido đẻ ra đứa con có hiếu vl, đi thần tượng oden
Biết vvậy tao đẻ cái trứng ăn cho rồi, kaido said
)
Kể ra Kaido rất dửng dưng với thái độ bất hiếu của đứa con. Chắc nuôi con kiểu rất hời hợt ít xây dựng tình cảm, kết nối giữa 2 cha con nên mới vậy
Kaido là kiểu người rất hời hợt về mặt tình cảm cá nhân (như yêu - ghét), điểm mạnh là dễ cho thằng khác vào băng dù trước đó nó có muốn giết mình, dễ tha thứ cho đứa con cho dù nó định giết mình bao nhiêu lần. Điểm yếu là éo có tâm phúc về mặt tình cảm, người khác trung thành vs mình chỉ vì mình mạnh, tương đối ngây ngô về mục đích cá nhân của người khác (như Yamato), cứ tunogwr đập cho 1 trận thì đâu lại vào đấy.
Còn Yasopp nữatôi thấy lão là ông bố tình cảm và quan tâm con cái nhất thì có. Yamato nó kể đến cả đống sự kiện liên quan đến kaidou. Lão bắt thuộc hạ gọi con là thiếu chủ, lão mặc kệ việc con đi theo Oden, để ý việc nó đi đâu làm gì, mong muốn gì, cho nó ăn trái ác quỷ quý.
Tính ra lão là ông bố tốt nhất đến hiện tại. Garp là ông nội tốt nhất.
Trong khi các ông bố khác:
Roger: bỏ vợ cho bạn chăm
Dragon: bỏ con cho bố (éo biết bỏ từ bao giờ)
Judge: hành hạ thằng con, rồi thả cho nó đường té năm nó 8 tuổi.
Đến mẹ là Bigmom còn đứa nào láo bà vả chết.

Ta có bảo lão không quan tâm con gái đâu. Cái ta bảo là lão thiếu sự liên kết tình cảm sâu sắc giữa cha và con, chỉ quan tâm kiểu võ phu, thả rông đứa contôi thấy lão là ông bố tình cảm và quan tâm con cái nhất thì có. Yamato nó kể đến cả đống sự kiện liên quan đến kaidou. Lão bắt thuộc hạ gọi con là thiếu chủ, lão mặc kệ việc con đi theo Oden, để ý việc nó đi đâu làm gì, mong muốn gì, cho nó ăn trái ác quỷ quý.
Trong khi các ông bố khác:
Roger: bỏ vợ cho bạn chăm
Dragon: bỏ con cho bố (éo biết bỏ từ bao giờ)
Judge: hành hạ thằng con, rồi thả cho nó đường té năm nó 8 tuổi.
Đến mẹ là Bigmom còn đứa nào láo bà vả chết.


Đấy, đứa con nó phải thế chứ, đã thù ghét thằng bố thì tao theo luôn phe đối địch mà đánh lão, ai như thằng Ace, ghét thằng bố hải tặc những vẫn làm... hải tặc.
con đấy 30t rồi, chưa chồng, suốt ngày quanh quẩn với bọn người ngợm không ra hồn, ôm mộng theo thằng cha chết rồi là Oden thì chẳng dẩm. Nhưng vừa thấy thằng Ace đến đã quắn hết cả đít lên, trứng chiếc rụng sạch thì cũng không phải là không thể cải tạo đâucon Yamato kiểu như gái dẩm l![]()

tobi robbo giới thiệu rõ nguy hiểm mà phế thôi rồi , khéo còn đéo bằng bọn đệ của thằng dof ngày trước![]()
ít ra trận senor pink vs franky còn cảm xúc hơn![]()


vậy mới có việc bọn lính lác vẫn chửi sếp với chủ tịch như bình thường, ko khác lắm mấy công ty lớn hiện giờ ở VN 
So sánh Kaido và các Tứ Hoàng khác, để thấy vì sao băng Bách Thú nhìn yếu như vậy:
Kaido rất fail trong việc xây dựng mối liên kết cộng đồng/ lòng trung thành của băng mình, cả băng hoàn toàn xây dựng dựa trên sự sợ hãi của kẻ yếu vs kẻ mạnh hơn, hầu như ignore phương diện tình cảm, trong khi đó:
- Big Mom: dù rất bạo ngược, nhưng BM vẫn tương đối thành công trong việc xây dựng môi trường "Gia Đình", nơi mà các thành viên phải trung thành với gia đình, quan tâm bảo vệ lẫn nhau.
- White Beard: Phiên bản healthy hơn của băng BM, không có gì để nói.
- Shank: Giống như băng Mũ Rơm và Roger, băng của Shank không thực sự phân chia thứ bậc, tập trung vào sự kết nối chặt chẽ giữa các Nakama, mọi người đều là bình đẳng ngang hàng.
- Black Beard: Phiển bản dark hơn của băng Mũ Rơm, Shank, Roger. Các thành viên trong băng không thực sự phân chia đẳng cấp thứ bậc, tình đồng đội lỏng lẻo hơn nhưng vẫn có ở một mức độ nhất định.
BM và WB tập trung vào yếu tố tình cảm chung chung cho thứ được gọi là "gia đình" và lòng trung thành của các thành viên vào gia đình đó. Shank hay Luffy thì tập trung vào sự liên kết cá nhân giữa các đồng đội với nhau (chỉ phù hợp khi băng có ít thành viên). Mỗi loại đều có ưu nhược khác nhau, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với kiểu của Kaido. Băng của Kaido rất khó duy trì khi mà con đầu đàn là Kaido bị hạ, trong khi những băng khác vẫn có thể duy trì kể cả khi không có thuyền trưởng của mình.
có cái hại cũng có cái lợi, trên phương diện quản lý thì có thể xem băng bách thú là 1 công ty phân quyền rõ ràng nhất trong tất cả tứ hoàng.
Dưới chủ tịch Kaido phải quản lý cả băng hơn 20,000 lính, tính cả bọn All-Stars -> Topiropo > Headliners -> Giffter & Number -> Waiter -> Pleasure, chưa tính việc phải nắm cán luôn cả bọn Samurai của Wano trong 20 năm liền.
Bọn leader có nhiệm vụ vận hành hoạt động của bọn cấp dưới và báo cáo lại với cấp trên, lên đến chủ tịch thì đa phần công việc đã được xử lý cả rồi, từng bước xét thưởng và thăng tiến cấp bậc cũng minh bạch. Kaido chi việc nghe báo cáo, đưa ra định hướng cho nhân viên thực hiện rồi đi nhậu khỏe re
Với số lượng nhân viên cỡ này thì tình cảm chỉ nằm ở phạm vi cục bộ giữa các team nhỏ với nhau trong công ty thôi, ko thể nào liên kết tất cả thành viên như băng BM, WB hay Shank đượcvậy mới có việc bọn lính lác vẫn chửi sếp với chủ tịch như bình thường, ko khác lắm mấy công ty lớn hiện giờ ở VN
Xét về khả năng mở rộng quy mô nhân sự và sức mạnh vũ trang, các công ty với mô hình gia đình như BM, hợp tác xã như WB, tiểu thương như Shank hay giang hồ hẻm như SH mang so sánh với Kaido thì ko có cửa.