Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ta thấy trữ đồ chủ yếu là hạn chế ra đường để bảo vệ bản thân thôi. Đừng trữ kiểu tận thế đến nơi là đcCó tin đóng cửa siêu thị hay gì mà trữ ghê thế, ta vẫn mua đồ khoảng 2-3 ngày lại ra mua tiếp.


trữ đồ còn để giảm số lần phải ra ngoai nữa. Còn nếu bạn nghĩ ra ngoài 1 ngày 1 lần chen vào siêu thị như thằng em mình là bình thường trong mùa dịch ở SG thì OK :(Nhờ mấy cái tin lockdown, không cho ra khỏi nhà mà bà con thấy như kiểu bị giam lỏng tới nơi. Hàng hoá tranh nhau thu mua, gom vét, một ngày xếp hàng 2, 3g để vét trong khi qua ngày sau hàng hoá lại có. Hệ lụy là gian thương tăng giá cả chóng mặt
Vãi SG giờ khó khăn đến thế r à, thớt mua thêm các loại sợi bún miến phở các thứ để có dịp còn đổi gió. Thích thì mua Spaghetti về nấu cũng được, món đó cũng không khó nấu lắm.
Chứ mì tôm quanh năm suốt tháng r cũng chán![]()
Bên co op food bên tui đầy luôn, có xếp hàng nhưng người nhà vào mua thấy thịt cá đầy đủ, mỗi lần vào phơ 2 3 củ. Không biết vài bữa nữa thì sao mà trưa qua, với sáng hôm trước đó là vậy.Còn cái nịt , đồ hộp bún gói gì hết sạch .
Mà nhiều đứa gian thương hay nhập hàng được từ đâu đấy , từ trên mạng tới ngoài đường mắc hơn siêu thị khá khá , được cái nhanh .
Good for u .Bên co op food bên tui đầy luôn, có xếp hàng nhưng người nhà vào mua thấy thịt cá đầy đủ, mỗi lần vào phơ 2 3 củ. Không biết vài bữa nữa thì sao mà trưa qua, với sáng hôm trước đó là vậy.
Quá may mắn đó bạn. Chứ chỗ mình thì chả còn gì ngoài mấy món ngoại nhập và nồi soon chảoBên co op food bên tui đầy luôn, có xếp hàng nhưng người nhà vào mua thấy thịt cá đầy đủ, mỗi lần vào phơ 2 3 củ. Không biết vài bữa nữa thì sao mà trưa qua, với sáng hôm trước đó là vậy.


Tui ở chung cư ở quận 7, trước có 2 siêu thị to tổ bố mà người dân cũng chỉ mua co op food bé tý nên nghỉ hết rồi, lol.Quá may mắn đó bạn. Chứ chỗ mình thì chả còn gì ngoài mấy món ngoại nhập và nồi soon chảo
Có thể mình ở khu huyện xa nên thế. Hàng hóa tập trung ở vùng nội thành. Nhưng bảo siêu thị hàng đủ thì có cái nồi ấy![]()
Thử mấy cái đặt hàng online hay bán quá Facebook tôi dân quận gì gì chưa ?Quá may mắn đó bạn. Chứ chỗ mình thì chả còn gì ngoài mấy món ngoại nhập và nồi soon chảo
Có thể mình ở khu huyện xa nên thế. Hàng hóa tập trung ở vùng nội thành. Nhưng bảo siêu thị hàng đủ thì có cái nồi ấy![]()
Tớ chỉ đặt được mì gói thôi bác. Lên web BHX hay Coop thì đồ tươi và rau đã không cònThử mấy cái đặt hàng online hay bán quá Facebook tôi dân quận gì gì chưa ?
Chi mà mắc công chạy ra cực vậy .
Ấy là người đặt được họ sẽ nói vậy , chứ tôi đéo đặt được + kiếm được chỗ rẻ nên vẫn vác khoái lạc song châu lên siêu thị . Mua 2 hôm nay trữ đủ cho 3-4 ngày rồi . 6 cái siêu thị trong quận , xếp hàng mòn mỏi , ấy là hôm qua đi 8h hôm nay đi 6h30 (mà hôm nay đéo có thịt).


Nhờ mấy cái tin lockdown, không cho ra khỏi nhà mà bà con thấy như kiểu bị giam lỏng tới nơi. Hàng hoá tranh nhau thu mua, gom vét, một ngày xếp hàng 2, 3g để vét trong khi qua ngày sau hàng hoá lại có. Hệ lụy là gian thương tăng giá cả chóng mặt

Chính xác chỗ nào TTN ?Tớ chỉ đặt được mì gói thôi bác. Lên web BHX hay Coop thì đồ tươi và rau đã không còn
Chỗ tớ chỉ còn hai cái đó là có chi nhánh Hóc Môn, mấy web khác có cái quần nó mới đi giao![]()
Thôi bác, phiền bác hihi. Hiện thời tớ cũng trữ được ít đồ rồi. Ăn tạm vài ngày ^^Chính xác chỗ nào TTN ?
Có cần ko tui nhờ người mua gửi tới cho, mới hỏi Trung Chanh ko thiếu.
Bữa chùa Hoằng Pháp gửi đồ của mạnh thường quân cho người dân nè. Bác liên hệ thử xem.Có chỗ từ thiện nào ko để gửi ít nhĩ khổ vkl