Tổng hợp vấn đề đi tiêm vaccine - chuẩn bị, xử lý...v.v..

Cái kiểu xếp hàng mấy tiếng chờ tiêm trời thì 38 39 độ thế này người già chịu sao nổi. Như bố tôi mà bảo ra đứng chờ thế chắc 1 tiếng là xỉu lăn quay ra đấy mất, chắc lại phải gọi điện về dặn trước.

Bên này đặt hẹn online hết, mỗi người 1 slot cách nhau 5-10 phút, đúng giờ của mình là đến thôi. Số hoá hết cũng tiện. Nếu VN chưa có thì cũng có thể ước chừng số lượng và cho người ta 1 cái khoảng khung giờ nhất định mà, vừa đỡ đông vừa đỡ khổ.
 
thằng em út hồi trước ưu tiên astra lúc đó ưu tiên chích cách đây cũng 3 tháng trước nó sốt và đau đầu dũ lắm. Thời đó hình nhu vaccine Nhật. nó mạnh hơn thuốc bây giờ sao ấy. Dù vẫn astra nhưng ko thấy label chữ nhật nữa.
Phản ứng sau tiêm (sốt, mệt mỏi, đau đầu...) tùy người và không liên quan đến khả năng tạo miễn dịch của cơ thể. Nhìn chung là người trẻ sẽ có nhiều phản ứng hơn người có tuổi
hiện chích cho người già trước 8/8 để cho hết thuốc
Nghe cứ như săn sale Shopee, Tiki ấy nhỉ =))
Cái kiểu xếp hàng mấy tiếng chờ tiêm trời thì 38 39 độ thế này người già chịu sao nổi. Như bố tôi mà bảo ra đứng chờ thế chắc 1 tiếng là xỉu lăn quay ra đấy mất, chắc lại phải gọi điện về dặn trước.

Bên này đặt hẹn online hết, mỗi người 1 slot cách nhau 5-10 phút, đúng giờ của mình là đến thôi. Số hoá hết cũng tiện. Nếu VN chưa có thì cũng có thể ước chừng số lượng và cho người ta 1 cái khoảng khung giờ nhất định mà, vừa đỡ đông vừa đỡ khổ.
Tùy phường tổ chức thôi, mình thấy nhiều nơi làm việc khá ổn, không tập trung đông người, dân vô chích vèo vèo tầm 1 tiếng là xong, còn có chỗ thì xếp hàng dài giữa trưa nắng.
 
thời đại 4.0 mà làm nông dân vcc, éo khác gì thời bao cấp
Ông coi cái hàng này tôi với người nhà đứng chờ từ 12h trưa nắng tới 3h xong nó ra báo hết thuốc tức muốn sôi máu.
IMG_20210806_143938_833.jpg
 
Mới đi chích hồi sáng này xong mũi 1, Astra.

P16 Q4.

Chích tại trường Nguyễn Thái Bình bên đường Tôn Thất Thuyết.
Cảm thấy tổ chức rất bài bản và quy củ :-?

Ghế để sẵn cách nhau 1.5m, nhân viên y tế bắt phải ngồi hết hàng ngang chứ ko bỏ ghế thừa.
Xong họ đi 1 vòng phát cho tờ phiếu sàng lọc, dặn điền đâu, bỏ đâu, xong lát còn kiểm tra lại xem điền đúng ko.

Rồi thì kêu từng người lên (1 dãy có 4 bàn - 8 nhân viên tư vấn), điền phiếu, đo thân nhiệt, xong cho qua chỗ khác ngồi ghế tiếp.
Hết dãy trên thì các dãy sau đôn lên, người đi ghế ở lại.

Tới vòng 2 thì là nhập liệu, kiểm tra CCCD/ CMND xem có tên trong danh sách tiêm ko, nếu có thì cho qua vòng 3 đo huyết áp (4 bàn - 4 nhân viên).
Họ vừa đo HA vừa hỏi chuyện phiếm, ai HA cao quá thì họ ngồi nói chuyện vu vơ cho bình tĩnh lại. Ok thì qua phòng chích (2 bàn - 2 nhân viên).

Chích xong thì ra khu chờ nộp giấy, ngồi đó nghỉ ngơi. 30' sau họ sẽ kêu tên lên, đo lại thân nhiệt, kẹp tay đo SPO2, r hướng dẫn sau tiêm sẽ có các TH bị gì, cần làm gì v.v...

Xong r thì đi về.

Tuyệt nhiên ko chen lấn, ko phải đứng gần, ai cũng dc ngồi trong khuôn viên trường có mái che thoáng mát.

Đi từ 7h15 thì 7h45 dc vô gửi xe, ngồi. Tiêm xong ra là 8h20, chờ và đi về nhà lúc 9h.

