St.Walker
Mr & Ms Pac-Man
- 28/7/21
- 233
- 228
Đây là nơi Hi Vọng cháy mãi không bao giờ tắt.
( thật ra viết là Hy Vọng mới đúng theo từ điển tiếng Việt nhưng mình quen viết i=y rồi mong mọi người bỏ qua)
Có những lúc trong cuộc sống, mình cảm thấy đã rơi xuống tận cùng của sức chịu đựng, nhưng cám ơn Chúa nếu Chúa có thật, mình chưa bao giờ mất đi hi vọng cả và mình đã vượt qua được những thời điểm như vậy. Vì vậy mình cảm thấy hi vọng là một cái gì đó rất tuyệt vời, mình muốn chia sẻ nó cho tất cả mọi người. Sẽ thật buồn khổ nếu mà sống không có hi vọng. Quãng thời gian mong chờ một cái gì đấy sẽ đến chắc chắn sẽ
thú vị hơn là dằn vặt bản thân vì không có được nó.
Mình thích các chủ đề về cảm xúc con người, tất cả đều rất thú vị nhưng ở đây chủ yếu mình chỉ nói về Hi Vọng thôi.
Vậy Hi vọng là cái gì ?
Theo từ điển tiếng Việt hiện hành thì Hi vọng vừa có thể là danh từ vừa có thể là động từ.-
- động từ: tin tưởng mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến.
- danh từ: niềm hi vọng.
Còn định nghĩa rõ hơn:
Hi vọng là sự trông chờ, ấp ủ niềm tin với điều mình muốn sẽ xảy ra trong tương lai, điều mà có thể phụ thuộc vào khả năng của bạn hoặc hoàn toàn không, chỉ phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh, xảy ra như một kì tích.
Đối lập với hi vọng là tuyệt vọng.
Chắc hẳn các bạn cũng đều ít nhất một lần trải qua hi vọng. Làm gì có ai không mong muốn một cái gì đó tốt đẹp hơn. Hi vọng tiếp thêm sức mạnh cho bạn, hay ít nhất là sức chịu đựng. Nó vẽ ra một viễn cảnh trong đầu bạn, làm bạn hướng tới, tạo động lực để bạn hướng lên, tiến về phía trước. Trong cuộc sống ai cũng sẽ gặp phải những vấn đề không thể giải quyết một các dễ dàng, chúng ta không thể thay đổi được điều đấy nhưng chúng ta có thể chọn cách đối mặt với vấn đềmột cách tích cực, xử lí nó và hi vọng tất cả rồi sẽ ổn thôi - All will be well. Mình không nói rằng chỉ cần ngồi một chỗ rồi hi vọng mọi việc sẽ ổn thôi là tự vấn đề sẽ được giải quyết vì nếu chỉ hi vọng mà thiếu đi ý trí thực hiện nó thì sẽ không có tác dụng gì cả. Hi vọng vạch ra con đường để bạn thực hiện.
Người ta thường nói: ''nếu không thể làm gì khác thì hãy đưa cho người khác hi vọng'' - Câu nói này nghe qua có vẻ không mang nghĩa tích cực, nhưng thực sự trong y học nó được áp dụng một cách rất triệt để. Rất nhiều trường hợp xảy ra như một phép màu khi người bệnh có những hồi phục không thể tin được với tác dụng của hi vọng được khỏe mạnh trở lại. Trong thực nghiệm lâm sàng, hi vọng được áp dụng trong quá trình điều trị bệnh nhân và có những kết quả vô cùng khả quan, đặc biệt là trong các điều trị về tâm thần.
