Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Đó là năng lực đặc biệt của trọc, lực của cú đấm luôn vừa đủ theo mong muốn của trọc. Dĩ nhiên normal punch vẫn có giới hạn ngưỡng sức mạnh, thằng nào có sức chịu đựng vượt qua ngưỡng đó thì vẫn sống.

Hiện giờ chỉ có 3 thằng có sức chịu đựng vượt ngưỡng của normal punch: Boros, Garou và Orochi. Sức lực chịu đựng của Orochi chỉ vượt ngưỡng giới hạn 1 chút xíu nên ăn đấm xong thoi thóp xuýt chết.
Còn con chó nữa, ăn một đấm chỉ bị ngất. Với troc chắc luyện tầm cao thủ thu phát tự nhiên rồi. Chứ trọc mà ko khống chế đc sức mạnh bản thân thì đến sinh hoạt hàng ngày cũng khó, mọi bước đi, mọi cử động đều sẽ mang sức mạnh hủy diệt.
 
Còn con chó nữa, ăn một đấm chỉ bị ngất. Với troc chắc luyện tầm cao thủ thu phát tự nhiên rồi. Chứ trọc mà ko khống chế đc sức mạnh bản thân thì đến sinh hoạt hàng ngày cũng khó, mọi bước đi, mọi cử động đều sẽ mang sức mạnh hủy diệt.
Con chó sống là vì trọc nó nghĩ đấy là...con chó. Mà đúng là con Rover là chó thật, ko có ý định xấu, nó chỉ bảo vệ chủ theo lệnh thôi :2cool_misdoubt:
 
Con chó sống là vì trọc nó nghĩ đấy là...con chó. Mà đúng là con Rover là chó thật, ko có ý định xấu, nó chỉ bảo vệ chủ theo lệnh thôi :2cool_misdoubt:
Chuẩn, Trọc đấm con chó Rover và bảo "Sit down" chứ có bảo "Die" đâu =))
 
mà lực quả đấy chấn động vl thế là do con chó nó trâu nữa :))
 
Mới đọc quyển Kim Đồng phát hành -> thấy Trọc sau này sẽ nuôi con Rover vì nó cảm động cảnh con chó Sắt của thằng Nhi Đồng lao ra bảo vệ chủ : ))
 
Mới đọc quyển Kim Đồng phát hành -> thấy Trọc sau này sẽ nuôi con Rover vì nó cảm động cảnh con chó Sắt của thằng Nhi Đồng lao ra bảo vệ chủ : ))
Mình cũng vừa đọc xong.

Lúc trước còn hơi lấn cấn vụ sửa CE đánh Phượng thành chiến đấu nội tâm, không hoành tráng, nhưng đọc xuyên suốt thì thấy ý nghĩa hơn, có chiều sâu build up nhân vật hơn. CE bị thằng Phượng cho xem mấy cái bẩn thỉu của Hiệp hội, trọc thì chỉ 1 câu nói đi vào trọng tâm vấn đề là: "Nó vẫn chỉ là trẻ con, mày dụ nó làm chuyện xấu thì coi chừng tao" break hết mớ lý lẽ của Phượngg thông não CE =)).

Phượng nó cũng cảm nhận được sức mạnh của trọc nữa.
 
Mình cũng vừa đọc xong.

Lúc trước còn hơi lấn cấn vụ sửa CE đánh Phượng thành chiến đấu nội tâm, không hoành tráng, nhưng đọc xuyên suốt thì thấy ý nghĩa hơn, có chiều sâu build up nhân vật hơn. CE bị thằng Phượng cho xem mấy cái bẩn thỉu của Hiệp hội, trọc thì chỉ 1 câu nói đi vào trọng tâm vấn đề là: "Nó vẫn chỉ là trẻ con, mày dụ nó làm chuyện xấu thì coi chừng tao" break hết mớ lý lẽ của Phượngg thông não CE =)).

Phượng nó cũng cảm nhận được sức mạnh của trọc nữa.
Vậy là sức mạnh nó cỡ con tê giác
 
Mình cũng vừa đọc xong.

Lúc trước còn hơi lấn cấn vụ sửa CE đánh Phượng thành chiến đấu nội tâm, không hoành tráng, nhưng đọc xuyên suốt thì thấy ý nghĩa hơn, có chiều sâu build up nhân vật hơn. CE bị thằng Phượng cho xem mấy cái bẩn thỉu của Hiệp hội, trọc thì chỉ 1 câu nói đi vào trọng tâm vấn đề là: "Nó vẫn chỉ là trẻ con, mày dụ nó làm chuyện xấu thì coi chừng tao" break hết mớ lý lẽ của Phượngg thông não CE =)).

Phượng nó cũng cảm nhận được sức mạnh của trọc nữa.
Cái bản redraw con Phượng đúng nhảm shit, năng lực không gian nội tâm chả liên quan gì đến con Phượng cả. Mà thế là cuối cùng con Phượng cũng chưa chết đúng không nhỉ? Còn tình tiết 2 thằng Ninja bị flash giết hồi sinh không nhỉ?
 