Nói chung cảm thấy phường mình bên Q4 làm rất tốt. Còn chỗ khác nghe kể sao thấy kinh hoàng quá :(
 
Cái kiểu xếp hàng mấy tiếng chờ tiêm trời thì 38 39 độ thế này người già chịu sao nổi. Như bố tôi mà bảo ra đứng chờ thế chắc 1 tiếng là xỉu lăn quay ra đấy mất, chắc lại phải gọi điện về dặn trước.

Bên này đặt hẹn online hết, mỗi người 1 slot cách nhau 5-10 phút, đúng giờ của mình là đến thôi. Số hoá hết cũng tiện. Nếu VN chưa có thì cũng có thể ước chừng số lượng và cho người ta 1 cái khoảng khung giờ nhất định mà, vừa đỡ đông vừa đỡ khổ.
Vẫn có hẹn qua tin nhắn. Nhưng mà nhắn tin 1 người xong họ kéo cả nhà + thằng hàng xóm phường kế bên đi > ko đúng đối tượng ưu tiên. Đến nơi cũng bị doạ đuổi về đấy, cự cãi 1 hồi thì vẫn dắt vô chích luôn cho yên chuyện.

Chung qui vẫn là dân đen như l và quản lý cũng như âm hộ.
Đáng nhẽ thằng nào ko có hẹn thì cứ bảo chích cho nó sinopharm của thiên triều là tự động bỏ về hết :cuteonion39:.
 
Mới đi chích hồi sáng này xong mũi 1, Astra.

P16 Q4.

Chích tại trường Nguyễn Thái Bình bên đường Tôn Thất Thuyết.
Cảm thấy tổ chức rất bài bản và quy củ :-?

Ghế để sẵn cách nhau 1.5m, nhân viên y tế bắt phải ngồi hết hàng ngang chứ ko bỏ ghế thừa.
Xong họ đi 1 vòng phát cho tờ phiếu sàng lọc, dặn điền đâu, bỏ đâu, xong lát còn kiểm tra lại xem điền đúng ko.

Rồi thì kêu từng người lên (1 dãy có 4 bàn - 8 nhân viên tư vấn), điền phiếu, đo thân nhiệt, xong cho qua chỗ khác ngồi ghế tiếp.
Hết dãy trên thì các dãy sau đôn lên, người đi ghế ở lại.

Tới vòng 2 thì là nhập liệu, kiểm tra CCCD/ CMND xem có tên trong danh sách tiêm ko, nếu có thì cho qua vòng 3 đo huyết áp (4 bàn - 4 nhân viên).
Họ vừa đo HA vừa hỏi chuyện phiếm, ai HA cao quá thì họ ngồi nói chuyện vu vơ cho bình tĩnh lại. Ok thì qua phòng chích (2 bàn - 2 nhân viên).

Chích xong thì ra khu chờ nộp giấy, ngồi đó nghỉ ngơi. 30' sau họ sẽ kêu tên lên, đo lại thân nhiệt, kẹp tay đo SPO2, r hướng dẫn sau tiêm sẽ có các TH bị gì, cần làm gì v.v...

Xong r thì đi về.

Tuyệt nhiên ko chen lấn, ko phải đứng gần, ai cũng dc ngồi trong khuôn viên trường có mái che thoáng mát.

Đi từ 7h15 thì 7h45 dc vô gửi xe, ngồi. Tiêm xong ra là 8h20, chờ và đi về nhà lúc 9h.

Nói chung cảm thấy phường mình bên Q4 làm rất tốt. Còn chỗ khác nghe kể sao thấy kinh hoàng quá :(

Phường ông tổ chức tốt đấy, chỗ khác ko được vậy đâu. Phường tôi nó còn ko thèm gửi danh sách chích qua file Excel cho đơn vị tổ chức mà cầm giấy tay lên đưa, chửi nhau um sùm =))
 
Phường 17 Q. Phú Nhuận mẹ và em gái tui lên chích đây xong bị ông kia làm khó dễ vì ko có giấy hẹn trong khi ông tổ trưởng kêu ra chích đây này.

Rốt cục mẹ mình thì đc chích còn đứa em gái phải chờ đợt khác. Éo bít khi nào luôn.

Mà chỗ tui chích thì ko đảm bảo đủ giãn cách đâu. Ghế ngồi cách nhau 1m là cùng hà.
 