Câu chuyện Tào Tháo và rừng mơ tuy ngày nay được nhắc đến như một chuyện vui về những thứ phù phiếm nhưng nó cũng là một ví dụ của việc gieo hi vọng:
Cuối thời Đông Hán, Trương Tú cát cứ Nam Dương thường xuyên đánh nhau với Tào Tháo. Năm 195 sau Công Nguyên, Tào tháo dẫn 10 vạn đại quân xuôi Nam Dương đánh Trương Tú. Trên đường hành quân bốn bề là cát, nước uống mang theo không đủ, binh sĩ đã khát khô cả cổ, nhiều người oán hận, tốc độ hành quân chậm chạp, có nguy cơ không thoát ra khỏi hoang mạc. Tào Tháo bèn nghĩ ra một kế nói với binh sĩ rằng mình đã đi qua nơi này, phía trước có một rừng mơ, rất nhiều trái, vừa chua vừa ngọt giải khát tốt vô cùng. Binh sĩ nghe thấy thế tiến nhanh về phía trước, cuối cùng thoát khỏi hoang mạc, tìm được nguồn nước.
Trong thần thoại, thơ cơ cũng có đề cập đến hi vọng:
Sau cuộc chiến giữa các Titan và các Olympian, có 2 Titan không bị giam dưới Tartarus, đó là Prometheus và Epimetheus, bởi 2 ông này không tham gia vào cuộc chiến. Zeus đã giao cho 2 Titan nhiệm vụ tạo ra con người và các sinh vật sống khác trên trần gian.
Prometheus lấy đất sét nặn ra con người, rồi thần Athena thổi sự sống vào. Epimetheus có nhiệm vụ trao tặng những khả năng đặc biệt cho muôn loài như sự nhanh nhẹn, tốc độ, sức mạnh, đôi cánh ….Không may rằng, đến khi Prometheus tạo ra con người thì Epimethus đã trao tặng hết các khả năng tốt cho các loài khác, chẳng còn lại gì cho loài người chúng ta.
Prometheus, vì rất yêu quý con người, đã tạo hình cho con người có dáng đứng thẳng như các vị thần, và ông còn lén ăn cắp ngọn lửa của các vị thần, đem xuống cho loài người. Nhờ có lửa của Prometheus, loài người yếu đuối không còn sợ bóng tối và thú dữ, dần dần mới phát triển cho đến ngày nay.
Khi biết chuyện, thần Zeus vô cùng nổi giận và quyết định trừng phạt Prometheus cùng loài người.
Với Prometheus, Zeus xích ông vào ngọn núi Caucasian và ngày này sai một con chim khổng lồ đến khoét ruột gan ông, bắt Prometheus phải chịu đựng nỗi đau đớn đó hàng ngày. Về sau, chính anh hùng Heracles – con trai của Zeus, đã giết chết con chim, chặt đứt xích và giải thoát cho Prometheus.
Còn đối với loài người, thần Zeus có một cách trừng phạt khác. Zeus ra lệnh cho thần thợ rèn Hephaestus nặn ra một người phụ nữ tên là Pandora. Nàng là người phụ nữ đầu tiên của loài người.
Các vị thần đều trao tặng những món quà cho Pandora. Nữ thần Athena cho nàng quần áo, Aphrodite cho nàng sắc đẹp, thần Appollo cho nàng khiếu âm nhạc, thần Hermes cho nàng khả năng nói…
Sau đó, thần Zeus gả Pandora cho Epimetheus và để họ sống chung với loài người. Món quà cuối cùng mà Zeus tặng cho Pandora là một chiếc hộp. Đó cũng là sự trừng phạt của Zeus.
Mặc dù Prometheus đã cảnh báo Epimetheus chớ nên nhận món quà của Zeus, nhưng Epimetheus lại quá chiều lòng vợ mình – nàng Pandora xinh đẹp mà giữ lại món quà. Đã được căn dặn không được mở hộp ra, nhưng Pandora không chiến thắng nổi sự tò mò, mở nắp hộp, và mọi điều xấu xa, độc ác trong đó thoát ra. Từ đó, con người mới có những đức tính xấu như lòng tham, sự đố kỵ, giả dối, phản bội … Chúng ta hận thù, tranh giành và chém giết nhau, tạo ra những cuộc chiến tranh cũng là do chiếc hộp của Pandora.
Tuy vậy, người ta nói rằng, vẫn còn một điều tốt đẹp hiếm hoi sót lại trong chiếc hộp của Pandora, đó là niềm hy vọng. Nhờ có hy vọng, con người mới có thể đứng vững và vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc đời.