Cái bản redraw con Phượng đúng nhảm shit, năng lực không gian nội tâm chả liên quan gì đến con Phượng cả. Mà thế là cuối cùng con Phượng cũng chưa chết đúng không nhỉ? Còn tình tiết 2 thằng Ninja bị flash giết hồi sinh không nhỉ?
2 thằng đó bị trọc đấm sml rồi, chắc tạch.
 
Cái bản redraw con Phượng đúng nhảm shit, năng lực không gian nội tâm chả liên quan gì đến con Phượng cả. Mà thế là cuối cùng con Phượng cũng chưa chết đúng không nhỉ? Còn tình tiết 2 thằng Ninja bị flash giết hồi sinh không nhỉ?
Nó thành con gà con vô hại !
2 thằng đó bị trọc đấm sml rồi, chắc tạch.
Đấm bất tỉnh thôi rồi gô cổ đem lên mặt đất fen à !
 
Cái bản redraw con Phượng đúng nhảm shit, năng lực không gian nội tâm chả liên quan gì đến con Phượng cả. Mà thế là cuối cùng con Phượng cũng chưa chết đúng không nhỉ? Còn tình tiết 2 thằng Ninja bị flash giết hồi sinh không nhỉ?
Năng lực câu thông không gian nội tâm giữa những thằng đam mê cosplay nhé, liên quan trực tiếp đến thằng Phượng luôn =)). Nói không liên quan thế thì mấy năng lực biến thân thành các loại chim khác cũng chẳng liên quan gì tới nó, vì gốc nó là con gà.
 
Năng lực câu thông không gian nội tâm giữa những thằng đam mê cosplay nhé, liên quan trực tiếp đến thằng Phượng luôn =)). Nói không liên quan thế thì mấy năng lực biến thân thành các loại chim khác cũng chẳng liên quan gì tới nó, vì gốc nó là con gà.
đọc lâu rồi ko nhớ thế redraw nó còn năng lực hồi sinh cho nó và bọn xung quanh ko
con gà cũ vẫn chất và có cá tính hơn chứ bản vẽ lại đọc 1 lướt 1 lần đéo buồn nhớ
 
đọc lâu rồi ko nhớ thế redraw nó còn năng lực hồi sinh cho nó và bọn xung quanh ko
con gà cũ vẫn chất và có cá tính hơn chứ bản vẽ lại đọc 1 lướt 1 lần đéo buồn nhớ
Còn hồi sinh.

Bản cũ op bá đạo nhưng mình thấy cá tính ít hơn. Chủ yếu là show off và khiêu khích thằng CE. Còn bản mới là nó muốn dụ CE về phe nó. Vừa thể hiện bọn quái nhân thằng nào cũng có mưu đồ riêng và vừa cho thằng CE thấy mặt tối của hội để cbi sẵn cho twist của nó sau này. Một công đôi việc.
 
Còn hồi sinh.

Bản cũ op bá đạo nhưng mình thấy cá tính ít hơn. Chủ yếu là show off và khiêu khích thằng CE. Còn bản mới là nó muốn dụ CE về phe nó. Vừa thể hiện bọn quái nhân thằng nào cũng có mưu đồ riêng và vừa cho thằng CE thấy mặt tối của hội để cbi sẵn cho twist của nó sau này. Một công đôi việc.

Giữ lại nguyên trận battle, thêm màn thông não cũng được mà, trận đó hay nên bỏ uổng quá. :(
 
Chắc giữ lại thì trận đấy dài quá, ko phù hợp đưa vào truyện đọc khi chỉ là 1 trong những trận bên lề. Nhiều trận từ bản web cũng phải cắt bớt khi đưa vào xuất bản chính thức.
 
Năng lực câu thông không gian nội tâm giữa những thằng đam mê cosplay nhé, liên quan trực tiếp đến thằng Phượng luôn =)). Nói không liên quan thế thì mấy năng lực biến thân thành các loại chim khác cũng chẳng liên quan gì tới nó, vì gốc nó là con gà.
Gà thành chim ít ra còn liên quan vì đều là loài gia cầm, tiến hóa kiểu pokemon. Chứ Phượng hoàng mở không gian nội tâm éo thấy liên quan gì cả =)) Thằng nào bị quái vật hóa chẳng có quá khứ, nội tâm phức tạp =)) Version đầu Gundam fight, Kamehameha hype vl
 
Chắc giữ lại thì trận đấy dài quá, ko phù hợp đưa vào truyện đọc khi chỉ là 1 trong những trận bên lề. Nhiều trận từ bản web cũng phải cắt bớt khi đưa vào xuất bản chính thức.
vl trận bên lề, truyện này đọc là để xem những trận bên lề đấy đấy chứ mày muốn xem thằng trọc đánh nhau?

trận con phượng và thằng nhóc đánh nhau dùng não và đọc bài nhau nhiều nên khá hay, thêm quả thằng nhóc thể hiện dc khá nhiều tech
xứng đáng trong cấp S dù sức mạnh vật lý thì chỉ như bọn A
 
Back
Top