Đăng ký cả tuần chưa thấy đâu. Bà người quen thì vừa đăng ký hôm trước thì hôm sau có giấy hẹn tiêm. P4 Q8
 
phát số ez vkl ấy
ra máy in in tờ giấy, 001-200 (vd thế)
xong phát là xong
thêm 20% dự phòng nữa
phát kiểu gì?đưa tổ trưởng về phát cho từng nhà à?xếp hàng phát kiểu gì cũng chen nhau,bu đông bu đỏ
 
Phường ông tổ chức tốt đấy, chỗ khác ko được vậy đâu. Phường tôi nó còn ko thèm gửi danh sách chích qua file Excel cho đơn vị tổ chức mà cầm giấy tay lên đưa, chửi nhau um sùm =))

Cảm thấy may mắn là phường mình làm việc khá đàng hoàng. Đợt trước xét nghiệm gộp cũng làm kiểu này: phân ghế cách nhau ra, ngồi kín hàng, hàng trên dồn lên trước.

Tất cả mọi thứ diễn ra trên 1 cái "luồng di chuyển" vô hình mà ko để ai phải đụng chạm cự cãi gì nhau.

Có cảm giác nếu có không gian hợp lý như mấy cái trường để tổ chức thì sẽ dễ hơn nhỉ? :-?
 
Chỗ tôi thì lúc trưa nắng đứng ở ngoài thì còn giãn cách, lúc vô cái mái che thì bu 1 cục lại luôn. Thậm chí tờ khai phải đi vòng vòng hỏi có ko để lấy chứ cũng ko có ai phát, dân phòng + công an thì cỡ chục người. Chỗ gửi xe thì kêu khóa cổ để đó chứ ko có thẻ hay gì hết. Lúc tôi đi thì có nhà hàng xóm cũng đi, bên đó có người đc ưu tiên do có tiểu sử cao huyết áp. Nãy bả gọi điện nói vô trong nó bắt ngồi rồi di chuyển từng bước rất chậm, cả trăm người bên trong mà chỉ có 2 bs chích, còn 4 y tá hay hộ lý gì đó qua 1 chỗ là nó bắt đưa cmnd + giấy khai ra kiểm tra một lần. Bả chích xong về chửi quá chừng, nói cái này là hành dân chứ giúp dân cái gì.
 
Moá. Nhà 3 người lớn 1 bé 10t. Chích đồng thời cả 3 người. H cả ba phê hết cả ra, đồ ăn thì hết. Chat kịp chuẩn bị j vì mẹ nó gọi phát đi chích luôn, 2 ae hôm sau cũng chích, về đuối như trái chuối
 
Cảm thấy may mắn là phường mình làm việc khá đàng hoàng. Đợt trước xét nghiệm gộp cũng làm kiểu này: phân ghế cách nhau ra, ngồi kín hàng, hàng trên dồn lên trước.

Tất cả mọi thứ diễn ra trên 1 cái "luồng di chuyển" vô hình mà ko để ai phải đụng chạm cự cãi gì nhau.

Có cảm giác nếu có không gian hợp lý như mấy cái trường để tổ chức thì sẽ dễ hơn nhỉ? :-?

Do tổ chức thôi ông ơi, phường tôi chích ở trường Nguyễn Văn Trỗi, chắc to nhất mie cái quận này rồi mà còn làm ăn lôm côm, ko cách nhau được tới 2 mét đâu, ko hướng dẫn trước khi tiêm, ko kiểm tra CCCD/CMND, ko phổ biến sau tiêm.

Quy trình là: Ngồi chờ, trong lúc chờ điền tên, chờ tầm 1 tiếng hơn tới lượt thì đo HA, xong qua chích, chích xong ngồi chờ 30ph ra nhận giấy đi về, tuyệt ko có một lời hướng dẫn sức khoẻ nào. Nhưng mà nghĩ do bận rộn phải chích nhiều nên mình cũng ko trách móc gì.
 
Phường tôi tổ chức cũng quy củ,mỗi tội đông quá nên chờ lâu vl.Cũng may hôm đó trời mát,trường nhiều cây ,gió thổi nhẹ
Giờ cái trường đấy bị bên phường khác mượn làm điểm tiêm luôn,quy trình cứ thế mà triển thôi
 
Cái kiểu xếp hàng mấy tiếng chờ tiêm trời thì 38 39 độ thế này người già chịu sao nổi. Như bố tôi mà bảo ra đứng chờ thế chắc 1 tiếng là xỉu lăn quay ra đấy mất, chắc lại phải gọi điện về dặn trước.

Bên này đặt hẹn online hết, mỗi người 1 slot cách nhau 5-10 phút, đúng giờ của mình là đến thôi. Số hoá hết cũng tiện. Nếu VN chưa có thì cũng có thể ước chừng số lượng và cho người ta 1 cái khoảng khung giờ nhất định mà, vừa đỡ đông vừa đỡ khổ.

trên 65 tuổi có điểm chích riêng, có h giấc luôn

nếu chích chung thì ưu tiên vô thẳng luôn , không sao cả
 
nghe ghê vcl. đến mình được gọi thì chắc phải thủ cái mặt nạ chống giọt bắn đeo cho an tâm quá
 
Kn đi 3 lần 3 nơi để dẫn người thân chích thì thấy k chê trách nvyt hay tnv đc chỉ chê đám lãnh đạo ngu như bò thôi. Đầu tiên phải nói 2 nhóm đầu rất dễ thương.

Lần 1: 15h đùng phát chú tổ trưởng gọi dẫn mẹ đi chích liền. Đc thông báo 273 NAm Kỳ Khởi Nghĩa, kết qur tới nó là tiệm dtđ. Sau khi chú tổ trưởng lh lại và phường nó vẫn xác nhận là nkkn. Đầu óc loé lên mới nghi đmn có khi nào là Nguyễn văn trỗi k, chạy ngược lại y như rằng đúng. Chen chúc nhau sếp hàng tới khi bà giám đốc bv ra thì mới chỉ đạo giãn cách đc. Đoạn sau rất tốt, nvyt khai báo điện tử dùm vì chích ưu tiên 65t, sếp hàng ngay ngắn tiến vô từ từ. 3h30 xếp hàng tầm 5h xong vì mẹ cao huyết áp phải đo lại, có ghế salon cho người lớn tuổi ngồi sau chícb, có giường nằm nghỉ ngơi cho ai HA cao. Nhìn rất thương nvyt, tnv và bs mệt nhưng vẫn rấy nhỏ nhẹ, dù ai mặt cũng phờ phạc. Nvyt lúc ấy là 10 đo HA, 3 bs sàn lọc còn chích k rõ nhưng hơn 3, 2hướng dẫn sau tiêm

Lần 2: trường nguyễn thái sơn-Cao Thắng. Hẹn 9h đi 8h. Bx xếp hàng trc, xếp dọc hẻm, cái p3q3 nó to đùng mà lác đác vài cái ghế. Tự đi mà khai báo, dù cũng là ưu tiên người lớn tuổi. Xếp hàng nộp giấy xong đợi gọi tên vào sân trg. Vô sân trg thì ai thích ngồi đâu ngồi, tnv nài nỉ giãn cách mà cứ tụm lại nói chuyện. Đau lòng nhất là 11h hơn còn rất nhiều người nhưng cắt hàng bảo về chiều quay lại. Đông nhưng 1 nhận giấy, 2 đo HA, 1 bs tư vấn, 1 tiêm. Đi lúc 8h chỉ hơn 30người nhưng gần 12h mới xong.

Lần 3: chích cho bản thân. Hẹn 15h đi 14h30 nên đông vãi kít. Đầu tiên là tnv yêu cầu xem tn hẹn chích, ai k có hoặc k có giấy mời về, làm rất gắt ai k có mời về. Xếp hàng từ từ vô dãy đợi thứ nhất, ai cũng có ghế. Sau khi vô dãy đợi có tnv hỗ trợ ai có đt 4g thì tự khai báo y tế, ai k có thì khai dùm. Dãy ấy sẽ vô dân trg 1 lần 6 người để khai báo bệnh nền (có các bạn tnv hướng dẫn khai báo, xịt khử khuẩn)xếp hàng từ từ đưa vô bàn nộp giấy rồi ngồi ghế đợi ktra thông tin, sau đó vo tiếp dãy chờ đo HA, qua dc đo HA sẽ tới bs sang lọc, rồi vô chích, sau đó ra bàn nhận giấy xác nhận, điền thông tin và rồi nộp qua bàn xác nhận và tư vấn sau chích. Đợi 30’ rồi nhận giấy và dặn dò trc khi về. Tổng cộng: khá nhiều tnv hỗ trợ xếp hàng, 2 nhận giấy, 2 nhận giấy khai báo bệnh nền, 4 ktra thông tin, 5 hay 6 đo HA, bác sĩ sàn lọc k để ý nhưng k ít vì rất nhanh, 4 tiêm, 1 phát giấy xác nhận, 1 hướng dẫn 1 bs tư vấn sau tiêm
 
Người nhà mình cũng ở p2, tân bình nè, cũng lớn tuổi mà cũng chưa được gọi đi chích... Đang kiếm đường hỏi tổ trưởng đây...
không biết là chích kiểu gì, hay là người quen dắt nhau lên chích dẫn tới những người khác cũng bị trễ chích không biết :(
 
không biết là chích kiểu gì, hay là người quen dắt nhau lên chích dẫn tới những người khác cũng bị trễ chích không biết :(
Uhm. Không có thông tin gì hết, giờ chỉ đợi thôi...
 
Tiêm astra mũi 2 cách mũi 1 tầm 7 tuần được ko nhỉ ae?
 
Back
Top